1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay về nhận mặt quê hương!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Quay về nhận mặt quê hương!

    Chủ nhật rồi, theo chân ba về quê dự đám giỗ. Chẳng biết một năm về quê được mấy lần: 1 lần về Tết thắp hương cho ông nội và một lần đi chơi xa với đám bạn ghé ngang quê nghỉ chân. Vậy là 2 lần tất cả. Những lần khac ba mẹ hỏi về quê nội thì cứ lấy cớ bận học sắp thi, có cuộc hẹn quan trọng. Mỗi lần như vậy, tự nói với lòng lần sau nhất định sẽ về quê, nhưng dịp sau rồi dịp sau nữa lẩn quẩn với bài vở, cuốn quít với những mối quan tâm khac, rốt cục lại rồi vẫn chỉ có mỗi mình ba mẹ về quê!
    Chẳng có mấy khi về quê thế hệ trẻ bọn mình cũng biết bên họ, bên chi, bên phái, bên tộc có những ai? Bà con, họ hàng xa, gần cũng chẳng biết mặt bao người! Nghe ba giục chào ông đi con thì vòng tay lí nhí: "Con chào ông?. Chứ có biết ông này ở đâu chui ra đâu! Nhớ Tết năm ngoái theo nội sang chúc Tết nhà bà con trên xóm trên, gặp thèng kẻ thù cùng lớp, trong nhà ấy, mà cả 2 đứa sượng trân quá thể...Ra là chú cháu với nhau cơ đấy!
    Nghe bác cả nói với ba: ?oMi phải nói cho mấy đứa hắn về quê nhận mặt họ hàng, sau ni đời ta với mi chết đi, bọn hắn lớn rồi còn có trách nhiệm về quê cúng vái tổ tiên nữa chớ!?
    Suy nghĩ miên man. Chủ nhật dậy thật sớm theo ba về quê. Lần đầu tiên muốn đọc cuốn gia phả của họ: A mình thuộc chi 2, phái Lê Hửu, gốc ở tận Nghệ An! ?oCây có cội, sông có nguồn!?
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nói ra mà xấu hổ dễ sợ..từ nhỏ đến lớn cũng về quê như ng ta nhưng mà kô nhớ nỗi cái đường vô làng mình bắt đầu ở đâu hết... hùi nhỏ hay về lắm,cục cưng của papa mà,papa về quê là na theo...chỉ nhớ ở quê có cái con mương nước trong ơi là trong..hay đòi papa dẫn ra đó ngồi ngăm chân..hehhe..nhớ mỗi chừng đó...càng lớn càng ít về quê..2 năm rồi ... hình như chưa về quê..có khi tết này về nhà cũng đòi về quê....
  3. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    kekeke ke .. có khi là bà con tớ rồi. tớ đọc gia phả dòng họ mình thì có ghi là cụ tổ tớ 350 năm trước từ Nghệ An di cư về phía nam. Định cư luôn rồi sinh con đẻ cháu, mấy chục đòi sau thì tớ chui ra
    có cái website www.vietnamgiapha.com khá hay đó mọi người
    website này do một nhóm người quê ở QNam lập ra. Tập hợp gia phả hàng trăm dòng họ ở VN. Theo bộ sưu tập này thì dòng họ đông nhất là họ ở Nguyễn Thành ở Đà Nẵng . Có ai tên Nguyễn Thành ... X trên forum này không vậy
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    à.. mà có ai khoái tìm hiểu lịch sử không vậy ?
    tớ đọc mấy cuốn sách cái thời "mang gươm đi mở cõi" mấy trăm năm trước của dân tộc mình, từ phương bắc đánh bại quân Chiêm Thành mở mang bờ cõi về phía nam, rồi di cư lập nghiệp. Mình đất Quảng nam thời đó hoang vu nhưng trù phú nhờ dòng sông Thu Bồn .."đất lành chim đậu, người tứ phương kéo đến lập nghiệp rồi hình thành đến QNam - Đà Nẵng bây giờ.
    Ai có thời gian đọc cũng thấy hay lắm .. hiểu thêm cội nguồn, với lại cũng hấp dẫn hoành tráng cứ y như lịch sử cuộc viênc chinh miền Tây hình thành nên nước Mỹ
  5. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trong chứng minh nhân dân ghi quê quán của mình là Quảng Nam-Đà Nẵng, họ hàng bên nội cũng ở Đà Nẵng. Hồi nhỏ còn hí hửng về quê nội chơi. Đến lớn chẳng buồn ra vì chẳng biết chơi cái gì. Lũ em họ thì nhỏ hơn mình, cũng khó đáp ứng "nhu cầu" ông anh. Mới đây đươc hân hạnh kết bạn cùng hai người, một ở Đà Nẵng, một ở Điện Bàn, nhưng học ở Đà Nẵng từ cấp 3. Họ đều là những người bạn tốt khiến mình có ấn tượng ngày càng tốt về con người Đà Nẵng. Tháng 8 năm sau thế nào cũng bị triệu hồi về Đà Nẵng, lần này lại có hứng về quê hương rồi. Trước là tuân lời chỉ dụ về ĐN từ cấp trên, giữa là vui thú cùng bạ bè, sau cùng là nhậu mấy quán nhậu nổi tiếng gần Bách Khoa Đà Nẵng xem nó ra sao.
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    zesman chẳng có xí mô lòng tự hào của dân ĐN hết..hơ hơ..miss ở cầu bông Hoà vang hả?quê ngoại Bcxx cũng ở đó thì phải..con cháu chi chăng nhớ chi hết..chán dễ sợ!
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Miếu Bông chứ? Chẳng biết có liên hệ chi tới cầu Bông ko? Nhưng Hòa Vang thì đúng rùi! Tui nguyên quán xã Hòa Xuân, Hòa Vang. Sắp tới chú đau mà ngủm( gan trướng do rượu) thì bà nội sẽ fải ra ĐN để các bác, ba tui chăm chứ còn ai ở quê nữa đâu!!! Vậy là về quê thăm ai đây? Kệ về quê thắp hương vậy! Buồn thiệt!
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Có ai quê ở Điện Tiến , Điện Bàn (dưới chân Bồ Bồ ) không nhỉ ?
    2 năm rồi chưa mò về quê, nhớ lúc trước 1 năm cũng về 2,3 lần
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hơ,đúng là đồng hương roài...có khi cùng xã nhưng khác chi cũng nên
    quê nội tui ở Điện thắng,điện bàn( gần nhà anh Trỗi) có ai đồng hương trong ni kô?

Chia sẻ trang này