1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hongbach2000k3, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Văn chương, chữ nghĩa của tui nó kém lắm bà con ạ, may nhờ có cái máy ảnh nói thay cảm xúc.
    Ngã ba Đồng Lộc:
    [​IMG]
    Bảo tàng thanh niên xung phong tại Đồng Lộc:
    [​IMG]
    Bàn thờ 10 cô gái thanh niên xung phong anh dũng:
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng xem lại mấy cái ảnh chụp những lần về thăm quê cho đỡ nhớ nhà, nhân tiện ôn lại lịch sử quê hương để mình thêm có nghị lực phấn đấu, để mình tự hào hơn với dòng máu xứ Gungland.
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    khi những cơn bão đi qua , mọi người dân miền trung đều hướng lên màn hình chờ đơi những cái tin chạy về từ những vùng có lụt , những bữa cơm ...không còn cảm giác : hôm này mưa lớn kéo dài ..,tỉnh ...thiệt hại ..,...người bị mất tích ...
    http://vnbaolut.com/lulutMT_uni.htm
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Quê tôi
    Xứ nghệ
    Nổi tiếng lắm ông đồ
    Tính tăn tiện thường hay ăn con cá gỗ
    Quê tôi
    có những đứa con
    Bỏ nhà ra đi
    để làm nên lịch sử
    mang bầu thai bất tử ở tưong lai.
    Thuở ấy
    quê tôi
    sống tủi nhục những đêm dài
    uất hận
    Trăng mùa vẩn đục.
    Gió ngạt mùi chua cay.
    Lúa nghẹn đòng không trổ
    Nhưng có một mùa thu lá đổ
    Đường thênh thang đỏ rực một màu cờ.
    Bốn phương về một nẻo.
    Những đứa con ra đi ngày xưa ấy
    giờ trở về .
    mang hoa mùa cài lên đầu em gái.
    Đổi chiếc khăn nâu cho mẹ
    bằng tấm lụa hồng
    Lâng lâng làn gió nhẹ
    Mẹ mừng quá ôm con cười nước mắt
    Nhưng lửa hờn chưa tắt
    Mẹ khuyên con
    Đi !
    Cắm cờ đỉnh núi
    chuyển câu thơ thành điệu hát
    thành tiếng đồng tiếng sắt.
    gắn chặt vào phổi vào tim.
    Con ơi!
    hãy danh cho mẹ
    nhưng ngọn đồi
    nhũng dòng sông
    bốn mùa khoai lúa
    dành cho chị
    nhũng bông hoa mới nở
    Ủ men đời say sưa.
    Quê tôi
    sau 11 đêm giao thừa
    đã lấy lại mồ hôi
    và nước mắt.
    đã mất đi trong nhũng ngày đen tối.
    Hôm nay quê tôi mở hội
    mừng quê tôi tái sinh
    mẹ gặp con mừng ngấn lệ
    ôm con to nhỏ
    nhũng lời vàng đá sắt son
    Hôm nay dưới bóng trăng non
    Sáng cuộc đòi con mẹ.[/i]
    (Gửi tặng các bạn nhân ngày sinh nhật Bác , đặc biệt là các bạn đến từ Thành phố Đỏ(nghệ An). Đây là bài thơ tôi viết trong những ngày xa Quê hương Việt Nam.Tôi mong rằng chúng ta hay luôn nhớ đến người lãnh tụ kính yêu và luôn noi theo người)
    đây là một bài thơ khi tôi lượn một vòng và kiếm được , chưa nhận được sự đồng ý của tác giả ,nhưng chắc là " những con người"sẽ vui thôi , vì chúng ta đang sung sướng chúc mừng ngày sinh của Người mà .Những thời điểm như thế này , tôi mong chúng ta sẽ càng luôn hướng về quê hương , những con người xứ Nghệ càng thêm gắn bó thân thiết
    NHỮNG NGƯỜI CON XỨ NGHỆ LUÔN LÀM VIỆC VÌ SỰ KÍNH TRỌNG ĐỐI VỚI NGƯỜI!
