1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương trong tôi !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi hact31, 14/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quê hương trong tôi !

    " Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi"
    Các bạn hãy cùng tôi kể về những kỉ niệm về quê hương mình nhé:
    Mồ hôi mồ kê nhễ nhại tôi ngồi phệt xuống vệ cỏ ven đường. Lần nào cũng thế cứ leo đến đỉnh đèo là tôi phải ngồi nghỉ 15''. Mệt mỏi cũng chỉ một phần thôi cái chính là để được ngồi dưói gốc cây đa cổ thụ ngắm đủ các loại chim về ăn quả đa chín, thỉnh thoảng con có mấy chú sóc đuôi bông lẩn quất thoáng thấy bóng người là chạy mất dạng, Từ trên đỉnh đèo mờ sương ngắm cảnh vật kì vĩ & mờ ảo làm sao, cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng ấy theo tôi suốt cả quãng đời sinh viên xa nhà... Còn một việc nữa quan trọng hơn là kiểm tra xem có chú vắt nào hỏi thăm đôi chân ngọc ngà của mình không. Nhiều lần về đến nhà rửa chân mới thấy một cục mềm mềm đỏ mọng đang bính ỏ bắp chân. Hừmm tiếc ghê lắm, ăn bao nhiêu cơm của mẹ mới được giọt máu...Thế nên hồi nhỏ mỗi lần như vậy tôi phải cậy bằng được con vắt đó, cho vào ống nứa rồi ... tè ... vào đó. hehehe cho đáng đời quân gian ác.
    Quê tôi là thế đấy nhọc nhằn lắm, vất vả lắm một vùng quê của TQ mình. Là người TQ nhưng tôi chắc rằng có ít bạn đã một lần được đặt chân đến vùng đất ấy. Đó là xã Công Đa- Yên Sơn- Tuyên Quang- Một xã của người dân tộc Tày- Một xã được xếp vào dạng nghèo nhất tỉnh.
    Quê nghèo nhưng ấm áp tình người, trên đoạn đường gian nan để trưởng thành không ít lần tôi đã vấp ngã, không ít lần tôi đã đổ vỡ niềm tin... mỗi lần như vậy tôi lại được ba đưa về quê để tôi được sống trong tình cảm ấm ám nồng nàn của quê hương, của những con người nghèo về vật chất nhưng giàu tình người. dù rằng phải đi bộ vượt qua hai quả đèo 7km, dù rằng về quê không có điện, muỗi - rĩn thì lúc nào cũng sẵn... Tôi nhớ lắm cái cảm giác thấp thỏm chờ đoàn đi săn của các chú về, rồi những đêm ngồi bên đống lửa uống rượu với thịt thú rừng hay những đêm đông rét cắt thịt trông nương rồi ôm nhau ngủ với mấy thằng em, mùi tóc khet nắng...
    Có lần tôi đã hỏi ba" Sao lại phải về quê hả ba" Ba tôi chỉ cười. Giờ đây khi sắp trưởng thành tôi mới hiểu ba muốn nói gì...
    H@CT31
  2. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn rất hay nhưng đã có topic của bạn chó xù ở dưới rồi mà. Bạn có thể post bài này ở đó.Không nên mở nhiều topic trùng lặp, tránh làm loãng Box.
    Thế nhé
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến @Chuoinai đã nhắc nhở bạn đúng rồi.
    Chủ đề này có nội dung tương đồng với Chủ đề: Những người TQ xa quê: http://www.ttvnol.com/tuyenquang/398878/trang-4.ttvn
    Vì vậy @hact31 vui lòng viết tiếp tại Chủ đề đó nhé. Bài viết của bạn hay lắm. Mong bạn tiếp tục đóng góp nhiều hơn.
    Tạm thời MOD khoá Chủ đề này, sẽ nhờ ADMIN ghép chung chủ đề lại sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này