1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hongbach2000k3, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG

    Quê Hương



    Mỗi chúng ta đều có quê hương trong mình. Khi đi xa quê hương lúc đó mới thấy quê hương đã thấm trong mình quá đậm khiến chúng ta ai cũng nhớ quê hương một cách da diết. Những chuyện không may xảy đến cho quê hương thì mình khắc khoải và thổn thức. Những thành đạt của quê hương chúng ta tự hào và hãnh diện như có bàn tay của chính mình đóng góp trong đó.

    Người ta hỏi quê hương là gì? Đó có thể là cây đa đầu làng? Là những khóm trúc ven đường? Là cái đìa cá ngoài ruộng? Là con ba khía? Là trái bần lăng chua? Là những tà áo trắng tủa ra khỏi cổng trường sau giờ tan học? Là một ngôi đình đầu làng? Là người bạn nối khố? Là cô bé ngày xưa hái mận mời ăn?

    Làm sao có thể trả lời được phải không các bạn? Chỉ có riêng mình mới cảm nhận được và mỗi người cảm nhận hai chữ "quê hương" theo mỗi cách khác nhau.




    hongbach2000k3
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hu hu bác viết hay thật , làm em cũng nhớ quê qua chừng hu hu
    Co khi nao tren duong doi tap nap.
    Ta vo tinh lo buoc qua nhau .
    Phut lo dang vo tinh ta de mat.
    Mot tam hon ta da doi tu lau...
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã trả lời khi đọc bài viết này ,hi vọng trong bạn quê hương luôn luôn nghự trị trong tim ,những người xa quê mới cảm thấy yêu quê hương gia diết .tôi cũng vậy hic
    hongbach2000k3
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bác hongbach hay lắm ạ
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hic cảm ơn các bác ,hi vọng mỗi người khi đi xa luôn nhớ về quê hương
    hongbach2000k3
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chọn một trang bất kỳ trong số các trang đã cũ, và dừng lại ở đây. Nói về Quê Hương, mình thích những bài thơ về chủ đề này.
    "Quê hương nếu ai không nhớ / Sẽ không lớn nổi thành người"
    Khi tôi còn là học sinh phổ thông, tôi đã biết mình yêu miền Trung nhiều lắm. nhưng chỉ là biết thế thôi, cho đến khi học đại học, xa quê, tôi mới thấm thía "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" Và bài thơ "Miền Trung ơi!" ra đời. "....Con ra đi cùng đống hành trang / Là làn da ngăm, là giọng nói với mô tê răng rứa / Con xin hứa cho dù xa mấy nữa / Con mãi là người con gái miền Trung"
    Bây giờ hè với tết mới về quê, nhưng đó là những khoảng thời gian bình yên nhất, thỏai mái nhất.
    Mỗi khi vào thăm box, tôi cũng như đang được về với miền Trung.
    Yêu thế nên mỗi khi ra đường,thấy xe 37, 38 lại cảm giác vui vui, cho dù mình không wen người ta.
    Yêu thế nên mỗi khi nghe giọng miền Trung lại thấy ấm áp la.
    Yêu thế nên mỗi dịp hè tết, đi tàu về wê, gặp toàn dân mình, thấy chuyến tàu như nhà củamình vậy.
    Yêu thế nên đến bây giờ mỗi khi bạn bè bắt lên hát lại "Chơ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh" dù giọng của mình, nghe cái là mọi người chạy hết.
    Yêu thế nên toàn bắt dân bạn ngoài này học tiếng Nghệ
    Yêu thế nên ngày càng cố gắng để không hổ danh là dân miền Trung.
    Yêu thế nên... Ngày lại càng yêu!
    <STRONG>Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....</STRONG>
    <A href="http://profiles.yahoo.com/nhieumat">http://profiles.yahoo.com/nhieumat</A>
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 04/04/2004
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con tấm ảnh này (quan sát kỹ nhé, xe của dân ta đấy)
    [​IMG]
    Bức ảnh này chụp tại Đà Nẵng, chiếc tốc hành này có lẽ đang chở SV Đại học Vinh đi thực tập hay nghỉ mát chi đó.
    -------------------------------------------
    Vertragen wir uns wieder?
  8. rocker249

    rocker249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quê em ko phải ở nghệ an hay Hà tĩnh, nhưng em rất thích là thành viên của nghệ tĩnh, em đã tường vào NGhệ an rồi nhưng khi đó em con nhỏ nên ko bit gì, khi nào có điều kiện các anh chi cho em về lại với nhé
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    welcome to NGHE TINH!
    Khí hậu NT thì khắc nghiệt lắm. Mùa hè thì nóng ơi là nóng,nhưng đã có những bãi biển làm bạn cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Mùa lạnh thì lạnh ơi là lạnh, nhưng tấm lòng mến khách con người xứ Nghệ sẽ làm bạn ấm lòng. Và dù thế nào đi nữa, rất vui khi được bạn về thăm quê chúng tôi "Để ngắm nhìn 99 đỉnh non Hồng huyền thoại soi bóng dòng Lam dào dạt giọng đò đưa.Chỉ một lần chạm ngõ quê thơ, bạn sẽ thổn thức hơn với trang Kiều dâu bể..."

    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 10/04/2004
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Quê hương thay đổi nhanh quá ,Tp Vinh bây giờ đẹp hơn rất nhiều .Vui vì những thay đổi đó mà cũng hơi chạnh lòng vì cũng có những nét đẹp đã mất đi. Bấy giờ đứng ở trên tầng hai cũng khó mà nhìn thấy ngon núi Quyết hùng vĩ ,nằm trải dài một dải với màu xanh kì diệu của nó
    Thôi buồn làm chi , quê hương đang đổi mới mà , miễn răng người dân sống tốt hơn trước đỡ vất vả vì những khó khăn mà người miền Trung phải gánh chụi từ bao đời nay
    HE` HE` (Gen đang cười)
    HÈ NI SẼ CÓ MỘT ĐỘI TÌNH NGUYỆN Ở HÀ NỘI VỀ QUÊ BÁC , MỌI NGƯỜI ƠI VUI KHÔNG!!!

Chia sẻ trang này