1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quấy rối !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi coconut_girl, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ongtrum_taplo

    Ongtrum_taplo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ặc có vụ gì thế??? tôi mới học pháp luật đại cương xong đây, nhưng mà ko thấy nói đến mấy vụ quấy rối này nên cũng ko rõ lắm
    Thế có việc gì ?? ai bị quấy rối vậy?? ặc.. đừng nói là bà bị nhá .. khu mình bây giờ lắm thằng bệnh lắm ý, đi đường phải cẩn thận
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tát vỡ mặt mấy con dê chứ sợ gì!
  3. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em hỏi mọi người thấy bạn này viết bài trả lời có vấn đề gì ko ạ?
    Em thấy em viết bài như thế còn là hết sức bình tĩnh trong mức có thể rồi, hình ảnh thằng cha ấy chắc em ko thể nào wên rồi, em còn hận ko cho cả cái Hà Nội này biết được biển số xe của thằng ấy ý chứ....
  4. Ongtrum_taplo

    Ongtrum_taplo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vụ này tôi mới nhớ, có một đợt tôi đi tắm biển ở Sầm sơn, đang tung tăng giữa biển , tưởng chỗ đông người là an toàn lắm rồi, thế mà tự nhiên thấy có cái gì đó chạm vào chân mình làm giật bắn người, một lúc sau để ý người khác thấy có 1 con bé đang đứng tự nhiên thét lên hoá ra nó bị một thằng con zai lặn ở dưới và dở trò sàm sỡ
    Một lúc sau thằng ku lại quay lại và dở trò tương tự với tôi lần này tôi biết được tôi túm tóc nó , đạp nó túi bụi, dìm nó xuống nước làm nó suýt chết ngạt, may cho nó là ở dưới nước nên những cái đạp của mình chả xi nhê gì, tuy nhiên lúc lôi nó lên khỏi mặt nước thì cũng tát được vào mặt nó mất phát hình như kiêm cả vài quả đấm khá đau nữa ( xui cho nó là mình có học võ ) ka.ka..ka..
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    May mà mình có võ
    Tớ thấy con gái ra đường nên thủ bình xịt hơi cay(nhất là đi buổi tối) vì thường vác theo cái túi điệu điệu còn j, mang fấn son k đến lúc gặp mấy thằng đấy lại bảo đợi tao trang điểm cái đã ah =))
    Có lần tớ fải đi đón mẹ vào lúc....3,4h sáng trời mua đông. Tuy tớ có võ nhưng mà vẫn cài ở giày cái dao găm(k nhớ ai tặng nữa, vẫn hay để đầu giường )
    Bi h nhiều thằng bệnh hoạn lắm, nên cảnh giác cảnh giác. Ah, lại có lần, tớ bị 2 thằng đi xe máy cứ bam theo(nhìn mặt dê dê...nghi lắm ), tớ fóng nhanh nó cũng fóng nhanh....tớ đi chậm nó cũng tà tà theo...Bực mình tớ cố đi chậm ngang ngang rồi.....đạp nó bọn nó đổ xe ngã ra đg` và.....vọt ga chạy liền (hồi đấy mới cấp 3, hơi sợ sợ chút hehe )
    Nhà Dừa cẩn thận nhé
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nhà Li nhiều em có võ nhỉ, hết em Dừa đến em Ru.
    Em nhắc anh mới nhớ dạo này anh đi ngoài đường có mấy con bé cứ đi theo anh, nhìn cứ như ăn tươi nuốt sống mình vậy. Lần sau đi phải thủ sẵn con dao để đề phòng
  7. s4

    s4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế bây h tôi hỏi bạn , bạn có bằng chứng gì về người đi số xe đó , đã "quấy rối" bạn như đã nói.
    Tôi cũng có thể bạn vì thù ghét 1 ai đó nên tung tin bịa đặt hãm hại người khác thì sao.
    Trước khi đưa tin 1 cái gì đó thì xin bạn hãy suy nghĩ cho kĩ khi viết bài
    Được s4 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 31/05/2006
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế bây h tôi hỏi bạn , bạn có bằng chứng gì về người đi số xe đó , đã "quấy rối" bạn như đã nói.
    Tôi cũng có thể bạn vì thù ghét 1 ai đó nên tung tin bịa đặt hãm hại người khác thì sao.
    Trước khi đưa tin 1 cái gì đó thì xin bạn hãy suy nghĩ cho kĩ khi viết bài
    Được s4 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 31/05/2006
    [/quote]
    Bạn này nói buồn cười thế,cứ như thể bạn đi cái xe đó vậy(kiddin'').Ko có chuyện gì thì tự nhiên bạn Dừa lên đây lập topic để làm gì ?Bạn ý từng gặp qua, muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là con gái bọn tớ để biết cách mà tránh thôi chứ có gì đâu mà ấy căng thẳng thế ? Đây có phải chuyện đem ra đùa đâu, tớ thấy chuyện bức xúc này là hoàn toàn bình thường mà, có gì đâu mà bạn bảo là " suy nghĩ cho kĩ trước khi viết bài ?" Mọi người thử vào cho em ý kiến với ạ ?
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin em Dừa viết hoàn toàn đúng, không ai lấy việc đấy ra để hãm hại người khác cả. Nếu cần hãm hại thì thiếu gì cách. Bạn đừng có làm sai lệch vấn đề đi . Về bằng chứng thì em Dừa đã nói đấy thôi. Chẳng qua là em Dừa muốn tốt cho mọi người nên mới cảnh báo thôi. Đúng là làm việc tốt mà cũng khiến nhiều người nghi ngờ nhỉ (đúng là giá trị xã hội đảo lộn thật rùi, hcx)
  10. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Con gái ra đường kg nên đi tới chỗ vắng vẻ quá.đi phải có bạn chứ.nếu bị quấy rối cứ hết tóang lên,hoạc nên trang bị cho mình cái gì đó bảo vệ ví dụ bình xịt cay hay dùi cui điện bé bé ấy.bán rất nhiều.Cái đó phòng thân ổn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này