1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay về nhận mặt quê hương!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Rose vào SG lúc chưa được 10 tuổi, đi học ở trường bán trú nữa, thành thử suốt ngày chỉ tiếp xúc với người Nam, riết rồi giọng Nam không ra Nam, ĐN không ra ĐN. Lớn lên thì quen một số bạn người Bắc, chơi cũng thân nên lâu lâu cũng bị nhiễm cách nói của người Bắc. Bây giờ thì đang tập nói giọng Trung, tập nói răng ri mô rứa. Còn cái chất ĐN rặt như bcxx vẫn thường thánh thót nhỏ nhẻ bên tai hehe vẫn chưa tập được. Vậy mà cái giọng lai tạp này đi đâu cũng được người ĐN nhận ra đồng hương ngay. Đúng là giọng nói ĐN là một đặc trưng không dễ gì phai được.
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chu choa,céi ni họ gụa loà tộp nhôm nè.Kinh quá,laei chi moà laei kinh khủng doã moan ri trời
    Nghe nè:
    alo ala ... đồng bào đồng bồ ...... bánh bao bánh bô ...... hạt gạo hoạt gộ ....... nói láo núa lố
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Rose thích về quê, đồng thời cũng không thích về quê. Thích về vì có cảm giác đây chính là gốc, là cội của mình, là nơi mà mình có thể biết được mình là ai, mình xuất phát từ đâu và biết được vị trí đích xác của mình trong mấy tỷ người xa lạ này. Còn không thích là ......không thể nào nhớ mặt bà con được, lâu lâu mới vù về thắp hương mồ mả một lần, chưa kịp nhớ họ mình có mấy chi, mấy nhánh, thậm chí mặt mũi ông trưởng tộc ra sao cũng quên mất béng, chỉ nhớ được mỗi cái tên. Lần nào cũng thấy mấy người lớn chép miệng than thở : "Rồi chúng mày có quánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng biết là họ hàng". Thấy oải kinh khủng.....vì nhìn ra được cái vô tâm và cái không thể của mình. Hic, chẳng biết đâu mà lần .....
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 09/11/2004
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe..trường hợp oánh nhau thì chưa..nhưng em cũng gặp cai tình trạng tương tự rồi..hehhe..tự nhiên có thêm đồng hương cũng dzui dzui... dân ĐN ở Sg á,đa phần nữ thì đổi giọng còn Nam thì có oánh chết cũng đè nẽng thui....
  5. cuongtran2003

    cuongtran2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình xa da nang 2 năm,2 năm có đủ để quay về nhận mặt quê hương kô nhi?thật ra vào trong này thấy co nhiều người quen lắm,nhưng đa phần chẳng ai biết mình,như có chị gì chị của bé con xx,ngày xưa,hôm nào cũng đi học ngang qua nhà mình,hôm nào cũng chạy ra nhìn một chút,hôm nào kô thấy thì thấy kho chiiu lắm(em ko có ý gì đâu chị ah)
    ah,bạn be con xx lúc xưa học trường nào nhi?nhìn bạn nửa quen,nửa lạ,mình đọc bài của bạn củng nhiều,chẳng dám nhận xét gì,thấy cuũng hay hay,
    kô biết bạn có muốn trong danh sách bạn bè của bạn co thêm một người ko?
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hơ,nhận lun người quen trong này lun hỉ...ko biết chị miss có cho phép kô(topic của chị í mà )..hehhe..tui học LQĐ khoá 98-01
  7. daingoc

    daingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sống mà không biết đến gốc gác gì hết, đúng là đồ vô tích sự. Coi chừng sau này chết không có đất để chôn đó nhé.
    "Quê hương là chùm khế ngọt"
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ... Tiếp đi Xu ơi, đồng bào đang nghe mờ!
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Quê nội tớ ở Điện Trung, huyện Điện Bàn. Về đó tớ thích nhất là đi lửng thững dọc con kênh dẫn nước cho đến tận nhánh sông mà từ đó người ta bơm nước lên, ra đó ngồi xem người ta câu cá. Tớ thường thích về quê với ba vì ngồi nghe ba nói chuyện với các tiền bối thích hơn, chứ tớ chả biết nói gì. Lúc bé về quê chơi với bọn nhóc rất thích nhưng bây giờ chúng nó lớn cả và một số đi làm xa nên chả biết chơi thế nào nữa. Nhưng dù sao về quê cũng thú.
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Quảng nam và Đà Nẵng khác nhau nhiều mà ?
    Người SG hay nhầm lắm, nhưng người ĐN thì ko nhầm được, chỉ cấn nói họ đếm từ 1 đến 10 là biết ở đâu.
    Chưa đi đã nhớ, chưa uống đã say......

Chia sẻ trang này