1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê mình hả..ôi..hay lắm nhé..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi imokmen, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Quê mình hả..ôi..hay lắm nhé..

    các bạn thân mến..mỗi một vùng quê của tỉnh ta có một cái hay riêng về phong tục,lễ hội,văn hóa,con người...và những địa danh nổi tiếng!nào còn chờ gì nữa mà ko giới thiệu cho mọi người biết về nơi bạn đang ở,nơi bạn sinh ra và lớn lên,sẽ có nhiều điều hay để trong hành trang du lịch của mọi ngưòi lại có thêm một địa chỉ mới để đi..nào mọi người...còn đợi gì nữa phải không..!
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Tem 1 cái đã
  3. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tớ sẽ giới thiệu cho mọi người về TÂN HỘI ĐAN PHƯỢNG nhé..
    Tân Hội xưa là tổng Gối, nay thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Tân Hội gồm bốn làng: Thượng Hội, Thuý Hội, Vĩnh Kỳ, Phan Long. Hát chèo tàu được coi là một ?ođặc sản? của vùng đất giàu truyên thống văn hoá này.
    Chuyện xưa kể lại rằng, thế kỷ XV ,Văn Dĩ Thành là viên tướng tài ba thời hậu Trần, có công đánh quân Minh xâm lược, quyết tử để bảo vệ quê hương. Khi mất đi, ông được tôn là thành hoàng làng của Tân Hội. Nơi ông mất, dân làng dựng miếu thờ - gọi là miếu Voi Phục. Mộ của ông , người sau dựng thành lăng - gọi là lăng Văn Sơn. Hàng năm, theo tục lệ cũ, cứ 20 - 25 năm một lần, Hội hát chèo tàu lại được mở. Khi đó, sân lăng Văn Sơn được chọn là nơi tổ chức lễ hội?Trước là để tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng làng, sau là ngợi ca quê hương, đất nước?
    năm 1998 có tổ chức lễ hội một lần,từ đó đến giờ câu lạc bộ chèo tàu cứ tồn tại leo lắt lắm(ít đc quan tâm mà),nếu mà bạn muốn đến quê tớ..nói thật chỉ có 2 nơi đó đáng để đi xem thoai..hi hi..còn măm măm thì sở trường món GIÒ LỤA CHẢ QUẾ và NEM TAI..hi hi!
    về chỗ tớ cực dễ tìm và nhanh..nếu từ thủ đô HN thì đi xe bus 20,đến điểm dừng TRÔI thì xuống,rẽ phải ở ngã tư trôi(theo hướng từ HN về HT) hoặc bắt xe ôm về bất kì đâu TÂN HỘI chỉ mất có 10k là đắt nhất(2.5km thui)
    ps:sẽ cập nhật hình ảnh chèo tàu với cả nhà sau..giờ tớ up lên ảnh của một cô bé gần nhà tớ và ngôi chùa quê tớ..
    VỀ NƠI XƯA...
    [​IMG]
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy chùa chiền, phong tục tập quán nào đâu...mới thấy gái!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cụ Non từ từ đã, phải thế mới hấp dẫn chứ!
    Cơ mà công nhận ảnh đẹp, đẹp cả người trong ảnh lẫn tay nghề!
    Ủng hộ topic này nào bà con!
  6. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG LÂM SƠN TÂY..làng cổ nổi tiếng
    mình chẳng phải là người SƠN TÂY nhưng mà cũng thây tự hào vì Hà tây mình có làng cổ ĐƯỜNG LÂM..một làng 2 vua..nơi nổi tiếng bởi nét kiến trúc độc đáo..làng đá ong!
    Đường Lâm tên nôm gọi là Kẻ Mía, có lẽ tục danh này được bắt đầu từ một cái tên rất chữ nghĩa: Cam Giá (Mía ngọt)! Cam Giá xưa kia được chia ra thành hai ''''Tổng'''': Cam Giá Thượng và Cam Giá Hạ. Cam Giá Thượng là các xã thuộc miền Cam Thượng, Thanh Lũng, Bình Lũng.. .(Nay thuộc về huyện Ba Vì). Cam Giá Hạ là xã Đường Lâm (Nay thuộc thị xã Sơn Tây). Phải chăng đai đất hữu ngạn sông Hồng từ thời thượng cổ, khi chưa có hai bờ đê sừng sững chạy dài định vị dòng sông (Đê sông Hồng trở thành hệ thống có lẽ vào thời Lý), để mỗi khi vào mùa nước lại ào ạt đổ vê ngầu đỏ phủ sa, bồi đắp nên Tam giác châu thố đồng bằng Bắc Bộ mà sông Hồng là cái trục phân chia địa giới hành chính hai tỉnh rất rõ rệt: Vĩnh Phúc - Hà Tây. Dải đồng bằng hữu ngạn sông Hồng kéo dài từ những bậc thềm của núi Tản (Tản Viên Sơn - Núi Tổ) xoải mải về xuôi, tạo ra một miền phì nhiêu trù phú, một năm hai vụ bốn mùa rộn rã tiếng canh cửi tằm tang: Ngọt mãi đến tận bây giờ với một địa danh đã đi vào lịch sử bằng những kỳ tích như những huyền thoại.
    ..còn đường đến ĐƯỜNG LÂM như thế nào..đi đến đó bạn có thể vào đâu nữa..thăm gì nữa..ăn gì nữa..v..v.. thì tớ kính mời các bạn ở SƠN TÂY chấp bút tiếp..hi hi!sau đây là một số hình ảnh sưu tầm được về làng cổ Đường Lâm:
    một góc nhỏ
    [​IMG]
    2 thế hệ..con người ĐƯỜNG LÂM!
    [​IMG]
    hi vọng các bạn tiếp tục up ảnh về ĐƯỜNG LÂM cho mọi người thưởng lãm,đặc biệt là các bạn ở SƠN TÂY..
  7. nhoc188

    nhoc188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ủa mà sao cứ thấy trong ảnh có 1 cô gái rứa? Why tại Why???
  8. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    đàn ông phải có đàn bà
    điếu cày phải có lông gà mới phê
    hi hi..thân mến pác ạ..!
  9. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    các bác lười viết về quê các pác quá..hic hic..cái lập cái topic này lên để mọi người giới thiệu,hè này còn có chỗ bay nhảy chứ cả nhà ui..
    up!
  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn viết về quê , nhưng quê tui hok có rì đặc biệt :( Như bao làng quê khác :) Ah, nó gần chợ Dầu - trong chiện Làng - Kim Lân ý.
    Thế thui ạ

Chia sẻ trang này