1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay về nhận mặt quê hương!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa ủa,BCXX chơi thân với Diệp Minh Tâm hả.Có fải cái con có cái cẳng cao cao có cái cổ cong cong ko???
  2. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hì mình cũng dân ĐN nè, quê Điện Phong Quảng Nam nhưng chả biết mặt mũi quê quán ra răng nữa hehe giờ lại đi học và đi làm trong SG, chỉ về nhà được mỗi dịp Tết, chán
    Thì ra bà con box này ở SG cũng nhiều nhỉ
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương là hai tiếng gì đó rất mờ nhạt đối với VHC bởi vì VHC sinh ra và lớn lên ở nơi khác
    Chỉ là..uh mỗi lần gặp dân Đà Nẵng..à..người cùng quê..cảm tình nhiều hơn một chút
    Thế rồi, hai mấy năm sau cũng lục tục xách gói về thăm quê..một cái làng nhỏ nằm cạnh sông Thu Bồn..để đến được nơi đó phải nhảy lên xe đò chạy một quảng đường dài từ ĐN.....bước xuống bến đỗ..tìm đỏ mắt mới thấy người xe ôm chở mình đến bến sông....
    Ơi ới gọi cô lái đò..từ xa cô lái đò tấp vô..tự nhiên thấy cổ hỏi thăm ba mình..nhận người quen rồi nghẹn ngào nữa chứ..
    Làng quê cũng không nghèo như lời kể của ba mẹ..chắc là hơn hai mươi năm rồi..phải tốt hơn chứ
    Về quê có hai ngày một đêm..nhưng thật sự VHC cảm nhận rõ ràng hai tiếng Quê Hương hơn hẳn..những gì học trong sách vở..
    Gì là ngồi trên con đò bé nhỏ chòng chành qua sông
    Gì là mùi thơm của rơm rạ
    Gì là da trâu thì đen mà da bò thì vàng
    Gì mà một cây bắp có hai trái (trươc giờ nghĩ rằng một cây bắp có một trái thôi chứ)
    Gì là vị ngon của một trái chuối chín gần rục trên cây mới hái xuống
    Gì là ''''con ăn mít không?'''' đang mắc cỡ chưa kịp gật đầu tự nhiên thấy ông chú 40 tuổi hơn vút một cái trèo thoăn thoắt lên cây..rồi mít rơi bịch bịch xuống đất
    Biết cảm giác hết hồn khi có người 60 tuổi gọi mình bằng chị
    Rồi thấy lòng mình chùng đi khi được mời ăn cùng bữa tối của các cụ...hai cụ già, một nồi cơm trắng và hai con cá nục kho tộ bé tẻo teo
    Rồi ngất ngây đi lang thang trên đường thôn vắng vẻ dài ngoằn, chó sủa văng vẳng....trên đầu là một bàu trời đầy sao...chắc là cả tỉ ngôi sao...chưa bao giờ kiếm ra một cảnh đẹp như vậy ở Sài Gòn..lơ ngơ lơ ngơ ngửa cổ ngắm sao giữa đường làng mà không sợ xe tông
    Thật đẹp
    Chả trách mà con người dù có bôn ba mãi tận đâu..cũng chẳng thể nào quên được quê hương
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 19/11/2004

Chia sẻ trang này