1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương ơi!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi pacificbay_lananh, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pacificbay_lananh

    pacificbay_lananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quê hương ơi!!!

    Lần đầu tiên tôi vào box Ninh Bình- biết nói thế nào nhỉ... "chưa ấn tượng".
    Tôi cũng là người Ninh Bình- 100%, nhưng đã xa NB gần 10 năm rồi. Kỷ niệm về quê hương thì ai cũng có, có rất nhiều nên tôi k cần phải kể chắc mọi người cũng hiểu. Một năm đôi ba lần về thăm quê, thấy cũng không có gì thay đổi nhiều-> buồn. Các em con cô, dì, chú, bác mới mười mấy tuổi đầu đã kết hôn, trẻ con nheo nhóc-> buồn. Bạn bè thủa trước đứa thành đạt thì ít, đứa vất vả thì nhiều, gặp nhau mà tôi cũng không có nhiều thời gian để hàn huyên tâm sự-> buồn. Cuộc sống công nghiệp nơi đô thị, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến con người "quê" trong tôi gần như thay đổi hẳn để rồi khi gặp lại những người "quê" tôi lại thấy mình có lỗi, những con người chân chất hiền lành cũng có những nỗi lo "trần thế" giống tôi nhưng họ vẫn hồn nhiên quá đỗi-> tôi thấy mình ích kỷ... Biết làm thế nào đây
  2. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nằm ở triền đê mỗi buổi chiều về, hứng cái gió mát dượi từ cánh đồng thổi tới.
    Thèm được cùng bạn bè bơi lội dưới dòng sông nơi đầu làng.
    Thèm được đi tát nước bắt tôm, bắt cá dưới cái nắng chang chang của những buổi trưa hè.
    Thèm được ngửi mùi rơm đầu mùa.
    Thèm.....................

Chia sẻ trang này