1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương trong cách nhìn của bạn ? như thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi duonghoangthi, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonghoangthi

    duonghoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quê hương trong cách nhìn của bạn ? như thế nào nhỉ ?

    có bao giờ bạn ngồi một mình, buồn, vui , và đôi khi khóc một mình củng như Thienansongtra đả có bài " khóc " mà các bạn đã cùng chia sẻ.
    vậy có bao giờ bạn ngồi như thế , hoặc cùng với ai để nói về hai từ quê hương chưa ? bạn có bao giờ thấy nao nao trong lòng khi nghỉ đến hai từ quê hương chưa ? có bao giờ bạn thấy thiết tha vô cùng được đứng trên mảnh đất quê hương sau bao nhiêu ngày tháng xa cách chưa ? bạn có thềm khác khao cái cảnh nằm dài dứơi mặt cỏ mênh mông, mát diệu đễ ngước nhìn bầu trời đầy trăng sao chưa ? ..... v v! tất cả nhửng điều đó mình nghỉ chắc chắn ai ai xa quê củng điều có ! vậy hảy chia sẻ cái nổi niềm cãm xúc đó của bạn xem nào ?
    còn mình ! nhửng tâm sự trên là những cảm xúc đó !
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kỉ niệm về quê hương lắm: nhớ tiếng chim cuốc,tiếng gà gáy nè,nhớ mùi hương thơm phản phất của nếp khi trổ bông,mùi thơm của rơm rạ vừa phơi xong trong ngày nhớ mỗi mùa hè được tắm sông ,nhớ những đồi
    sim,chà là khi cùng bạn bè đi hái ăn vào những ngày nghỉ vào hè ... nhưng bây giờ chỉ là ký ức
    Tôi đã trãi qua những ngày thơ ấu ở một vùng quê !
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ chưa 1 lần được quay về quê. Cv Ba Mẹ đi hoài nên con cái cũng được đi theo luôn. Đến nỗi 3 chị em sinh từ đồng =, miến núi và biển.......
    Nếu ai hỏi, Thỏ xin nhận là con gái xứ biến. Xin được của biển sự rắn rỏi. Nhưng nếu ai hỏi, Thỏ cũng xin nhận mình là con gái miền Tây. Người miền Tây vốn hào sảng, cũng chịu thương chịu khó và làm mồi nhậu kg chê vào đấu được...
    Nhớ nhiều về khoảng thời gian ở miền Tây. Nhiều kỷ niệm gắn bó. Nhớ nhất là những lúc leo trèo cây của nhà. Nhà kg có nhiều cây vì ở thị xã mà nhưng cũng leo suốt thôi. Leo ở nhà xong lại leo cây nhà hàng xóm. Những ngày trưa dang nắng cùng hàng xóm, con gái nhưng cũng chơi bắn bi, đồ hàng kg thể thiếu được. Những buổi mà trẻ cả xóm rủ nhau tắm mưa tăm sông cũng như cùng nhau rước đèn mỗi rằm tháng 8 đến. Một tuổi thơ rất dữ dội.....:|........Nhớ và mong năm học nhanh nhanh kết thúc để được đi thăm Ba Me. Vào thăm Ba Me ở Đống Tháp 10. Nơi được mệnh danh là đỉa nhiều như bánh canh.
    Vào Tháp 10 thì kg thể thiếu được những ngày chèo xuồng đi hái gương sen, hái hoa sen. Những ngày mưa đi bắt cá rô, cá lia thia về chơi đá cá. Những hôm trời mưa leo wa cầu khỉ rồi kg thể về vì cầu nhiều ng đi nên đất sét bám nhiều thế nên trơn wá, kg đi wa được fải ở bên này cầu đợi có xuồng xin wá giang sang....Một tuổi thơ êm đềm kéo dài 3 tháng mỗi năm bên Bố Me.....Những buổi chiều, tắm sông và được Bố dạy bơi. Dân miền Tây sông nước mà làm sao kg biết bơi được. Bố dạy bơi vào mỗi buổi chiều ở con kênh fía trước nhà.....Thik lằm nhưng cũng kg kém sợ, vì lâu lâu có đỉa bàm vào gót chân. Thế nhưng sang hôm sau lại nói Bố cho tắm kênh....Nhớ những hôm được đi thăm ruộng, tự tay cấy mạ, nhổ cỏ để biết hạt gạo làm nên như thê'' nào......
    Nhớ nhiều về tuổi thơ như thế.....người ta nói nơi nào mình lớn lên và trưởng thành là quê hương nhưng những nơi Thỏ sống đều để lại kỷ niệm như thế. Khi kịp nhận ra nơi nào có ý nghĩa với mình thì cũng bắt đầu rời bỏ nó....Tiếc một đoạn tuổi thơ!
  4. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ về quê hương là những chuỗi ngày bắt ****,hái hoa.Là một vùng đất nắng hạn hán,mưa lũ lụt.Là vùng đất của những con người chịu thương,chịu khó,bán mặt cho đất,bán lưng cho trời vẫn không đủ cái ăn cái mặt!Còn bây giờ,đối với em,quê hương là điều thân thương nhất,là những giọt nước mắt,là những nổi buồn khi bất chợt 1 cơn bão xa về miền Trung.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím dậu mồng tơi
    Là đỏ đôi hàng dăm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương là gì hở Mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    ( Đỗ Trung Quân )
    Hai tiếng quê hương thật thiêng liêng . Đầu tiên là nhớ nhà , nhớ Bố nhớ Mẹ , nhớ người yêu , nhớ bạn bè . Rồi nhớ những buổi trưa nắng nóng đạp xe đến trường , gần đến nơi chạy qua cây cầu gió sông thổi lên mát rượi .
    Có một lần cafe với mấy đứa bạn Sài Gòn . Trong nhóm có một đứa mới đi Nha Trang về , mở máy cho xem hình chụp ở Nha Trang . Trong hình là toà nhà "Hoa Biển " đang xây dở , nó cho mọi người xem với chú thích "lingar của Nha Trang " . Cả bàn có đứa cười ngã xuống ghế . Riêng mình thì buồn . Biển Nha Trang đẹp là thế , xây lên khối bê tông này rồi để yên ở đó . Xấu cả bãi biển . Một phản xạ tự nhiên muốn nói mấy câu "binh phe mình " . Nhưng sao cứng họng không nói được lời nào . Quãng trường 2/4 là nơi thường tổ chức các hoạt động văn hoá được truyền hình đi cả nước . Cũng may mấy ông quay phim ông nào cũng "nhân đạo " không nỡ để cái khối bê tông này truyền đi cả nước !

Chia sẻ trang này