1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay về đi em!!! Mọi người vẫn còn thương em mà!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi daonambk, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Quay về đi em!!! Mọi người vẫn còn thương em mà!

    Em ơi! Đêm nay anh lại buồn, anh không hiểu vì sao anh buồn cũng như anh cũng không biết em có hiểu không nữa? Những ngày xưa tươi đẹp có còn nữa không em hay chỉ là chuyện quá khứ đây em??? Anh không trách gì em đâu, mà ngược lại anh còn thương em biết bao nhiêu bởi em đâu có tội tình gì phải không hả em?
    Ngày xưa, ngày mà mọi thứ mới chỉ là bắt đầu em là một cô bé sinh tươi bố mẹ em yêu thương em dạy bảo chăm chút bảo vệ em. Mọi người xung quanh yêu thương em quí mến em!!! Và em đã lớn lên trong những tình cảm yêu thương như vậy!! Em... cái ngày xưa thân ái ấy còn nữa không hả em???
    Giờ đây nhìn lại anh thấy đau xót quá em ơi!!! Anh không trách chi em có chăng thì anh trách những người nuôi nứng sinh ra em, họ vô trách nhiệm quá phải không em, họ bỏ bê em mặc cho dòng đời xô đẩy họ không quan tâm gì! Nêu họ bảo hò còn nhiều thứ phải làm hơn họ không nuôi nổi em không chăm chút cho em được thì họ cũng phải nói đi chứ??? Có chăng họ ích kỉ họ chỉ biết cho họ mà họ không còn chút tình cảm nào nữa dành cho em!
    Em!!! Một con người mà tạo hoá đã sinh ra đầy đủ tiêu chuẩn của một người con gái Việt Nam " Công, Dung, Ngôn,Hạnh" chính vì thế mà biết bao người đã xâu xé em họ coi em như một chổ giải trí của họ thích gì làm nấy chăng, họ chẳng coi em ra gì họ bôi vào em biết bao nhiêu thứ??? Giờ đây em đã nhơ nhớp quá rùi chăng em???Em có còn là em ngày xưa đâu em!!!Bao người yêu thương em chăm lo em những người tốt bên cạnh em giờ đã lần lượt thi nhau rời bỏ em.... Rồi đến một ngày phải chăng anh cũng lai hát lên bài ca "khóc cho người đi" hay sao hả em???
    Em!!! Anh vẫn mãi yêu thương em. Hãy quay về đi em. Mọi thứ chưa bao giờ là muộn mà em. Mọi người vẫn yêu thương mở rộng vòng tay đón em vào lòng mà em!!!
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Viết cấy chi ri hầy?
  3. uct45

    uct45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái ni không biết nghĩ ra răng? Chỉ nghĩ đc điều tội lỗi nhất thôi.

Chia sẻ trang này