1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quay trở lại với người yêu cũ khi nàng đã có con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThienLangQuan, 08/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    quay trở lại với người yêu cũ khi nàng đã có con

    Tôi 28 tuổi, nàng kém tôi 1 tuổi. cách đay 8 năm tôi và nàng đã có một tình yêu sâu sắc, khi đó tôi vùa ra trường còn nàng học đại học . Sau đó do nhiều lý do chúng tôi chia tay... nàng đi lấy chồng còn trong thời gian đó tôi vẫn yêu nàng tha thiết. . Bây giờ nàng đã li dịvới chồng và trong tôi lại bùng phát tình yêu mãnh liệt. Nhưng nàng đã có hai con, và trốn tránh tình yêu của tôi. tôi không biết bằng cách nào để có thể quay lại với nàng, tôi sẵn sàng làm papa hai đứa trẻ, và chăm sóc cho nàng. Nhưng nàng từ chối mọi tình cảm của tôi , tôi đem chuyện này bàn với gia đình thì gia đình hoàn toàn phản đối cho rằng tôi bị hâm, dở hơi. nhưng thật là khổ, suôt thời gian qua tôi không quên được nàng.... và bây giờ có cơ hội.. nhưng tôi lại đứng giữa nhiều sự phản đối, từ chối.... Tôi phải cố gằng những gì để tìm kiếm được tình yêu đíc thực của mình.??
  2. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì khi trong tình yêu của bạn còn hình ảnh của "chàng và nàng " thì không nên nghĩ đến chuyện quay lại để làm bố của hai đứa trẻ.
    Làm chồng ở tuổi hai tám không dễ dàng gì, mà làm bố ngay thì e rằng không ổn. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của mình.
    Chúc bạn vui vẻ may mắn
    letwellone
    Let well alone!
  3. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì việc này hoàn toàn phụ thuộc vào người phụ nữ kia. Bạn phải dự kiến đến cả những khó khăn có thể , liệu bạn có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đìng tương lai không, và sự can thiệp của người bố hai đứa trẻ kia vào cuộc sống của gia đìng bạn, sự thọc mạch của hàng xóm, họ hàng ...
    nếu bạn đang sống ở nước ngoài thì O.K., còn nếu bạn đang ở VN thì bạn phải là người làm ra nhiều tiền + thần kinh thép ...
    Tình yêu này có thể là tình yêu đích thực, vì nó bao hàm cả tình thương . Bạn chắc chắn phải là người yêu trẻ .
    Chúc bạn có quyết định đúng và hạnh phúc.
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tôi hiểu tâm trạng của người yêu cũ của bạn ... cô ấy chạy trốn người yêu cũ cũng đúng thôi , xét về tâm lý thì con gái như ván đã đóng thuyền , đã 2 lần sinh con là lý do lớn nhất cản trở tình yêu của cô ấy . Cho dù 2 người quyết tâm đến được với nhau thì cô ấy đã nếm trải c/s hôn nhân ---> cô ấy hiểu rõ hơn bạn rằng hôn nhân có thể là nấm mồ chôn sống t/y !
    Nếu là cô ấy , chắc chắn tôi cũng chạy trốn tình yêu của người yêu cũ cho dù yêu đến chết đi được !
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có tình yêu thì ở đó không có chỗ cho logic!
    Nếu tình cảm của bạn đạt đến mức " đỉnh cao" thì hãy cứ làm bất cứ điều gì để bạn có được người yêu.
    Còn nếu phải tính toán, chọn lựa thì ... chứng tỏ tình cảm chưa đạt đến " đỉnh cao". Vì vậy, chon giải pháp an toàn là tìm 1 cô khác
    big gun
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hey, đây là ý kiến của riêng tôi thôi nhá.
    Chả sao cả, nếu tình cảm của bạn dành cho cô ấy vẫn rạt rào vô bờ bến thì bạn hãy cứ làm những gì mình cho là đúng nhất.
    Sau này ở được với nhau hay không thì bạn cũng đã làm hết cách, sống hết mình rồi, tiếc cái gì nữa.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là tình yêu chân chính thì không có gì phải bàn nửa. Với tình yêu bạn có thể vượt qua mọi thử thách.
