1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quay trở lại với người yêu cũ khi nàng đã có con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThienLangQuan, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi để mà làm bố của 2 đứa trẻ thì quả là một chuyện hết sức khó khăn đấy anh à. Kể cả là anh có yêu chị ấy đến mấy đi chăng nữa nhưng anh phải hiểu là giờ đây chị ấy đã có 2 đứa con và tình cảm của chị ấy không còn đơn giản là tình yêu với người mình yêu nữa mà còn là tình yêu với con cái. Người phụ nữ khi đã có con thì em nghĩ có lẽ tình cảm của họ dành cho con cái sẽ nhiều hơn là dành cho chồng. Cho dù là họ phải sống một mình hoặc là lấy người mình không yêu nhưng để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho đứa con của mình thì họ cũng sẽ làm đấy. Em nghĩ đấy cũng là lý do mà chị ấy trốn tránh anh. Anh còn quá trẻ để có thể lo và chăm sóc cho chị ấy và 2 đứa con của chị ấy. Có thể bây giờ lúc chưa cưới chị ấy thì anh chỉ nghĩ đơn giản là anh yêu người ta và đủ khả năng chăm sóc 2 đứa trẻ kia. Nhưng khi anh lập gia đình rồi thì mọi việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cứ cho là chị ấy vẫn còn yêu anh nhưng liệu 2 đứa trẻ con có yêu anh và coi anh như bố không ? Rồi khi đã được chúng nó chấp nhận rồi liệu anh có thể yêu thương chúng nó và coi như con đẻ của mình suốt đời không ? Em chắc chắn là anh không có thể chia sẻ tình yêu của mình cho nhiều người như vậy đâu. Chẳng qua chỉ là anh quá yêu chị ấy và sẵn sàng chấp nhận tất cả vì chị ấy thôi. Vì em cũng đã rơi vào hoàn cảnh như anh rồi. Nhưng em không phải là chị ấy mà em là đứa con riêng của bố em. Khi mà cô ấy yêu bố em thật sự cô ấy rất tốt và yêu quý em, chăm sóc lo lắng cho em như là mẹ em vậy. Lúc đó em rất yêu quý cô ấy và gọi cô ấy là mẹ. Nhưng rồi khi mà Bố em và Cô ấy cưới nhau anh biết thế nào không ? Tình cảm của cô ấy đối với em nhạt dần và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Người ta đã bảo "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" cũng không sai đâu. Có lẽ chị ấy chạy trốn anh cũng vì chị ấy lo cho các con của chị ấy là không biết liệu lấy anh thì chị ấy và 2 đứa con có hạnh phúc không hay là lại đổ vỡ như lần đầu. Tâm lý của người phụ nữ khi đã một lần chia tay rồi thì họ luôn lo sợ và nghi ngờ tất cả, có người chỉ vì lo lắng như vậy mà cả đời họ cũng không lập gia đình thêm một lần nữa. Và họ sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng cuộc sống độc thân chỉ vì đứa con đấy anh à. Cái này em nghĩ là anh không thể nóng vội được. Vậy nên anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định lấy chị ấy vì khi đã cưới nhau rồi mọi việc hoàn toàn không đơn giản đâu. Anh sẽ là bố của những 2 đứa con chứ không phải là 1 đứa mà 1 đứa thì cũng cũng quá là khó rồi. Và còn phải là một người chồng tốt để yêu thương và chăm sóc chị ấy đến suốt đời nữa. Đó sẽ là một gánh nặng rất lớn trên vai mà không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh để gánh vác nó đâu anh à. Nếu tình cảm của anh đủ lớn để làm cho chị ấy hiểu được là anh yêu chị ấy nhiều như thế nào thì chị ấy sẽ lấy anh và 2 đứa bé đó sẽ quý mến và coi anh như là bố của chúng thôi. Cái này thì anh cần phải có nhiều thời gian để chứng minh tình cảm cho chị ấy biết và hiểu chân tình của anh đối với chị ấy.
    ]Chúc anh may mắn và hạnh phúc.
    I hate my self for loving you !
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nàng từ chối là hoàn toàn đúng , ngày trước đã từng yêu nhau nhưng không đi đến kết quả , chả lẽ sau khi ly dị thì quay về người tình cũ ... đừng nói không quên được nàng , nếu thật sự yêu như thế thì ngày trước tình yêu không thể đi đến kết cục nàng sang ngang với người khác ...
    nàng đã có 2 con , bạn sẽ làm cha 2 đứa , sau này chắc chắn phải có thêm con chung nữa ... bạn có hiểu được tình cảm của những đứa con như thế không , sau này sẽ ra sao ...
    tôi đã sống trong tâm trạng của đứa con kiểu như vậy nên tôi rất hiểu ... bố mẹ chia tay lúc tôi chả biết gì ... học cấp ba thì bố có vợ , tôi cũng mừng vì sau này bố có người chăm sóc nhưng em tôi thì nó khóc rất nhiều , tình thương bị chia sẻ ...
    hồi nhỏ lúc thì ở với mẹ lúc thì ở với bố , mẹ chắc chắn cũng có bồ bịch mới , còn bố thì suốt ngày nhậu nhẹt ... người nào cũng muốn con ở với mình tuy tòa đã phân rõ ràng ... mẹ giật con , bà nội giật cháu , chỉ tội nghiệp cho nó ở giữa chả biết nên làm vui lòng ai ... bữa cơm gia đình là gì , ngày lễ là gì , nó chả biết quái gì cả ...
    những đứa con chỉ thật sự hạnh phúc sống bên cạnh cha mẹ của mình , được người khuyên bảo dạy dỗ ... cho nên đã đi đến quyết định kết hôn thì phải suy nghĩ kỹ , đừng bao giờ làm khổ con ...

Chia sẻ trang này