1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê Hương và những kỷ niệm

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangf, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương và những kỷ niệm

    quê hương ai cũng có một dòng sông bên mình
    quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người .
    Vâng quê hương ai cũng có,không chỉ riêng bạn và tôi ,và trong thời thơ ấu ai cũng có những kỷ niệm êm đềm nơi chốn đó. Quê huơng tôi bắt đầu từ một con sông mãi bây giờ tôi vẫn không biết nó có tên là gì,chỉ biết rằng ngày xưa khi còn đi học ỏ trường làng tôi vẫn cùng lũ bạn lặn ngụp những buổi trưa hè oi bức,vẫn trốn bà mỗi trưa để lang thang khắp các khu vườn quanh xóm,hái trái bẻ cành,câu cá trộm ...
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    THủa ấu thơ ngày hai buổi tới trường
    Yêu quê hương qua từng trang giấy trắng
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Em chăn bò còn khổ hơn trâu
  3. phamphuongnam

    phamphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    quê hương là chúm khế ngọt
    cho con trèo hái mỗi ngày
    ......................................................
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Ai cũng có quê hương, ai cũng yêu quý nó.
  4. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều ........
    Kỉ niệm thì nhiều vô kể , vì thế kể hết thế nào được
    Ngày còn bé , hai chị em đi cất vó tép , rồi loăng quăng thế nào em bị ngã xuống ao
    Ngày còn bé , buổi trưa hai chị em trốn bố mẹ không ngủ trưa , cùng bọn bạn chíp hôi của mình đi lấy quả sơn , dính vào đầu que củi đay đế bắt chuồn chuồn , cùng bọn bạn bè chơi trò cô giáo học sinh (mình toàn làm cô giáo thì fải ), chơi làm nhà
    Lớn lên một chút thì hay đá bóng với bọn con trai trên cấp 2 .
    Quê hương còn đặc biệt bởi fist love nữa , yêu tha thiết và ghét cay ghét đắng để rồi giờ lại đến với nhau .
    Hơn cả, quê hương là nơi có tình yêu của cha mẹ và em gái ,là nơi bình yên nhất . Khi vui , khi buồn nơi đầu tiên muốn tìm về chính là nhà mình là cha mẹ, là em, là anh , là quê hương , thế thôi
  5. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thủa nhỏ tôi về sống với Bà nội vì bố mẹ tôi bận công tác không có điều kiện chăm tôi.
    Cái dòng sông nơi mà Tôi và đám bạn vẫ hàng ngày tắm và tập bơi ấy giờ không còn như trước nữa,nó đã bị phù xa lấn gần hết hai bờ mất rồi,cũng không còn sâu nữa để tôi bơi thoả thích.Ngày trước, mỗi lần đi học bọn tôi thường chơi chò nhảy cầu trước khi tới trường (lúc đó khoảng 6-7 tuổi),trò chơi thật mạo hiểm nhưng thằng nào cũng khoái Tôi là thằng nhảy kém nhất vì chỉ biết duy nhất một kiểu đó là nhảy xuống và tắm sau đó vào bờ còn bọn bạn thì có rất nhiều kiểu như lộn cầu vồng ,cắt kéo,lộn ngược....bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi chỉ nhớ đuợc tên của nó là cầu Quéo,cái cầu mà ngày trước bố tôi và tôi đứng trên đó để nói với tôi rằng đó kia là chỗ mà Ông bác mày lấy cảm hứng để viết "Bến không chồng" thủa đó tôi chăngr biết đó là cái gì và bây giờ cũng chỉ biết rằng đó là một tác phẩm văn học nhưng tôi chưa bao giờ đọc nó mà chỉ nghe kể qua lại thôi.
    Mỗi buổi chiều xuống tôi và lũ bạn lại í ới gọi nhau đi tắm sông rồi thi nhau nặn xem thằng nào nặn lâu nhất ,rồi kép nhau đi mò trai,bắt cáy,quê tôi có loại cua ngon lắm(thấy bảo bây giờ nó được xuất khẩu nhưng chẳng ai có mà bán) đó là cua Ra tôi cũng không biết tai sao lại là cua Ra nhưng quả thật để bắt nó thì rất cực.Tôi nhớ là tôi chỉ bắt được khoảng 30 con trong toàn bộ những ngày ở quê.Cua ra là loại đặc sản như thế nào thì bây giờ nghẫm lại cũng không nhớ mùi vị của nó nữa.
    Kỷ niệm về dòng sông quê tôi chỉ nhớ như thế.

Chia sẻ trang này