1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê bạn tôi ở Bà Nà.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi 1inbox, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Quê bạn tôi ở Bà Nà.

    Bà Nà chỉ cách trung tâm Đà Nẵng chừng 30 km. Đỉnh Bà Nà cao 1.500 m so mặt biển. Từ chân núi lên đỉnh, bạn phải qua một con đèo nhiều gấp khúc chỉ dài khoảng 15 km. Vì vậy, độ dốc của nó thật ngợp. Bạn hãy tưởng tượng Đà Lạt cao 1.800 m nhưng ta đi lên đấy bằng một con đường dài đến 150 km từ Đồng Nai. Ở Đà Nẵng đang nóng 36 độ C, nhưng Bà Nà sẽ tặng cho bạn một nhiệt độ dễ chịu 20 độ C.

    Có nhiều giả thiết về tên gọi Bà Nà nhưng tôi tin rằng, người ta gọi thế là theo tiếng Pháp "banana" (chuối). Chắc ngày xưa, ở đây có nhiều chuối hoang.

    Cảm giác mạnh nhất của tôi ở Bà Nà là được đi lang thang trong rừng và ngắm nhìn những tảng mây khổng lồ dưới chân mình.



    Được 1inbox sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/09/2004
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Trên đỉnh Bà Nà, có thể nhìn thấy biển xanh tận chân trời nếu bạn chịu khó đợi mây trôi qua.

  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ở một hướng khác, bạn có thể trông thấy cả thành phố Đà Nẵng.

  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Phía tây, sau lưng Bà Nà là những dãy núi trùng điệp thuộc Trường Sơn.

  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói ở trên núi Bà Nà có khoảng 2.000 ngôi biệt thự do người Pháp xây dựng cách nay gần 100 năm. Sau thời gian 50 năm bỏ hoang phế các ngôi nhà, bây giờ người ta đang khai thác Bà Nà bằng cách đập bỏ những ngôi biệt thự cổ để xây lên hàng loạt phòng nghỉ, nhà trọ và quán ăn. Kiến trúc những cái nhà trọ ấy sến đến mức có thể làm bạn sững sốt vì sự thô bạo của nó. Có người còn đầu tư cả chùa chiền để kinh doanh.
    Bỏ đường cái, bạn chỉ cần đi loanh quanh vào rừng tí, sẽ gặp ngay vài ngôi biệt thự bỏ hoang, chưa đến lượt bị đập bỏ xây lại.
    Bức hình ở dưới là cổng sân của một biệt thự. Cây thông ấy được mang từ xuôi lên trồng.
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đây là một biệt thự tương đối còn nguyên vẹn. Nhà có hàng ba, nhiều phòng và hồ chứa nước dùng. Nó có thể là một mẫu nhà diện tích hẹp nhưng được thiết kế rất Pháp.
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước chiếc lò sưởi, tôi tự hỏi, ngày xưa, những ai đã ngồi đây nhỉ ? Ai đã gánh những viên gạch lên tận đây xây nhà thì phải biết ?
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hoa nhiều nhất trên Bà Nà là hoa cỏ lau.
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa này mọc phủ kín những ngôi biệt thự hoang phế, cheo leo trên sườn núi.

Chia sẻ trang này