1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay trở lại - turn back time 10, 100, 1000 năm trước

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ố hay nhỉ, hoá ra là bài văn của mình cũng có người còn nhớ đến điều này thực sự làm mình xúc động chỉ muốn khóc bù lu bù loa vì sun sướn..!!! he he, nhưng lạ một điều là tại sao người nào nhớ bài văn này giỏi thế....nhớ đến chính xác cái tên, cái mặt cái mũi của cô chủ nhiệm lớp 5A, mà thực tế thì lại kô hề nhớ đến Marktinh là ai, dám nhận xằng nhận bậy là có nhớ mình, trật tự xã hội đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần...hu hu
    Ở đời phải làm sao để ai cũng biết mình chứ???!!!!
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thằng Nguyễn Quốc Tính học sinh cá biệt, mẹt trắng phớ, cắt tóc con gái, hay cười ngớ ngẩn... nhưng ko nhớ Marktinh đầu gấu là thằng nào.
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao ta luôn hướng tới 10 năm tới,để mà xem giờ ta phải làm những gì,chuẩn bị cho mình những gì cho 10 năm tới đó.Không nên quên quá khứ,đó là điều nên làm những thiết nghĩ là ta sẽ sống và yêu trong tương lai chứ không phải quá khứ,cái sắp tới gần ta là 10 năm tiếp theo chứ ko phải 10 năm đã qua.Có như vậy thì đến thời điểm này 10 năm tới ta sẽ không phải ngồi ngẫm nghĩ và muốn quay lại thời điểm hiện tại này

Chia sẻ trang này