1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hongbach2000k3, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em thích mỗi buổi chiều lại xuống cầu Bến Thuỷ đứng để nhìn nước sông Lam chảy , chỉ tiếc 1điều la nước sông Lam ko còn xanh như xưa nữa , có lẽ là do khai thác cát quá nhiều . Nhưng dù sao sông lam vẫn rất đẹp , em có 1 chỗ bí mật ở sông Lam ,đến đó mỗi khi vui và buồn
    Em thích được đạp xe đi lòng vòng trong thành phố buổi tối , để thấy con đường nào o Vinh cũng nhiều màu sắc và cũng rực rỡ , để thấy cuộc sống thật đáng yêu ..........Em thích được nhìn Vinh khi sắp vào buổi đêm từ tầng 5 của nhà sach Vạn Niên , nhìn xuống đường Quang Trung , đường Lê Hồng Phong , thấy cảnh người và xe đi lại rat nhộn nhịp
    Thích được ngồi ăn ngô nướng 1 mình vào mùa đông ở gần Quảng Trường , được ăn bánh bèo với bạn bè o đường Nguyễn văn Cừ , được ăn ốc xào ở gần Vinh 1 , ăn bánh rán vào buổi chiều ở Quang Trung .............
    Thích được nhìn thành phố của mình đang đổi mới
    Thich........................
    Em yêu Nghệ An và những góc riêng của mình
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn cái ảnh chụp Quảng trường Hồ Chí Minh vào ban đêm đây
    [​IMG]
    Cũng đáng tự hào lắm chứ!
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt độ miền Trung bây giờ đã mấy độ C , quê hương đã qua bao nhiêu cơn bão , 3 tháng : chưa được nhìn một màu trời xứ Nghệ ,một chút nắng vàng xứ Nghệ ,một màu xanh của xứ Nghệ , chưa được nghe tiếng gió của miền Trung , giọng nói miền Trung , tôi đến cồn cào cháy bỏng . Nếu bây giờ bắt gặp một bông hồng vĩ đang rực một lần ở trên cành , tôi sẽ không chụi được mất . Gió làm một lần xứ giả chuyển cho tôi cái của quê hương . 30/4 bạn bè về cả nhớ 2 con người đó quá , những gió yên tâm ,họ đang ở trong tôi rồi
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    MÙA HẠ Ở LÀNG SEN
    Theo báo mực tím
    Mùa hạ, hoa sen ở các ao trên khắp các làng quê Việt Nam đều nở rộ. Nhưng với làng Sen thì mùa hoa sen lại có một ý nghĩa đặc biệt. Nó nhắc tới một mùa sen mà lang Sen đã sinh ra một người con đem đến niềm tự hào cho không chỉ một làng quê mà cho cả một đất nước, một thế kỷ.
    Lịch sử có vẻ như ngẫu nhiên khi đặt tên làng quê ấy là làng Sen để rồi đúng mùa sen nở đã sinh ra cho đời một đoá sen đẹp đến vậy: Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
    Làng Sen sao mà may mắn! Ta muốn đến thăm cái làng quê ấy quá, cái làng quê bé nhỏ hiền hoà gần bên bờ sông Lam của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An mà nay ai cũng biết. Ta đến để nhìn nếp nhà tranh phía sau con đường nhỏ có rặng tre xanh, có hàng râm bụt, có những thân cau cao vút xoè tán giữa trời. Ta đến để nhìn cái khung cửi và hình dung ra cảnh bà Hoàng Thị Loan ngồi dệt vải, nhất là hình ảnh bà ngồi trên chiếc võng vừa đu đưa vừa hát ru cậu bé Nguyễn Sinh Cung bằng những câu hò xứ Nghệ.
    Nếp nhà tranh ở làng Sen sau đúng 114 năm chắc là vẫn như ngày ấy, thân mật và giản dị chở che. Nơi ra đời của một vĩ nhân thế giới mà chỉ giản dị thế này sao? Thời ấu thơ của một vĩ nhân cũng chỉ giản dị thế này sao? Chẳng trách cả cuộc đời của con người ấy luôn gắn liền với hai tiếng: giản dị, giản dị đến tột cùng của sự giản dị. Từ nơi ăn chốn ở, cái ăn cái mặc, đến cách nói, cách viết, cả những việc làm vĩ đại của Người cũng đều giản dị.
    Lần đầu tiên trong mấy nghìn năm của đất nước Việt Nam, có một người ở cương vị đứng đầu mọi người lại không yêu cầu gọi mình là "ngài", là "bệ hạ" hay một từ oai vệ nào, mà chỉ giản dị là : Bác. Đồng chí của Người gọi Người là Bác, các cô bé cậu bé cũng gọi Người là Bác.
    Mùa hạ này, ta nghĩ về làng Sen, như nghĩ về nơi cội nguồn của mình.
  5. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thế mấy người có định về Nghê An trong dịp này ko?
  6. hatinhnet

    hatinhnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em thì về Hà Tĩnh rồi .
    Nghe bác Hongbach2k nói em thì không nhớ quê hương(vì đang o quê mà ) mà lại nhớ mấy bài thơ hồi cấp 3
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    30/4 và 1/5 nhiều người về quê lắm nhỉ , về quê ra thì thông báo tình hình quê hương cho cả nhà biết với nhé , không biết bây giờ có chi mới không , ah chụp ảnh với nhé , chụp vài cảnh quê post lên cho cả nhà ngắm cái, tui thích cái ảnh mô càng nhiều xanh càng tốt
  8. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [purple]
    Lễ hội sông nước Cửa Lò​
    Địa điểm: Tại khu du lịch biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
    Thời gian: Bắt đầu từ 29/4 - 02/5 hàng năm, đây là ngày khai trương mùa Du lịch biển Cửa Lò. Với số lượng người tham gia lên đến 25.000 - 35.000 người.
    Phần lễ: Dâng hương tại đền Vạn Lộc (Đền thờ Nguyễn Sư Hồi)
    Rước đuốc từ đền Vạn Lộc về khán đài tổ chức lễ hội
    Khai mạc mùa du lịch biển
    Phần hội:
    Liên hoan văn hoá nghệ thuật
    Đua thuyền truyền thống
    Thi đấu bóng chuyền trên cát...
    Thi nghiệp vụ du lịch: Nấu ăn giỏi, bàn lễ tân, trang phục thời trang du lịch...
    -------------------
    Bãi biển ngày hội[purple]
    Người người tấp nập đêm khai mạc.
  9. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 vạn người hồi hộp chờ đợi @vuathegioi đại diện cho ban tổ chức châm ngòi dàn pháo hoa - màn hoành tráng, quang trọng nhất của lễ khai trương mùa du lịch 2004.
  10. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này