    Tuy nhiên bạn nên tự hỏi bản thân xem vì bạn đã từng mất cô ấy nên bây giờ chỉ là cảm giác tìm lại, có cơ hội tìm lại hay không
    Chúc bạn tìm được tình yêu chân chính, mong bạn hạnh phúc
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là các cậu chia tay vì lý do gì ? hết tình ? ít tiền ? xa nhau ? gia đình ngăn trở?
    Tuy nhiên tóm lại là đã ko giữ được nhau ở thời điểm khó khăn nhất thì đừng bao giờ ảo vọng về một sự quay trở lại đẹp đẽ.
  9. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em này phát biểu thế chưa được , sống hết mình là thế nào .Tốt nhất là goodbye forever thôi em ạ
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mới 28 tuổi lại chưa từng lập gia đình mà định chọn giải pháp này có vẻ hơi viển vông.
    Hôn nhân sẽ là một tình trạng cực kì tồi tệ khi người ta chung sống mà không hiểu được bản chất thật sự của mọi vấn đề xung quanh cuộc sống vợ chồng.
    Đàn ông một số người rất tốt bụng và cao thượng. Nhưng một số người đặc biệt khó tính và ích kỉ. Một người đàn ông mới 28 tuổi, lứa tuổi này mới chỉ được xếp là TƯƠNG ĐỐI trưởng thành, sẽ rất khó khăn để gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề như vậy. Bạn hãy chuẩn bị tâm lý là sẽ phải thức dậy nửa đêm vì con cô ấy khóc, đau đầu vì tiếng mè nheo đòi ăn hay thậm chí là dọn dẹp khi 2 em bé đi tè, đi ị.
    Không những thế, bạn phải đảm bảo kiếm ra được nhiều, thậm chí rất nhiều tiền để lo cho cái gia đình đó. Các bạn ko thể nào ko có thêm con chung với nhau. Mà có thêm 2 đứa tức là bạn làm cha của 4 đứa trẻ. Dù ít hay nhiều, chắc chắn khi bạn thật sự được làm cha của các con mình, bạn sẽ có sự suy nghĩ so sánh với 2 em bé kia. Và chúng là trẻ con, rất nhạy cảm, vô tình bạn đang làm tổn thương cho chúng.
    Về phía gia đình bạn, họ ko chấp nhận mẹ con cô ấy. Điều đó làm cho một người phụ nữ dù đã dũng cảm xây đắp lại hạnh phúc với bạn cũng sẽ luôn bị dằn vặt và cảm thấy tủi thân. Bạn là người ở giữa, không gì thảm hại bằng việc luôn phải chịu sự giằng co giữa một bên là mẹ, một bên là vợ. Đa số đàn ông có hiếu luôn thương mẹ, thấy mẹ gìa, ko muốn làm mẹ buồn và nhận phần thiệt về vợ. Vợ sẽ thấy chồng ko yêu mình, cảm giác mình bị bỏ rơi, không được ai bảo vệ v..v có thể ko nói ra nhưng cảm giác tích tụ lại, ko tốt chút nào cho quan hệ vợ chồng.
    Đấy, nếu bạn quyết định đi con đường của bạn, có nghĩa là chừng đó thứ chờ bạn phía trước.
    Còn cá biệt, nếu bạn vẫn một lòng cưu mang mẹ con cô ấy, thì dù hay dở vẫn chưa biết thế nào, nhưng bạn thật sự là một người đàn ông tốt bụng và giàu tình thương. Tình cảm rất khó nói, đôi khi nó giúp người ta vượt qua những điều tưởng như tệ hại nhất, không có lối thoát nhất. Quyết định lấy cô ấy, có nghĩa là từ bây giờ bạn phải chuẩn bị mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất, làm công tác tư tưởng với gia đình, xoa dịu mẹ bạn, tìm cô ấy, thuyết phục cô ấy v..v..
    Dù thế nào cũng chúc bạn sớm tìm ra được lối thoát cho sự việc của mình.

Chia sẻ trang này