1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương ơi! Răng mà thương mà nhớ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi quechoa6979, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quechoa6979

    quechoa6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quê hương ơi! Răng mà thương mà nhớ

    Quê hương ơi ! Sao mà Thương Mà Nhớ
    --------------------------------------------------------------------------------

    Lâu rồi mà tôi vẫn nhớ, vẫn thương tới ?odòng sông La và biển rộng quê ta? như những bài ca tha thiết. Ừ ?oHà tĩnh mình thương? không những nơi đó tôi đã để nhớ để thương mà cả tấm lòng vẹn tròn như ngươì con xa xứ hướng về quê hương mình vậy. Những ngày xưa yêu dấu, thời chăn trâu cắt cỏ, thã diều trên bờ đê những kỹ niêm đó tôi không bao giờ quên, mà khi đó tôi làm sao hiểu hiểu nổi ?omột câu hò ví dặm?- với đúng nghĩa của nó ?" cũng như ý nghĩa của ?orâm ran chè xanh? giữa trưa hè xứ Nghệ.Hoặc theo bạn chăn trâu ?omơ màng nghe chim hót trên cao? rồi những chiều chiều trên bờ đê nhìn bóng hoàng hôn thả hồn trong gió ?omơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây?. Những điều đó chỉ có ở miền quê , nay tôi xa quê nhớ về quê hương Hà Tĩnh trong lòng cứ ấp ủ 1 nổi niềm .
    Cái ?otâm tình? và ?oquê mùa?mà tôi muốn nói ở đây là tình yêu và nổi nhớ về quê hương . Ở nơi đây tôi cảm thấy cô dơn hơn bao giờ hết .
    Quê hương là nơi để mỗi người con khi "đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về"... Về để được sưởi ấm trong "tình mẹ chắt chiu", để ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Để nhớ về một thủa chăn trâu cắt cỏ, nhớ những ngày hè chân trần trên đất cày nóng bỏng chạy theo cánh diều, nhớ những ngày đông giá rét lũ trẻ chăn trâu tụ tập trên đồng nướng khoai lang... Để rồi "cho ta thương nhau gừng cay muối mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn...". Nhớ...
    Nhớ lắm những câu hò, điệu ví trong đêm sáng trăng, những câu hát đối, hát dặm trong những đám cưới mộc mạc thôn quê... "Quê tôi ngàn năm khó nhọc, mà sống chắt chiu câu nghĩa tình...". Nhớ những con người chịu thương chịu khó, những tình cảm thôn nghèo thật thà chân chất nhưng thắm đượm nghĩa tình.

    "Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ, trời chang chang nắng..."

    PS:Giật mình nhìn lại mình đã xa quê được 5 tháng rùi .Có ngái ngô chi mô mà chi mà không về nhỉ ,chỉ có một ngày một đêm là về tới nhà thôi !: ( mẹ ơi con sẽ về )
  2. nhovehatinh

    nhovehatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn tôi lại nhớ về một ngày đã qua....có một câu hát và một miền quê...những con người thân thiện giàu tình cảm...Bạn bè đến chơi thật đông với đủ mọi tình cảm, thật kì lạ, thân thiết hơn cả vẫn là những người bạn của quê hương xứ Nghệ của tôi. Nhớ ngày hôm ấy, một cuộc gặp mặt đầm ấm, một giọng nói nhẹ nhàng : " chúng ta cùng hát bài ni như một món quà họp mặt, mong rằng nghe xong nó sẽ theo ta suốt những con đường đi qua và nếu một ngày nào đó nghe lại, chúng ta sẽ nhớ đến miền quê ấy, nơi có gia đình bạn bè và người thân, có cái nắng cháy da và tình người đằm thắm..". Lúc ấy " Một khúc tâm tình.." cất lên đã đưa tôi về với quê hương , và làm tôi thich nghe hơn các bài hát quê nhà,. Tôi hay nghe hơn những câu ca xứ Nghệ, câun hát mang đậm hương gió Lào...Và tình cảm ấy đã theo tôi đến ngày hôm nay, khi cuộc sống giữa chốn Sài thành lại tiếp tục cho tôi gặp những người bạn mới - vẫn là những người bạn Hà Tĩnh..nhưng người bạn lại giúp tôi tha hồ nói giọng xứ Nghệ - tôi đã từng nói với bạn tôi : mi cố găng một lần ra xứ Nghệ, làm địa chất hãy cố gắng một ngày nào đó đi dọc con sông La, trèo lên đỉnh Hồng Lĩnh sẽ thấy Hà Tĩnh quê ta đẹp lắm, với nguồn tài nguyên dối dào. Và bây giờ bạn tôi đang làm được thật rồi. Nó đang tham gia về Hà Tĩnh xây dựng nhà máy thép và đó là ước mơ bắt nguồn từ một câu hát của ngày xưa....
    Hôm qua tôi lại nghe " Hà Tĩnh mình thương ", lại lang thang về với miền quê ấy, chợt về những kỷ niệm ấu thơ, nhớ đến nao lòng người ạ. Hà Tĩnh giờ này đã vào hè, cái năng chói chang...lại nhớ những người bạn Nghệ nhiều hơn, nhớ giọng nói nằng nặng, nhớ câu ca đậm chất dân ca và tình người xứ Nghệ thật nhiều! Tôi sẽ cất lên câu hát " Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ...."
  3. keywords

    keywords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Uhm Hà Tịnh được lên thành fố rùi, tự dưng mình thành dân thành fố. Nghị cụng thấy oai oai là .
    Chúc bà con đồng hương quê choa một tuần sảng khoái !
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hà Tĩnh ah? Răng k lấy tên khác hầy ?
  5. fee4nothing

    fee4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni mù thông tin.Đi ngoài đường gặp quả 38 mô cũng thấy ngấc mặt lên trời. Không hiểu gì. Hoá ra là do lên thành phố.
    Ngẩng cái mặt lên cho hắn quen dần. Cho bọn Vinh cì ty biết mặt thì phải.
    Không biết các bác đã có được thống kê con số làm lại chứng minh thư của công dân THÀNH PHỐ HÀ TỊNH tháng này chưa?
    Em còn lại nghe đồn là box NT đang rộn ràng và náo nức chuẩn bị ọp mừng HÀ TỊNH lên thành phố.
    Tổ chức ở mô rứa các bác. Em theo với.
  6. nhovehatinh

    nhovehatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bưa qua o sài gìn mưa to qua, tớ chạy đang vác mặt lên trời mưa to ướt hết tý nựa ngộp thở kekekeke. D9úng là dân Hà Tịnh mình ngang bằng dân sài gìn roi bà kon oiii. Mấy người sàin gòn thấy còn sợ tránh xa nói chi đấn Vinh city ha.
    Mai mốt phải đi làm bựa thịt chó giả cầy họp mặt ăn mừngnha bà kon. Lâu qua ko ghé sân bay rùi, ngoài nớ cũng có quán thị chó Nghệ tĩnh mà dân Tp. Hà Tịnh nấu đó. Sắp xếp họp đi thôi
  7. quechoa6979

    quechoa6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    RTC hả? bựa mô đi nhớ kêu iêm với

Chia sẻ trang này