1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối - Tự vệ thế nào, cầu cứu ở đâu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amazonefr, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    CŨng ở cái nhà văn hoá đó, lớp Karate ở đó tốt lắm, do võ sư Đoàn Đình Long dạy
  2. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic , may mà em chưa bị vụ này bao giờ ko thì cũng ko biết làm sao.Em có đứa bạn hiền lắm , chẳng bao giờ nói gì cả thế mà hôm nó đang đi xe đạp có 1 tên vỗ vào bottom của nó----> cô nàng tức quá kêu ầm lên là "cướp cướp"--------> mấy anh đi đường giữ cái thằng đó lại. Nó xông vào đánh như chưa bao giờ được đánh, gãy cả cái gót guốc 7 phân (dã man thật )---> làm mấy anh đi đường chẳng hiểu gì cả lại cứ hỏi : Em mất cái gì thế ?. Thấy nàng ta đến lớp đi chân đất và vừa buồn cười vừa sợ , ko ngờ có ngày nó gấu thế-------> hoá ra nàng ta bị lần này là lần thứ N rồi nên tức quá ko chịu được->nổi dậy
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bị ôm, con bạn tôi bình thản quay lại nhìn vào mặt hắn hỏi lạnh lùng "Xong chưa? ". Thằng cha teo lại.
  4. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn nữ !      Trước khi có người đến giúp mình thì mình phải tự lo đến bản thân thôi. Đừng có "mất bò mới lo làm chuồng" vì những lúc vắng vẻ, đêm tối tính sao đây ?     Nếu bạn ở Hà Nội hãy đến với gia đình Vovinam-HN ở đây bạn sẽ gặp những nam thanh - nữ tú vui vẻ dễ mến. Đặc biệt là được học những đòn thế tự vệ rất hiệu quả. Hiện nay Tôi có bộ đĩa CD dạy phương pháp chiến đấu - tự vệ căn bản, nâng cao của Vovinam.    Nếu các bạn ko có điều kiện đến các trung tâm huấn luyện của Vovinam-HN ở các quận huyện có thể liên hệ với Tôi  theo số 04.9138891  email ducnguyenchi@yahoo.com để nhận đĩa CDMuốn tìm hiểu về Vovinam trên thế giới các bạn có thể vào www.vovinamus.com
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thàng này chắc thiểu năng , hoặc bác nổ , ở đâu ra dê mà còn teo vì câu nói đó
  6. Aikiko_fujiwarano

    Aikiko_fujiwarano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy thằng xấu máu vậy, ai chẳng muốn uỵch cho nó mấy phát! Nhưng khổ nỗi chị em thường hay sợ và run T_T. Con em họ em đang đạp xe, một thằng khoe của tí tởn lại gần "trưng bày hiện vật" , nó cũng chỉ biết đỏ mặt mà đạp đi chỗ khác mặc dù bình thường ở nhà hai chị em cũng hay nói về những chuyện phòng chống dê này. -----> phản ứng tức thời của chị em là ngượng và run, biết là phải uýnh nhưng mà uýnh không nổi
    Em thấy bác nào nói cách hét lên là đúng đó! Nếu không phải là tay võ có hạng thì hay mất bình tĩnh, cứ hét lên cho nó biết uy lực còi tàu đã, thằng đó choáng mất 10 s là ít, hét xong bình tĩnh rồi thì tuỳ cơ ứng biến
    Mà các bác nào có võ rồi cũng đừng ỷ thế võ quá, nhất là những cao thủ mới được đai xanh Karate hay Taekwondo vì lúc đó thực ra công phu cũng chưa được nhiều, lại thêm cảnh mất bình tĩnh, đá chắc cũng không trúng đích. Mà sức con gái, đá khoảng vài cú hết sức đối thủ chưa gục mà ta cũng đã thở ra đằng tai rồi, hại lắm! Em có xem một bài báo trên HHT, con bé có thể nói cũng khá về Karate, cuối cùng vẫn bị rape vì đá nhiều, mệt wá, hết sức . Em đang học Aikido, thấy Aikido mượn sức địch mà chống địch cũng hay. Nhưng khổ nỗi, học mấy chiêu cơ bản đầu, toàn thấy địch phải nắm tay, ta mới thi triển được,----> chẳng lẽ lúc đó tươi cuời :"Nắm tay cái coi"
    Nói chơi vậy thôi, chị em nên cẩn thận không chủ động đưa mình vào bãi chăn thả dê là hơn. Nếu gặp dê thì cố gắng nhớ lại mấy bài mà các huynh đệ ở đây đã truyền, nhớ được cái nào, thực hành cái đấy luôn! Nhớ: Cứ chỗ nào yếu nhất trên cơ thể thì cố mà huỵch vào đó! ( hồi trước sư phụ em dạy là cứ mặt mà táng, kô choáng váng không lấy tiền )
    Mà hồi trước em cũng học tự vệ, cũng qua mấy lần chống dê rồi, chị em nào ở HN lại hay bị dê quấy, gặp em, em chia sẻ một số bí quyết hay ho nha
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Em nói thiệt không đó, cái chỗ bôi đỏ kia? Đưa link cho anh xem.
    Nó đá cái gì mà đá nhiều hết sức, đá vào hạ bộ con dê rồi chạy luôn chứ
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em có nguy cơ cao bị quấy rối thì nên chuẩn bị thuốc xịt cay, nếu không có thì la toáng lên thôi, tiếp tục là đá vào đó or bóp vào đó tuỳ hoàn cảnh
    ...nếu bị ôm sau thì chùng người xuống thấp rồi cùi trỏ mạnh ra đằng sau vào phần bụng, sườn gì đó của thằng đó. Nói chung nên đi tập Aikido or Judo, vừa khoẻ vừa có ích.
  10. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    .. Thế các bác Nam , đã ai bị quấy rối chưa nhỉ ,,, và phòng chống thế nào ?

Chia sẻ trang này