1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi vuongsonnhi, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà ngọt ngào quá ta... Mình thì nghĩ quê hương là nơi mà mình được sinh ra lớn lên ở đó. thả trâu, tắm sông, thả diều...những ký ức đó không bao giờ phai nhạt . Để rồi cho đến tận bây giờ mình vẫn luôn coi đó là niềm tự hào vì mình đã được sinh ra ở đó. Dù có đi đâu làm gì thì vẫn chẳng thể nào quên được.
  2. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    up phát
  3. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ thống kê như vậy là chưa chính xác lắm. Theo số liệu chính thức, thì thị xã Phúc Yên có 9 đơn vị hành chính sau:
    5 Phường: Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Phúc Thắng, và Xuân Hoà.
    4 xã: Ngọc Thanh, Nam Viêm, Cao Minh, Tiền Châu.
    Đúng 100% luôn.
  4. vopla

    vopla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không có về thăm quê được , vậy là tỉnh mình có 2 thị xã rồi hả các bạn.
    Hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có một thành phố, một thành phố cấp 3 cũng là niềm tự hào của nhân dân tỉnh nhà rùi.
  5. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Theo quy hoạch đến đầu năm 2007, Vĩnh Yên sẽ được chính phủ duyệt nâng cấp lên thành phố loại 3. Vậy là tỉnh nhà có 1 thành phố, 1 thị xã.
    Trong tương lai theo quy hoạch của tỉnh trình chính phủ thì đến năm 2010 thì VPhúc là thành phố công nghiệp thuộc TW, tức là dải đô thị từ Phúc Yên, Hương Canh, Vĩnh Yên, Tam Đảo hợp nhất lại làm một. Nhưng đấy là trên giấy tờ, còn thực hiện được như vậy hay không còn phụ thuộc vào tương lai. Mà tương lai thì ai mà nói trước được điều gì.
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là gì hở bạn
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở bạn
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là gì hở bạn
    Mình về nhớ gọi cốc bia
    Ngồi cùng người thân, bạn hữu
    Quay đi quay lại đã hết ngày
  8. hongltvp

    hongltvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không ai vào đây nhỉ.
  9. hongltvp

    hongltvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
    Ba năm mẹ nhỉ, Ba năm lẻ
    Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
    Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
    Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
    Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
    Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
    Bên đời gió tạt với mưa tuôn
    Con đi góp lá nghìn phương lại
    Đốt lửa cho đời tan khói sương
    Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
    Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
    Mẹ xa xôi quá làm sao vói
    Biết đến bao giờ trông thấy nhau
    Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
    Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
    Đau thương con viết vào trong lá
    Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
    Ví mà tôi đổi thời gian được
    Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
    LANGTUTTC
    ************************************
  10. dungluck167

    dungluck167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    quê mình quả thực là rất hay phải không các bác.mấy năm nay phat triển mạnh lam anh em di học xa được mở mày mở mặt với thiên hạ.Tha hồ mà kể thành tích với bọn tỉnh khác.Ôitự hào quá hai chữ VP...

Chia sẻ trang này