1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi mienthuongnho03, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienthuongnho03

    mienthuongnho03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quê hương

    Ánh mắt con nhìn về phía ấy quê hương
    Buồn thăm thẳm tơí đáy cùng xa vắng
    Ngóng trông ơi gió bao giờ chợt lặng...(?)
    để lòng con thôi bớt những chờ mong !
    Đó là những cảm giác đầu tiên khi mình fải sống nơi đất khách, Mưa cứ rơi triền miên và trái tim một kẻ đa cảm thì chẳng thể nào mà ngừng được những tiếng lòng đầy mong nhớ .Khi ấy người đầu tiên mình nhớ đến là MẸ .Mình chỉ ước sao đang được ở nhà ,được nghe mẹ nhắc và lo cho từng điều nhỏ nhặt nhất , ở nơi đây mình luôn bắt gặp cái cảm giác cô đơn và trống trải ,mình cảm thấy như bị bỏ rơi vậy .và trong một chiều mưa mình đã gọi điện về nhà vừa nghe thấy tiếng của mẹ mình chợt oà khóc , mình không thể kìm nén nữa mình chỉ ước sao lại đang được ở bên mẹ và được mẹ dỗ dành ,an ủi .....Mẹ đã nói rất nhiều và mình biết mẹ cũng khóc , nhưng từ đó mình thấy trong trái tim mình vẫn luôn có mẹ ở bên , mình biết rằng nơi quê hương mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của mình .d0ối với mình MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG YÊU DÂU !
  2. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    hic hic ko biet la ban viet nhung cai gi ma de treo nich the nay .chac lai nhung van tho uy mi nhieu qua day hay la t5inh cam dat dao qua nen bi treo nich a .chuc mung ban nhe hehhe
    ban xe rut duoc kinh nghiem lan sau a
  3. duccz

    duccz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    xa nam định ! xa người thân , xa bạn gái ! dó la một quãng thời gian chẳng bao giờ mình tìm lại được nếu mình đi xa nam định !
    nhớ những con phố xưa ! những nơi mình hay lui tới cùng bạn bè tụ tập nay nghĩ lại mới cảm thấy nhớ làm sao !
    ôi số phận ! tại sao tôi phải xa quê cơ chứ giá như tôi ở vn thì đâu có đến nỗi nào cơ chứ đằn này lại xa cách muôn ngàn dặm , nhớ lại nam định mới yêu nam định và nhớ nam định biết chừng nào cho nguôi ! duccz@volny.cz
    buồn quá các bạn ơi !
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào đây cho đỡ nhớ quê hương http://www.namdinhonline.net
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  5. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    chào ông anh ghost2k1 thằng em đây cũng là 1 thành viên của nam dinh online nhiều rùi nhưng bên đó bây giờ ko phát triển lắm .đấy là chưa nói đến vấn đề là bên đó bây giờ nhàm chán rùi ông anh ạ .hãy phát triển cho box nam dinyh bên ttvn này hãy ông anh ơi
  6. yumikonan

    yumikonan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trào các bác, iem là một người NĐ, không ngờ các bác quê mân` lãng mạn quá. Hik hik ..đọc xong chắc có lẽ iem phải khóc vài ngày mất. Nói thật là một thằng con trai nhưng nhiều lúc cũng thấy nhớ nhà thật. Cuộc sống ở HN không còn chỗ cho cảm xúc nữa, nó vô tình và bon chen quá. Mong anh iem xa nhà hãy nhớ về quê hương như một động lực trông cuộc sống này nhe''. Bi bi!!!!!!
  7. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh bầu chú làm MOD box này vì anh dạo này ko rảnh lắm.
    Chú thấy thế nào.
  8. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Anh bầu chú làm MOD box này vì anh dạo này ko rảnh lắm.
    Chú thấy thế nào.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
    rất cảm ơn ông anh lâm cầu mới nhưng thằng em này chịu thôi .thằng em này là quân của anh nam (nam dinh 80) và là 1 thành viên tích cực là được lắm rùi với lại bác xem cái diễn đàn nam dinh ở ttvn này cũng có phát triển gì đâu ko khá khẩm hơn bên nam dinhonline mấy .chỉ có mấy anh em chui đi chui lại vào đây để nói viết và cãi nhau thôi chán lắm ..nếu bác cho em làm mox của ttvn thì em nhận ngay (hihihihiihi)
    người ghét bia rượu nhất vì ko biết uống
    ghét thuốc lá thứ nhì vì ko chịu được khói thuốc
    chỉ thích ........nhưng vẫn chưa có a
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    :)
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xa quê hương, lúc đầu tôi nhớ người tôi yêu, nhưng bây giờ thì tôi đã bỏ được nên lại OK. Nhưng dù sao hiện giờ tôi vẫn rất nhớ những kỉ niệm tuyệt vời của tôi ở TP Nam Định. Và nhớ nhất là mấy quán game quen thuộc ngày trước vẫn bỏ học đi chơi

Chia sẻ trang này