1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi vuongsonnhi, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cầu Tre Quê Cũ
    Em nhé ta về thăm xóm xưa
    Đường đi mát rượi bóng hàng dừa
    Con kênh con lạch cầu tre cũ
    Vắt vẻo trên mương cứ đong đưa
    Đi vững bình tâm chớ sợ dừng
    Cứ nhìn thẳng trước bước ung dung
    Run run cầu lắc chao rung đó
    Sẽ ngã ướt lem lại ngại ngùng
    Đây xóm làng xưa quê của anh
    Vườn cây hoa trái ngọt thơm lành
    Chỗ này gốc bưởi hoa xinh trắng
    Chỗ đó chôm chôm, măng cụt, chanh
    Mảnh đất này xưa vẫn bỏ hoang
    Bây giờ san sát mái nhà sang
    Quê hương đổi mới nhanh thật đấy
    Phố thị thay cho những xóm làng
    Nguyên Đỗ​
  2. ngankhoa

    ngankhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đồng hương Vĩnh Phúc:
    Thấy trang Quê hương, mình mừng quá, vì nghĩ chắc chắn mọi người sẽ viết nhiều về Vĩnh Phúc, nhưng khi vào thì thấy ko phải , hơi thất vọng...bởi viết về quê hương Việt Nam thì còn gì là riêng biệt của nơi chôn rau cắt rốn mình nữa, nên chăng chúng ta chỉ viết riêng về những kỷ niệm của mình đối với nơi sinh ra ta thôi, mạn phép góp ý mong các bạn đừng trách.Mình thấy quê ta cũng có rất nhiều nhà văn, nhà thơ lớn , như Hữu Thỉnh, Vũ Đình Minh...nhiều lắm đó và họ viết về quê hương Vĩnh Phúc cũng thật nhiều. Mang tiếng ở Vĩnh Phúc nhưng mỗi chúng ta sinh ra ở một xã, hoặc huyện khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, nên chăng mỗi người hãy viết về làng quê mình, món ăn ngon của làng xã mình, cảnh vật làng xã mình thì mình nghĩ trang này sẽ rất hay, có thể hiện nay mỗi chúng ta như những cánh chim đã tung bay và trú ngụ khắp bốn phương trời, nhưng mình chắc rằng, mỗi người luôn nghĩ về nơi sinh ra mình, mảnh đất Vĩnh Phúc nghèo, nhiều sắn hơn lúa, con sông Lô êm đềm trong vắt những chiều thu và núi Sáng Sơn có hồ nước trên đỉnh với rất nhiều cá và nước hồ cực kỳ ngọt mát . Cùng là sinh ra trên Vĩnh Phúc, có lẽ mình thích nhất là mình được sinh ra ngay trên bờ sông Lô, cái bến Then xinh xắn nhỏ xíu của xã Tam Sơn Lập Thạch, nơi có chùa và tháp Bình Sơn cổ kính. Thôi mình mới vào Topic này lần đầu nên có gì không phải mong được lượng thứ.
  3. ngankhoa

    ngankhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác trở về với [nick]Quê hương[/nick] !
    Còn gì quý hoá hơn những người con của từng miền viết về quê hương của mình!
    Bác khai bút đi, em sẽ theo hầu nghiên mực với bác.
    Em ở PY, em tuy không có được cái tuổi thơ lam lũ ngoài đồng, chăn trâu cắt cỏ nhưng hình ảnh về quê hương trong tâm trí em chẳng bao giờ phai nhạt cả.
    Cho dù đến bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, nhưng Phúc Yên trong em vẫn là 1 cái gì đó thiêng liêng vì nơi đó em được sinh ra và lớn lên.
    Được Amateur20 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 19/10/2005
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc !
    Vậy để mình nói qua về vĩnh phúc đã, tỉnh vĩnh phúc tớ biết mỗi Vĩnh yên, Bình Xuyên, Tiền Châu tiếp đến là thị xã phúc yên được chia tách ra làm 9 phường : Phường Hùng Vương, Phường Trưng Trắc, Phường Trưng Nhị, Phường Xuân Hoà, Phường Phúc Thắng, ...... ( chỗ nè để tớ tìm hiểu chút nữa đã). Nếu ai đi xa vĩnh phúc trước năm 2004 thì tớ có tin mới báo cho các bạn một tin đáng mừng là thị trấn Phúc yên và Xuân Hoà đã được gộp vào và trở thành thị xã Phúc Yên bây giờ. Có ai còn tin gì mới hơn không, hay là ai biết gì thêm thì tham gia cho vui đi.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    9 Phường cơ à?
    Nhiều nhể, mà sao chẳng thấy em nhắc đến phường Hùng Vương thế
    Thế còn phường nào nữa nhể
    Cô chú nào biết phổ biến kiến thức cái
  7. vuongsonnhi

    vuongsonnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi biết mình còn đang sống và làm việc ,lúc ốm đau mới có thời gian nghĩ đến chốn quê nhà đầy yêu dấu.Nếu như chẳng có vụ tai nạn xảy ra với mình có lẽ quê hương cũng chỉ nói được thành câu đầy ngọt ngào và tình tứ như thế,cũng chỉ như thế mà thôi.Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình nhắm mắt suôi tay như thế nào chưa nhỉ?Ta lại trở về với đất mẹ,nơi mọi thứ sinh ra và cũng về khi không còn muốn bận rộn với dòng đời suôi ngược nữa.Chợt nghĩ đến ông Ãnhtanh với lời nguyện cầu không muốn được đúc tượng và thiêu huỷ xác mình rồi tung khắp cánh đồng quê hương nơi chôn nhau cắt rốn,nơi thuở ban sơ học lớp i tờ......ôi nhiều cái đáng nghĩ quá!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    VĨnh Phúc giờ đổi thay nhiều lắm bạn ạ.
    Khong biết những gì tôi nói bạn đã biết chưa:
    Sắp tới sẽ có một con đường xuyên từ SB Nội Bài sang chợ Xuân Hoà, bắc cầu qua sông Cà Lồ, cây cầu này đang xây dựng rồi. Sẽ có xe Bus vào tận SP II
    Đường vào Nhà máy xe đạp Xuân Hoà nay là Công ty Xuan Hoà, đã thông sang Tuyên Quang (sắp tới sẽ nâng cấp)
    Sắp tới, khu vực Yên Diềm, Cao Minh sẽ có những khu công nghiệp (chú không phải xây đo thị)
    Dần dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nong nghiệp sang Công nghiệp và thủ công nghiệp
    À, mà không hiểu bạn quê ở khu vực nào, tôi ở Cao Minh đấy.
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ thêm vào nha, tớ mới biết thêm rồi à : đó là xã Ngọc Thanh, Xã Nam Viêm và cuối cùng là xã Tiền Châu. Tất cả được gọi thành Thị xã Phúc Yên ( vậy là đủ 9 xã phường rồi nha). Mình là người bình xuyên nhưng mình biết qua được thị xã và có rất người chưa biết được điều mới chia tách đó. Vậy chúng ta cần giao lưu đôi chút về vĩnh phúc để hiểu thêm được chứ
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Quê hương?
    Có phải nơi "chôn nhau cắt rốn" như ông bà ta ngày xưa từng nói?
    Mình sinh ra ở một nơi! sống tại nhiều nơi và
    Bây giờ dừng chân tại Vĩnh Phúc!
    Kỷ niệm của mình là những ngày leo Tây Thiên, đạp xem dong duổi trên những con đường sỏi đá của Lập Thạch, xuống Bình Xuyên ăn Vó cần, sang Yên Lạc trông tằm nhả tơ, ngắm trăng trên những triền đê sông Hồng, đắm mình trong hương hoa Mê Linh......... nhiều lắm!
    Đất Vĩnh Phúc đã in nhiều dấu chân mình?
    Chẳng phải Quê hương đó sao?

Chia sẻ trang này