1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê ngoại....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi giacatgt, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Quê ngoại....

    Có lẽ cuộc sống của em ngắn liền với quê ngoại...Từ nhỏ tới lớn em chỉ thích về quê ngoại - mà quê nội cũng gần đó nhưng em ko thích về bằng quê ngoại!!!

    Lại bắt đầu những trò nghịch ngợm của trẻ con: mò cua, bắt ốc, tìm tổ chim, tổ o­ng...Bà tôi làm công nhân, ông làm y sĩ và các cậu các dì đi thoát ly hết nên chả bao giờ tôi được chứng kiến cảnh bà cấy hay gặt lúa cả. Nhưng vì nhà bà có sân gạch rất rộng nên hàng xóm thường sang "trục lúa" hoặc phơi thóc nhờ. Nhiều đêm trăng, nhìn người ta "trục lúa", bọn tôi thích quá, lao ra đùa nghịch kết quả là bị ngứa, cả đêm vật vã không sao ngủ được, bà lại phải vừa dỗ dành vừa quạt và ru. Ban ngày, trời nắng như đổ lửa, bọn tôi vẫn tranh nhau chạy ra "rê lúa" và đuổi gà hộ hàng xóm, mặt mũi thì đỏ bừng, tóc tai thì bết mồ hôi. Lúc đó, mọi thứ đều lạ lẫm và thú vị.

    Có lần, mấy chị em còn theo người làng đi "hôi cá". Có lẽ suốt cuộc đời tôi không không quên khung cảnh đông vui nhộn nhịp của những người đi hôi cá lúc đó. Ai cũng có khăn che mặt, xà cạp quấn kín tay, chân, còn chị em tôi người thì bé nhỏ, đầu không mũ, nắng rát đỉnh đầu cũng lao vào vớt những con cá sặc bùn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước thi bỏng cháy dưới chân. và rồi bị bác phạt "ôm cột nhà" mà giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy rùng mình...Chỉ đứng ôm cột mà thôi, không đánh, ko mắng nhưng ôm cột là ôm cột!!! Độc đáo và đáng sợ lắm. Nhưng hình như hồi ấy tôi chẳng biết sợ là gì thì phải. Bị phạt hom trước, hôm sau vẫn đi mò cua bắt ốc bình thường... Cũng nhờ kỷ niệm này nên khi được học bài thơ ?oHạt gạo làng ta? của nhà thơ Trần Đăng Khoa tôi mới thực sự cảm nhận được cái hay, cái chân thực trong những câu thơ của ông:


    Hạt mồ hôi sa
    Những trưa tháng sáu
    Nước như ai nấu
    Chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy

    Rồi chúng tôi lớn lên, gia đình tôi ra Hải Dương - học hành bận rộn hơn, bố mẹ cũng bận, thời gian nghỉ hè cũng it đi nhưng hè nào bọn tôi cũng vẫn về quê ngoại. Cảm giác lần nào cũng vẫn bồi hồi, náo nức như vẫn còn ở những ngày thơ bé....


     
  2. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 31/08/2003
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    e m cũng có một quê ngoại như bác cũng bài thơ cũng cánh đồng , cũng mùa hè như thế ! nhưng nó lại trở thành một kỉ niệm mà em không muốn nhớ tới , một sự mất mát lớn trong đời .....
    Minh
  4. dragon_king_lives

    dragon_king_lives Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ê ! Quê nhà bác Thành là ở đâu thế nhỉ , Kim Thành à ?
    Nhưng mà hình như bác sống ở trên HD từ bé , thế sao nhiều kỷ niệm về quê ngoại thế nhỉ ???
    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG , GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI ??

Chia sẻ trang này