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    21/08 ,người dân Nghệ An có biết là ngày chi không
    quê choa làm cách mạng đó , đồng hương hè !
    Hôm đi tập quân sự ,Gen tha hồ nhận đồng hương .,giới thiệu về quê , Gen còn hát cả bài "Neo đậu bến quê" của nhạc sĩ An Thuyền í , chỉ tiếc là chưa hò được bài "tỉnh ca" _Tiếng hò trên đất Nghệ An hi , mọi người cố gắng lên nhé , Gen đi đây
  5. Diemxuahue

    Diemxuahue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Mặc dù là thành viên đăng kí TTVNOL ngót hai năm nay rồi nhưng quả thực tôi cũng không có nhiều thời gian để tham gia các topic trên diễn đàn này vả lại mặc dù tôi là F nhưng xét về năng khiếu văn chương thì tôi lại dốt đặc cán mai. Chả là ngày xưa chuyện tôi nhận điểm 4 môn văn không phải là hiếm. Hôm nay đọc chuyên mục QUÊ HƯƠNG của forum này, thực tình tôi đang rất cảm động. Những gì là nỗi nhớ quê hương đang dâng trào, tự nhiên nước mắt tôi chảy dài và chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi muốn viết một cái gì đó nên mạo muội viết vào đây những gì đang là niềm xúc cảm hiện có và mong rằng các bạn đừng cười nhé.
    Tôi không biết có người nào có tâm trạng giống tôi không khi nghe bài hát "Về Quê" mà Xuân Hinh thể hiện. Tuy rằng bài hát đó với âm hưởng cây đa bến nước vùng phía Bắc, nhưng một mình khi nghe bài hát đó ở nơi xứ lạ , tôi đã khóc rưng rức khi tất cả hình ảnh quê hương đưọc hiện rõ trong đó. Làm sao tôi quên được "..bánh đa, bánh đúc, phiên chợ nghèo....và.... nơi tuổi thơ ta đã qua đẹp như giấc mơ!...".
    Tôi vốn không sinh ra ở thành phố nên tôi sẽ nói chuyện theo lối ''iem nhà quê vừa mới lên tỉnh". Nhớ ngày còn nhỏ, ở quê tôi thường có ngày hội đi nơm đồng sau vụ gặt đông xuân khi bà con nông dân đã gặt và cắt rạ xong xuôi đâu đấy. Vào thời điểm đó, tôi còn nhớ các cánh đồng nước sâu cá rất nhiều, mọi người thường đi thả câu hoặc đặt đó vào ban đêm. Vì vậy mà chờ đến lúc được Uỷ ban xã đánh kẻng thông báo cho dân làng xuống ruộng nơm, ai ai cũng háo hức chuẩn bị chiếc nơm của mình thật tốt với hy vọng là năm nay mình sẽ có thể kiếm được vài chú cá. Khi có tiếng kẻng báo hiệu nơm một con bàu(ruộng sâu) nào đó, tất cả mọi người trong xã tập hợp tại một địa điểm rồi cùng nhảy ùm xuống ruộng dàn thành một hàng ngang thẳng tiến, nghe vừa ồ ạt, vừa ào ào làm cho các chú cá dưới nước hoảng sợ và khó mà trốn thoát được. Người nhiều, cá ít nhưng khi nơm ai cũng hứng khởi và thậm chí cả buổi hội nơm như vậy chẳng kiếm được con cá nào nhưng ai cũng vui vẻ cả và coi đó như một ngày lễ.
    Chuyện nơm cá đồng tập thể bây giờ chỉ còn là dĩ vãng và điều này tôi tin chắc rằng những ai vốn được chứng kiến sự kiện hàng năm này ở quê tôi đều thấy mất mát một cái gì đó khó giải thích quá. Có lẽ ruộng nước sâu bây giờ vì có nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu mà các chú cá dù có cố gắng vượt ra khỏi bờ ao nhà ai đó cũng không thể chịu được với cái thế giới tự do nhưng lại chát chúa như vậy.
