1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quay về ngày xưa

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi gatihon, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    quay về ngày xưa

    Nhà của mình ở Tân Bình, lúc trước thì còn hoang sơ lắm...khoảng gần 20 năm về trước,chạy xe đạp tí hon với 2 đứa bạn, 1 đứa chạy thì 2 đứa kia chạy bộ, lát nữa lại xoay vòng, xe đạp nhỏ xíu,không thể chở được...chạy thẳng từ Trường Chinh, vào đường 27/3, lúc đó, nhìn xung quanh,toàn là đồng cỏ và giếng nước...xa xa đằng kia,có vài căn nhà tranh, và mấy con bò đứng gặm cỏ...nghe kể như vậy,chắc tưởng chừng đi xa lắm,mà quả thật, đối với con nít, đi tới đó tưởng chừng là xa khủng khiếp ( mà thật sư còn xa lắm mới đến đường Gò Dầu, )...lúc chạy đi chơi thì hăng, lúc quay về thì chán nản làm sao...mà toàn đi chơi giấc trưa nắng chang chang mới ghê chứ...nhất là con nít,rất ngán ngủ trưa...3 đứa,bây giờ chỉ còn 2, người còn lại, học hành không thành công,lập gia đình sớm,chuyển đi đâu chẳng biết nữa...6,7 năm trước gì đó, có gặp lại, mà thấy ngộ ngộ làm sao,đứng cười mà chẳng biết nói gì....trong đầu của mình, ký ức đối với người đó chỉ đến 9 tuổi...cầu mong cho người bạn ấu thơ được hạnh phúc...
    bây giờ,thỉnh thoảng đi ngang đường 27/3...chỉ cảm nghĩ là sao nó phát triển nhanh quá,mà thật ra,cũng chẳng nhớ đến nó nhiều, vì bây giờ,chạy xe honda,chạy cái èo thì hết...đâu còn thấy xa thẳm như ngày xưa...
    con nít bây giờ chẳng biết chơi ốc vít ốc tán, cò cò chẹp, ụ, banh đũa...tụi nó chỉ chơi võ lâm truyền kỳ,game online...
    SG có nhiều thay đổi quá, nhưng mình vẫn yêu nó,lúc mà cảm thấy cô đơn hụt hẩng thì lại muốn quay về, nhưng biết rằng không phải là lúc...biết rằng mình không thể quay lại như xưa, thời không lo nghĩ gì hết...cuộc sống này quay quanh,tiền bạc,công danh sự nghiệp, riết rồi mình không còn sống thực với bản thân...mà chẳng ai hiểu mình, khi chính người trong cuộc chẳng biết mình đang làm gì....



    Được gatihon sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 22/03/2006

Chia sẻ trang này