1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi truongdu, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Quê hương.


    ...lần đầu tiên ngồi đợi phà ở bến phà Tân Đệ, cái cảm giác lạ lẫm vẫn còn, bởi những ngày thơ ấu đã ghi dấu ở một nơi rất xa, bởi cái tuổi thơ đã được lớn lên, nuôi dưỡng ở một nơi rất xa. Cái cảm giác tiếc nuối về tuổi thơ vẫn còn, vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cái tuổi thơ ấy, hình dung về nơi chôn nhau cắt rốn của mình chỉ qua những câu chuyện của bố, những tâm sự của mẹ, chỉ là những ngày nghỉ ngắn ngủi khi hè.

    Rồi phà cũng đưa chiếc xe nhỏ bé với lích kích đồ đạc đến một nơi, một nơi mà lúc đó vẫn chưa thể hình dung được đó là quê hương. Trước mắt là một màu xanh ngắt của những cánh đồng lúa, là những bờ ruộng gồ ghề đã thành lối đi, những rặng tre rì rào trong gió. Và những giọt nước mắt, những ánh mắt thân thương, trìu mến của những người thân. Vẫn chưa thể quen được, vẫn còn cái cảm giác lạ lẫm.

    Một căn nhà nhỏ, một điện thờ trang nghiêm, nơi mà đã có lần không dám vào đó, chỉ vì sự trang nghiêm ấy. Những tiếng cười mừng rỡ, những ánh mắt yêu thương như tiếp thêm cái hào hững cho những câu chuyện, những lời hỏi thăm.

    Cái mát lạnh của làn nước trong xanh của cái ao chung của cả làng, như khơi lại cái trí nhớ ít ỏi của những ngày hè ngắn ngủi nọ, cũng cái ao này, một bà già còm cõi đã phải bơi ra giữa nó chỉ để lấy cái xoong mà thằng cháu vụng về làm nó trôi đi. Cũng cái ao này, một người chú đã chẳng thể câu nổi con cá nào cả buổi sáng chỉ vì một thằng cháu nghịch ngợm liên tục ném đá xuống.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chân gỗ của TruongDucó ý như thế này các bác ạ, TB& LĐ tổ chức cuộc thi viết về nhà của mình, các bác đồng ý không?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
     Thái Bình thật đẹp quá! Vậy mà từ bé đế giờ em ko có dịp về. Không biết anh Truongdu có biết làng Nguyễn ko ha ???
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    nói ra không biết có mấy ai tin nhưng khái niệm về quê hương của tieumy rất mơ hồ.Sinh ra và lớn lên ở 1 nơi,làm việc ở 1 nơi khác còn quê của cha mẹ lại ở một nơi khác nữa.Không biết có nhiều quê hương thì nên vui hay buồn.Dù sao giữa cuộc sống bận rộn nhớ về quê hương nào cũng đều tìm thấy những cảm giác ngọt ngào khác nhau.Chắc thứ 7 tuần sau phải về TB ăn canh của bà ngoại nấu thôi.Cách giảm stress tốt nhất đấy
    How are you?
    Được tieumy sửa chữa vào 09/06/2002 10:08
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    TB đẹp thế ,tiếc là tôi ko được sinh ra ở TB .Nhưng chưa phải hết cơ hội nhỉ! Cho tôi về làm dâu Thái Bình nhé? Cụ Truongdu nhỉ.
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Quê mẹ em ở TB , Ngày xưa em thường được về quê mỗi khi nghỉ hè, cho đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lắm những kỉ niệm thời thơ ấu...Nhớ cả cô bé dễ thương ở làng bên. Giá như tôi được gặp lại em.....
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  7. BTA

    BTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Truongdu làm em nhớ quê lúa quá! Bây giờ không còn phà Tân Đệ nữa, một cây cầu mơ ước của người dân hai tỉnh Nam Định và Thái Bình đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Nhưng những ai có kinh nghiệm đi phà chắc sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác đứng bên phía bờ phà Nam Định nhìn về quê hương, nhẹ nhàng, lâng lâng, chắc chẳng ai có thể quên tâm trạng chờ phà 3, 4 tiếng đồng hồ mỗi dịp lễ Tết về quê.
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Dù ít nhiều, quê hương vẫn đọng lại trong mỗi người, trong cái cảm nhận, tưởng tượng và hồi tưởng của mỗi người. Những ngày hè đầu tiên sống và cảm nhận quê hương, là những ngày với đầu sự bỡ ngỡ, rồi bất ngờ, rồi thích thú.
    Hình ảnh những cụ già, những em bé lấm lem bùn đất, những cô bé xinh xắn ngượng ngùng, má ửng hồng trong nắng, luôn làm cho ta cảm thấy lâng lâng một niềm vui, khi nhớ về nơi ấy.
    Nhoc-kho-tinh: nhìn cái avatar của bạn thật hài hước và ngộ nghĩnh, chắc bạn chẳng khó tính tí nào nhỉ . Làng Nguyễn thì năm nào tôi cũng qua đó vào dịp tết, mua ít bánh kẹo, và không thể quên một ít bánh cáy.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Công nhận quê hương ngọt ngào thật,đó là nơi mà em mỗi lần về đều được sống trong tình thương ấm áp của bố mẹ và họ hàng,em thích về quê lắm.Nhưng quê gốc em ngèo lắm các bác ạ,hơn chục năm rồi chẳng đổi mới mấy tí.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em đã tưởng tượng được ra khung cảnh TB rồi đấy. Cũng là nhờ vào bài viết của mọi người (Chứ qua lời kể của bố mẹ thì thật mơ hồ lắm). Chỉ biết thỉnh thoảng có dịp bác đều gửi cho chiếc bánh cáy, gọi là nhớ hương vị quê hương. Ăn thấy ngon thì biết là đặc sản quê hương thui. Đúng là ngố chẳng sai.
    Anh Truongdu có thể thể hiện thêm một bài viết về làng Nguyễn ko vậy? Em rất tò mò muốn biết làng Nguyễn ra làm sao. Con gái làng nguyễn có khó tính ko (để có thể căn cứ vào gen di truyền). Tất nhiên là em có khó chút đỉnh, còn tùy thuộc vào xung quanh nữa.
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club

Chia sẻ trang này