1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê hương.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi truongdu, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai thích làng Nguyễn ??
    cho 1 cái bánh cáy làng Nguyễn đê ..
    To TieuMy : chú vẫn còn bánh cáy đây , hôm nào thích qua nhà chú ăn nhé, nhwó gọi điện thoại trước ..
    To Truogdu : đúng là kô hổ danh con trai Thái Bình (Trai Thái, gái Tuyên mà lại)
    Where Linux vs Windows is the holy union ...
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chè Thái gái Tuyên mà Thái đây là Thái Nguyên chứ không phải Thái Bình.
    Nhưng con trai Thái Bình cũng hơi bị xịn đấy .Con người Thái Bình hiền lắm,cực hiền luôn.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vâng làng Nguyễn.
    Không biết bi giờ thế nào, cũng đã lâu rồi tôi không về đó.
    Nơi đó có gia đình ông của bà, bố tôi gọi bằng cô, nơi mà theo bà kể lại, đã sản sinh ra một con người mà dòng họ nhà tôi vẫn thờ nơi điện họ. Có vợ chồng anh chị họ, và nghĩa trang liệt sĩ, nơi mà thỉnh thoảng tôi có dịp vẫn ghé qua đó, thắp cho người bác rể những nén hương.
    Ấn tượng về nơi đó trong tôi là những cánh đồng bát ngát xanh màu lá lúa dọc hai bên đường, những cây ổi Bo trĩu quả, mùi thơm của những lò bánh với cac loại bánh.
    Một cây đa to phía trước chợ, một khu chợ cũng sầm uất bởi là nơi trao đổi, mua bán của một khu vực. Những con đường được sửa chữa, màu đất đỏ au, có hơi bẩn vào mùa mưa .
    Có lẽ cô gái quê nào cũng thế, cái mộc mạc, cái thẹn thùng luôn làm dịu lòng những chàng trai trẻ, tiếc là tôi không có can đảm để tiếp xúc và tìm hiểu họ

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Khi tôi ở quê.Tuổi thơ của tôi trôi qua 1 cách êm đềm trong vòng tay gia đình vòng tay bè bạn.Trong quãng thời gian ấy tôi cũng đã chứng kiến nhiều đổi thay của quê mình.Cầu bo mới đã được xây dựng ,cung văn hoá lao động dược xây dựng.Tôi còn nhớ ngày xưa hồi còn bé ,tôi thường hay mua kem ở khách sạn giao tế(Bây giờ đổi thành khách sạn Thái Bình,quán kem ngày xưa không còn cả chỗ chiếu phim cũng thế,bây giờ chỗ bán hàng tạp hoá cũng không còn nữa,vừa rồi thấy họ đập đi không hiểu làm cái gì ở dấy),vào những ngày hè thì ở chỗ tôi tổ chức nhiều trò vui cho trẻ con lắm nhưng bây giờ thì chẳng thấy nữa,trẻ con tự tổ chức lấy chẳng thấy ai đứng ra tổ chức cho nữa .
    Có lẽ những năm cấp 1 là những năm vui nhất trong đời tôi,những năm của tuổi học trò vô tư hồn nhiên.Vui thật.
    Nhưng năm cấp 2 rồi cấp 3 trôi qua trong sự yên ả,tôi cũng đã chứng kiến nhiều thay đổi,đường Lê Lợi được trang hoàng hơn,Bưu Điện dược xây lên to đẹp hơn,Rồi cung văn hoá thiếu nhi ,cung văn hoá lao động được sữa chữa và xây dựng.Thái bÌnh đang từng bước đỗi mới.Và cây cầu Tân Đệ niềm mong mỏi ,niềm hy vọng của nhân dân Thái Bình đã được xây dựng.Đồng thời cũng là niền ao ước của người sv Thái Bình ,mỗi lần về quê không phải đợi dài cổ ở bến phà nữa.
    1 chút tản mạn về bến phà.Bến phà là nơi kiếm sống của hàng trăm người ở bên sông Nam Định và Thái Bình.Mỗi lần đến bến phà nhìn sang bên sông lại làm cho ta cảm thấy bồi hồi thế nào ấy ,bên kia là Thái Bình rồi.Về quê rồi.
    Tôi lên trên này lúc nào cũng nhớ tới quê,gặp một người cùng quê ở trên này thì vui lắm,cứ như thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi ấy.Những lúc đó tâm hồn mình cảm thấy thật hạnh phúc.
    Dù đi bất cứ nơi đâu thì tâm hồn vẫn hướng về quê hương.Đó là nơi an ủi ta mỗi lúc thất bại,chia sẽ niềm vui khi thành công,là nơi sưởi ấm tâm hồn ta.Dù sau này đi đâu tôi vẫn nhớ đến quê mình ,một nơi đã nuôi dưỡng tôi,dạy dỗ tôi và chắp cánh cho tôi.
    Đi suốt cuộc đời vẫn nhớ tới quê hương
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn là gì đây?
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club
  6. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác Ỳ chẳng hiểu ý của em gì cả..
    đấy là em đề cao tính riêng giữa cái chung đấy chứ..
    Trai Thái Nguyên mà đọ với Thái Bình ??? có mà dở hơi biết bơi....
    hê hê
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cái gì thế.
    Bác nói mà em chẳng hiểu mô tê gì cả.

Chia sẻ trang này