1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương và lòng mẹ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi micoro, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eye_smile

    eye_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Lũ trẻ con thành phố về quê
    Quần tây sắn cao hơn đầu gối
    Tập làm người quê mũ chê không đội
    Chân đất trên đường cát sỏi lô nhô.
    Đứng lại chụp với cây gạo một pô
    Nhìn con trâu già từ xa xớ rớ
    Ở trên kia vèo vèo xe ngoài phố
    Về đây thèm một lúc cưỡi lưng trâu.
    Nắng tháng bảy chói chang, những đứa trẻ tóc nâu
    Đen nhẻm như than, mắt tò mò nghiêng ngó
    Họ hàng xa gần nhiều khi không tỏ
    Che miệng cười phì gọi đứa bé bằng cô.
    Con sông quê ngày nắng ấy hiền từ
    Chưa kịp quen những đứa về từ phố
    An nhiên nằm như người không tư lự
    Chẳng thấy giật mình lúc được nhắc tên.
    Hai ngày về quê chẳng sáng chút nào thêm
    Vẫn lẫn lộn cô dì, chú thím
    Nhưng đã thấy có một nơi ngọt lịm,
    Bởi biết mình từ đó ra đi.
    Được eye_smile sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 13/04/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Quê
    Con sông mang dải phù sa
    Làm rộng thêm cánh đồng hương mới
    Những cơn gió nồm nhẹ thổi
    Trên cổ áo lúa màu xanh
    Đê uốn quanh làng mùa nước nhanh
    Đám diều thanh bình bay vào hồn rười rượi
    Chiều quê hương, tán mây không vội
    Đợi chờ quang gánh bên lề
    Thương tiếng chim hiền giữa bụi tre
    Hót bao lời tình tự
    Mồ hôi chảy thấm môi cười ngọt lự
    Đôi mắt dõi theo mãi tận cuối làng
    Giếng say trăng vàng
    Long lanh đêm giặt áo
    Âm se sợi góc nhà nhộn nhạo
    Như bước chân sỏi quen của ai đó đang về
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 14/04/2006
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu này của Yến.Đâu phải ai cũng viết 1 hình ảnh rất thật như vậy
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bác Lý dạo này soi thơ của tớ hơi kỹ nhé.. hi hi.. Nếu thấy gì vô lý hay sai thì nhắc khẽ thôi... nhớ đừng làm ồn quá...
    KPY
  5. micoro

    micoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bức ảnh lấy từ box NA của HNcorner (có lẽ thế) và cũng không nhớ tên tác giả. Sẽ update sau những chi tiết thiếu sót....
    Gánh hàng em
    Hà Nội lang thang những con đường
    Chưa biết hôm nay sẽ về đâu
    Em quang gánh trên vai... nặng trĩu
    Bóng ngả dài, hun hút, chìm sâu
    Em gánh hàng rong về đâu ?
    Một mình em cô đơn trong thành phố
    Mảnh áo xanh bạc màu dưới màn trời loang lổ
    Gánh hàng con lỗ chỗ vết hoang tàn
    Em gánh hàng rong ơi em bé ngoan !
    Chắc mẹ đã già và đám em còn nhỏ
    Đôi vai em những ngày đông vò võ
    Gánh ân tình không hẳn nhỏ đâu em
    Em dừng lại cho anh xem
    Những gì trong quang gánh ấy
    Đừng e ngại dẫu em ơi chỉ mấy
    Những quả thơm, quả chuối cỏn con
    Ô ! Anh tìm được rồi, một quả mầu son
    Em không bán vì trái tim em để đấy
    Gánh hàng em, bao lâu rồi anh đã thấy
    Thấy Hà Nội vẫn buồn, buồn biết mấy em ơi !
    Micoro
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Có mấy tấm ảnh hay. Post vào topic này. Bác Micoro có phiền không ?
    Câu cá (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Cánh đồng miền bắc (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tình quê
    Bê con nằm ở vệ đường
    Ngếch mũi hít thở những hương lúa vàng
    Vụ chiêm nắng mới gần sang
    Đòng đòng gợn sóng xanh loang cánh đồng
    Đò neo bến sát bờ sông
    Các chị xắn áo gánh gồng đất non
    Trời chiều no đỏ như son
    Tiếng cười vui bát nước dòn bên đê
    Nắng say uốn lượn lối về
    Sao mà đậm quá tình quê ngày mùa
    KPY​
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 17/04/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mẹ

    Gió vi vu qua những xuân thì
    Mẹ ngồi nhìn chiều về trên phiến lá
    Đời sống theo nhau ồn ào bên ngõ
    Hương hoàng lan vẫn rót dịu dàng
    Tóc đã điểm màu khói sương
    Lược gương gần đây không được soạn
    Buổi chợ họp tan tầm gượng vắng
    Bất chợt đông lại về rũ những cành xoan
    Nét nhăn đã chứa nhiều sau đuôi mắt
    Một thời dậy mãi âm ba
    Khoảng hoàng hôn từ hôm nào rớt lại
    Nắng ngả màu, thanh sắc phôi pha
    Cuối con phố mưa kéo về thật chậm
    Hàng bạt xanh không che đủ giọt trên hè
    Xao xác quá bước chân người rất nhẹ
    Không gian mờ che vết những đoàn xe
    KPY
  9. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Em sinh ra ...
    Em sinh ra nơi trăng trải sân đình
    Nơi Thị Mầu lẳng lơ ăn vụng táo
    Ngày Mẹ Đốp thương chồng đi rao mõ
    Thủa yêu nhau anh Chí khóc vạ tình
    Em sinh ra giữa lời ru tiếng phách
    Nhịp trống dồn theo làn điệu dân ca
    Nơi gái trai trao tình còn mắc cỡ
    Dải yếm đào buộc chiếc nón quai thao
    Em lớn lên nghe mẹ kể thủa xưa
    Cuội nhát đòn bỏ trốn trâu ăn lúa
    Cô Tấm khóc dấu Bống trong giếng nước
    Con Cuốc buồn lủi thủi gốc bờ tre
    Em ra đi nơi cây rơm bốc cháy
    Cánh đồng quê vai mẹ đẫm mầu bùn
    Nơi triền đê mắt cha mòn năm tháng
    Lưng bà còng đổ bóng theo thời gian
    Em thương lắm quê hương mùa nước ngập
    Những ngày thơ tóc cháy đỏ đuôi gà
    Trong giấc mơ tuổi thơ còn vang mãi
    Nhịp trống dồn theo tiếng phách dân ca ...
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bài này hay đấy chúc mừng hơn hẳn mấy cái bài tình cao ảo não mà ấy thường hay viết nhẩy,rất ấn tượng,rất chiều sâu,và đặc biệt là giầu hình ảnh--->thân thuộc lắm
    5* quả chẳng phí hì hì

Chia sẻ trang này