    Bây giờ mỗi lần về quê, tôi không còn thấy lũ trẻ như tuổi bọn tôi ngày xưa thường cất rớ vào buổi chiều ở dọc cánh đồng. Gió nồm thổi ***g lộng nhưng chẳng còn đâu những câu hò vang dưới ánh trăng rọi sáng. Ngày đó tôi còn rất bé và ký ức về quê hương trong tôi vẫn in đậm với những kỉ niệm như thế này. Ngày đó....Còn bây giờ....tôi đã xa quê hương ....thật xa.
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Beer thật sự cảm động khi đọc những dòng cảm xúc của chị, không phải ai khi xa quê cũng đều dành cho quê hương mình những tình cảm sâu sắc đến vậy!
    Với beer, Nghệ Tĩnh hiện hữu trong beer không chỉ là những hình ảnh hay kỷ niệm đẹp mà quan trọng hơn là những con người!
    Beer rời quê ra đi lúc mới lên mười, dù beer chưa được 1 lần về thăm nơi chôn nhau cắt rốn ấy, nhưng những hình ảnh về quê nhà xưa, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời thơ ấu đã trở thành những ký ức không phai nhòa theo thời gian!
    Mười tuổi, chưa đủ lớn để hiểu và khám phá hết cái hay, cái đẹp của quê mình nhưng cũng đủ để cảm nhận được những gì hay đẹp diễn ra xung quanh và cũng kịp để cho một phần cơ bản của cái chất mà người ta gọi là ?~chất Nghệ?T thấm vào trong da thịt. Viết về ký ức thì nhiều lắm, có lẽ viết mãi không hết!
    Mười lăm năm, quê hương có lẽ đã thay đổi nhiều, những hình ảnh trong ký ức có thể sẽ không tìm lại được ở nơi ấy nữa. Dù vậy, beer thấy mình vẫn gắn bó với Nghệ Tĩnh nhiều lắm. Đơn giản là xung quanh beer, gần gũi trong thực tế hay xa hơn như trên internet, luôn có mặt những con người từ Nghệ Tĩnh, những con người luôn mang theo những đức tính đáng yêu đáng quý của dân Nghệ Tĩnh quê ta! Này là thông minh cần cù, này là chịu thương chịu khó, vân vân và vân vân! Chính những con người xứ Nghệ tạo cho beer cái cảm giác mình vẫn rất gần gũi với quê hương, con số 15 năm ấy dường như đã tự thu mình nhỏ lại

  7. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    2/09 box Nghệ không có nói gì sao !
  8. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người viết về Quê Hương tui đọc mà nghe xúc động quá, 20t cất bước ra đi sang phương trời tây du học, hồi mới sang cảm giác nhớ nhà cực luôn, khi nớ bố mẹ nói thôi cho con về la về luôn, ko ân hận chi cả, kể cả bây giờ đã xa nhà 4 năm, cái cảm giác nhớ nhà vẫn như xưa, phải mần răng đây các bác em nhớ Thành Vinh qua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khi mô online chat với bọn bạn ở nhà, nghe bọn nó kể về Vinh thì cáng nhớ hơn hic hic.
    Nhân đây các bác cho em mạo muội hỏi môt câu, em biết là các bác rất yêu Quê Hương, rứa thử hỏi trong các bác đã có ai nghĩ học xong là về Quê Hương phục vụ Quê Hương chưa ??? Em nghĩ đấy là cách thể hiện tình yêu Quê Hương rõ nhất, là hành động thiết thực nhất. Chấm hết
  9. chao_co

    chao_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Oh, oh,
    Tui mới vô ttvnol, vì cụng là dân Hà Tịnh, nên thỉnh thoảng tạt qua box ni cho đợ nhớ nhà. Công nhận với diemxuahue là tui rất nhớ miền Trung khi nghe bài "Về quê" của Phó Đức Phương (tui đang mở nghe đây). Và có một bài nựa là bài "khúc dân ca nhớ Bác", nghe dìu dặt quá.
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 2 vừa rồi nghe Quang Linh hát bài "Một khúc tâm tình người HT"(đang nghe lại)trên HTV7 nghe còn hay hơn nhiều hè....hé....
    Công nhận răng lại nhớ nhà a ri hề?

Chia sẻ trang này