QUÊ HƯƠNG QUA NHỮNG DÒNG TÂM SỰ các bạn thân mến! mình không dám nói mình là người vui mừng nhất khi BOX ra đời nhưng thực sự mình rất hạnh phúc ! Mình cũng chỉ mới tham gia TTVN gần đây nên mình cũng chưa biết gì nhiều về lĩnh vực này song khi thấy THÀNH LONG tức ring_finger nói đến việc thành lập BOX NGHỆ TĨNH mình rất mừng và dã nhiệt tình hưởng ứng . Là người có tuổi thơ gắn với một làng quê nghèo (hương sơn- hà tĩnh) ,mình có rất nhiều kỹ niệm với mảnh đất này .Mình đã xa quê từ rất lâu nhưng mình vẫn luôn nhớ về những kỉ niêm đó với tấm lòng tôn trọng và tự hào.Mỗi lần được về quê chơi thật là vui và hạnh phúc ,những kĩ niệm thơ ấu lại trở về với mình . Làng quê yêu dấu hiện ra trước mắt với bao đổi thay , đời sống con người và cảnh vật đều thay đổi , nhưng mọi nguời ở đây vẫn là những người sống tình cảm ,vui vẻ .Họ vẫn miệt mài với công việc của mình ,vẫn dành cho người khác sự yêu mến như ngày xưa ! Tìm lại được những kỷ niệm thơ ấu thật hạnh phúc ,mà có lúc nào đó bạn vì công việc và bao lo toan thường nhật khác đã vô tình quên đi .Song đằng sau những bộn bề công việc đó ,bạn sẽ tìm được niềm vui của mình Được gặp lại bạn bè ,người thân ,láng giềng thật vui , ở đấy bạn sẽ quên đi bao nỗi lo toan của mình để thả mình vào những giây phút hạnh phúc ! Là người đã ở tuổi trưởng thành ,tuy vẫn chưa có thể làm được điều gì lớn lao cho quê hương ,đất nước ,nhưng qua box NT này hi vọng mình cũng như các bạn có thể làm được cái gì đấy dù rất nhỏ đóng góp vào sự phát triển của quê hương ,đất nước ! Qua diễn đàn này mong các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình với quê hương ! ===+++++====++++++=====++++++====+++++====== Minh là người không có khiếu văn chương nên ...có gì các bạn thông cảm! hic ...hic ..! SANU Được sửa chữa bởi - sanu vào 15/05/2002 18:43
Tui cũng đồng ý với ông về quan điểm đó. Tui cũng mới vô nghề, chưa thành thạo lắm, nhưng thấy ông nói rất có vẻ chân tình, cảm kích vô cùng. chúc ông vui, khoẻ... vũ ngọc hà
Chỉ có đọc bài này của bác thì Su mới thật sự cảm động. Sự thật thì các bác chỉ là xa quê hương Xứ Nghệ mà thôi, các bác có thể trở về thăm bất cứ lúc nào. Còn Su, chẳng những Su xa cả quê hương nguồn gốc của mình, mà Su còn xa luôn cả nước Việt Nam yêu dấu, nơi mà hội tụ những người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời này của Su. Cái nỗi nhớ dai diết đó có ai hiểu và thông cảm cùng Su hay không?
