1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi coconut_girl, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28 Tết, bố mẹ N bạn Mèo lên nhà Ông Bà sắm sửa đồ dùng, N ở nhà một mình dọn dẹp cả cái nhà thênh thang tòan bụi bẩn, trời lạnh như cắt nhưng N vẫn thấy nóng nực, mồ hôi vã ra như tắm, N định bụng làm  nhanh chóng cho xong rồi ra vầy nước cho thỏa. Vừa tắm xong cái thì nghe tiếp chuông gọi cửa, một chiếc xe hơi bóng láng đỗ ngay cổng nhà, lát sau chui ra cái đầu còn lơ thơ tóc, nhưng cọng nào cọng nấy như đang đua nhau bóng lộn cùng chiếc ô tô [​IMG]. Thì ra  là chú C bạn học thời trung học của mẹ N, chú C rất tốt, cứ thi thỏang lại tới thăm gia đình N và cho N khi thì quà bánh, khi thì xiền, chú nói chuyện cũng rất lịch thiệp, ra dáng một người đàn ông tử tế........chú ngồi nói chuyện với N một lúc thì chợt chú yên lặng rõ lâu, nhìn N trân trân không chớp (N bạn tớ được cái xinh xắn, da trắng bóc), rồi tự dưng chú nói những điều N không hiểu nổi: " Cháu đẹp quá N ạ" (chi tiết này nó ko kể rõ lắm, đại loại ông ý khen nó đẹp và giống mẹ).....lát sau chú chồm tới người N, nhà thì không có ai, chỉ có 3 con chó to vật, nhưng chó thì hiểu gì chuyện của người, N hoảng hốt cầu cứu, nhưng ở khu nhà N, nhà nào cũng rộng và có vườn, có chạy ra sân cầu cứu cũng khó...[​IMG] Chú dồn N vào cái ghế bành kê ở phòng khách, N sợ quá, đang trong cơn hoảng loạn, N thấy con dao gọt hoa quả (nhưng thực ra là cái dao thái thịt, con N này lười đã mang dao gọt hoa quả lên phòng) chọc một nhát vào mạn sườn chú C.[​IMG], chú C buông N ra, tay ôm lấy bụng lết ra xe phóng thẳng...........N đã rất kinh sợ hôm đó, dù chưa bị làm gì, và cái lão già khốn đó cũng ko chết (tớ thì mong lúc đó trong tay N là cái kéo), nhưng trong N đã hình thành một nỗi sợ.. phobia thì fải, một dạng bệnh lý mà khi gặp bất kỳ tên yêu râu xanh nào, N cũng xù lông lên phang cho chí chết.........[​IMG]
  2. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các em này chứ, quấy rối nó cũng tùy người. Có xinh có đẹp thật nó mới có lòng ham muốn chứ .... thì cho tiền nó cũng chẳng dám. Nhiều khi người ta cũng vì vô tình thôi chẳng có ý gì cả, nhưng khổ nỗi mấy nàng nhà ta ko biết mình cỡ nào cứ tưởng bở.
    Kể cho các bác nghe chuyện này. Hôm giao thừa năm ngoái đi chơi chen vào chỗ đông người bị thằng bạn nó đùa, đẩy chẳng may chạm vào 1 nở béo ị, nở này tưởng mình có ý ve vãn cứ rú ầm lên. Bó tay với cô nở này, ở đời phải biết mình là ai chứ
  3. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
  4. Don_Quixote

    Don_Quixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Ý bác gatrongchoaichoai là bọn có râu màu xanh nó có động thủ thì cũng có tính chọn lọc cao lắm, những ai mà nằm trong diện dấu 3 chấm và trong ví dụ kèm theo ở dưới thì cứ yên chí lớn.
    Tớ là tớ chỉ diễn xuôi ý bác ấy ra thôi nhé, kô động chạm gì đâu đấy. (Mình là mình cứ phải nói trước thế, sợ lém )
  5. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    1. Người lịch sự không bao giờ nói từ đệm đầu câu, kiểu như "mịe".... .
    2. Vì tính chất nghề nghiệp, thì thợ xây hoặc thợ hồ đâu có "sạch sẽ, gọn gàng" được. Bộ cứ phải đóng thùng, Complet caravat và đứng trát tường sao, nên thông minh một chút chứ.
    3. Chán những cô con gái kiểu như bạn này cực, cái kiểu này là cái kiểu phi cả đôi guốc vào con Mèo chỉ vì "á anh ơi, nó lườm em" đây mà.
    Hết!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không cãi nhau kẻo bị mod lock nick! Lại còn lạc đề nữa chứ chẳng muốn nói! Bạn cũng công nhận là thợ xách vữa bẩn còn gì! Tôi chỉ bảo bọn mất dạy trêu trọc tôi cũng vôi vữa đầy người như thế!
    Chừng nào bạn rơi vào hoàn cảnh như bọn con gái chúng tôi ắt sẽ có cảm giác bức xúc như thế nào! . Ngoài ra đừng đánh giá con người theo kiểu phiến diện như thế! Quả báo có ngày!
  7. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa hạ hỏa heo ơi, bạn ấy cũng chỉ là góp ý trên tinh thần xây dựng thôi mà, lần sau kô đệm nữa là xong thôi mà
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    có biển số xe rồi thì qua box xe máy, có bác chuyên xem hộ chủ xe đó.
  9. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo là ko cãi nhau, đúng là ... con gái
    Mà công nhận nhiều gã bệnh thật. Đôi khi nhìn thấy, nhất là trong đám đông như kiểu dịp Tết hay xem bóng đá, rồi tưởng tưởng lỡ đấy là bạn gái mình thì sao, muốn nhảy ra đấm cho nó phát nhưng khổ nỗi trông mấy gã đấy đô quá nên đành nén
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh zai ở trên!
    Thưa với anh là em đây chỉ bon chen vào kể chuyện cho nó đỡ bức xúc thôi ạ, còn ý của anh là em hiểu hết đấy chứ Ý anh là em xấu quá chắc ko ai thèm quấy rối anh zai nhỉ ? Anh thật là sâu xa và sâu sắc, từ chuyện em kể mà cũng đoán ra được nhan sắc của em thì cũng lạ thật Thế mai em lên post nội dung khác, kiểu như : bớ làng nước ơi, hôm nay em bị quấy rối thì chắc là em lại trở lên xinh ? Em chẳng biết anh nghĩ em xinh hay xấu nhưng tự em thấy em xinh là được rồi, cần gì ai nghĩ hộ cho nhỉ ? Mà anh có cách ăn nói với con gái hơi bị hay đấy, ko nên chê con gái dù là cái nhỏ nhất mà anh Anh bảo người khác là Thị nở béo ị ko sợ người ta cũng nghĩ anh là : Chí phèo gầy còm hả anh? Còn anh nói vụ mấy tên dê xồm cũng biết chọn người để quấy rối thì em e rằng anh hơi quá, anh có hiểu thế nào là khái niệm :"bệnh hoạn" ko ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này