Mình làm về kinh doanh, chứ không làm nghiên cứu, nên yêu lắm quê hương mà chẳng biết viết như thế nào, chỉ có điều, tình yêu quê hương của mình nó cụ thể lắm, chi tiết lắm...Mình nhớ như in cái nóng của từng ngọn gió Lào thốc vào mặt bỏng rát mỗi buổi trưa đạp xe đi học về, nhớ từng cái bóng cây nhỏ nhỏ đem lại chút ít bóng mát giữa buổi trưa hè, nhớ từng dáng người đi đường liêu xiêu, mệt nhọc....12 năm trước đây, trên con đường đi học, mình nhớ từng cái ổ gà, nhớ đến nỗi nếu đi buổi tối, (lúc đó thành phố chưa có đen` cao áp ở những phố nhỏ) mình cũng không bị sập ổ gà. Mấy năm sau về thăm quê, người ta đã làm đường, họ rải nhựa san phẳng mấy cái ổ gà của mình, mình đã nhớ đến phát khóc, hic, hic, hic... Chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng quê hương luôn trong trái tim mình.... - Không có cái mình yêu, hãy yêu cái mình có. - Lối đi ngay dưới chân mình - trevietnam1981@yahoo.com Được sửa chữa bởi - Tre Viet Nam vào 29/05/2002 12:52
doc ba`i cua dong huong xong minh muon khoc len qua' mi`nh cung nho nha` lam, tuy minh moi chi xa que co 4 nam va` cach day hai nam minh ve lai que nha` mi`nh da khong ti`m lai duoc nhung ki`` niem thoi di hoc, nhung buoi sa'ng suong uot dam ca nguoi, roi nhung buoi hoang hon gio mu`a lam mi`nh - mot co be voi voc dang nho be khong the dap noi cho banh xe lan va` minh da khoc. mi`nh cung nho nhung nga`y tet, ra cho voi bo do moi me mua cho hi hung thoi bong bo'ng do ca mieng trong that la` vui. the ma` bon nam roi minh phai do'n tet o TP mang ten bac, nhon nhip day, dong vui day, nhung minh cu muon ra ga ta`u ma` chay ve nha` de duoc la`m keo cudo cung me, dap xe di choi cu`ng ban be`, oi sao ma` nho' the'. Nhat dinh tet nay minh phai ve thoi, nho chi khong noi. co ai do o que thi ke cho tui mi`nh o xa biet voi. yeu lam xu Nghe oi!!!!!!!!!
Các bạn thân mến , trong khi quê hương đang từng bước chuyển mình hoà chung vào sự phát triển của đất nước, thì mỗi chúng ta hãy cố gắng học tập rèn luyện bản thân để có thể đóng góp nhiều cho quê hương .Bản thân tôi, bạn hãy là những người con xứng đáng với quê hương ,xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông chúng ta ! Quê hương là cuộc sống ! SANU
các bạn thân mến ,chắc các bạn đẵ từng được đoc được nghe den nhung bai ca dao ,nhung bai ho cua nguoi dan xu nghe ,chac cac ban da nghe den bai: duong vo xu nghe quanh quanh non xanh nuoc biec nhu tranh hoa do toi la mot trong nhung nguoi con xu nghe va toi rat sung suong ,hanh phuc duoc song va lon len tren manh dat than thuong nay ,noi day da sinh ra nhieu nguoi con yeu nuoc, ta lay 1 vi dụ rất thực tế bac hồ chúng ta 1 vi lanh tu yeu nuoc thung dan ,cung da tung song tren manh dat nay do la mot niem tu hao lớn doi voi những nguoi dan xu nghe chung toi ,noi day ngay xua cung da tung 1 thoi oanh liet cua cac chien si ,chien binh cua thoi quang trung nguyễn huệ ,đay ngon nui quet cao sừng sững, đó la 1 trong nhung dẫn chung ve nhung di tich lich sư. hien nay tren manh dat cua chung toida that su doi moiva da ngay ngay phat trien lon manh nhung toa nha cao vut troi nhung cong trinh xay dung thi ngay cang to dep nhung di tich lich su ngay cang duoc to tao nen nhung danh lam thang canh con chung toi thi van ko quen duoc loi day cua bac phai co gang hoc tap that tot de sau nay se mang vinh quang va nhung cai gi tot dep nhat cho manh dat xu nghe than yeu cua chung toi...... xin chao va hen gap lai cac ban !!!!!!! kien
Nghe các chú nói những cảm xúc của mình về quê hương ,em thấy nao nao trong lòng ,xa quê đã gần 20 năm , theo dự đoán của em ,hè hè em xa quê cũng gần 1/5 cuộc đời rùi .Những gì về quê hương trong ký ức của em chỉ là 1 lần bị ong chính sưng cả mặt mày ,mà chuyện đó diễn ra ngót nghét 16 năm .Bây giờ không biết cái tổ ong đó còn không nữa ,còn thì em sẽ cho nó lên đường ,heheh