1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÊ NHÀ ƠI !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    QUÊ NHÀ ƠI !

    Ôi Nha Trang ơi ! Còn mấy ngày nữa là về Nha Trang rồi . Ta nhớ mày làm sao , nhớ cái mùa mặn mặn trong gió , nhớ cái nóng hừng hực mỗi đêm , nhớ những cơn mưa dãi dầm những tháng cuối năm , nhớ những cơn mưa mùa hạ , nhớ bố mẹ , nhớ những con đường tan học đi về .
    Ôi cái nơi chứng kiến ta từ ngày sinh ra cho tới bây giờ . Bây giờ xa mày ta xa cái nơi quen thuộc , xa cái nơi ta ngồi ngẫm nghĩ khi buồn , xa những con đường kỉ niệm khi tan học về cùng người ta .
    Thời gian như là một cát bụi , nó phủ lên trên những kỉ niệm, những kí ức một lớp dày . Nhưng rồi đến một lúc nào đó một cơn gió vô tình thổi đi lớp bụi đó , kỉ niệm , kí ức ngày xưa lại trở về để ta lại buồn vui với nó .
    Gởi cho những bạn đi học xa nhà . Và mời tất cả mọi người phát biểu về cái nơi mình sinh ra và lớn lên nhé ! Hội trưởng Thông xanh phải làm gương đấy .

    TRAM_NAM_CO_DON
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    .......nói về tp nơi mình sinh ra và lớn lên thì trong đây đã có hẳn một topic rồi
    nói về tp thì sẽ mãi không bao giờ hết. Cứ mỗi khi nghe lại bài "sài gòn mãi trong tim ta" của 3 con mèo là tôi lại muốn khóc
    ....Dù có xa nơi chân trời lòng vẫn nhớ những góc phố những con đường xưa .Nhớ nắng mai xuyên trên ngàn lối rồi mưa mãi khiến ai buồn vu vơ. Từng buổi chiều vấn vương làm sao nói hết niềm vui với nét yêu thương sài gòn....cho chúng ta an lành, cho chúng ta ngày mai......và cuộc sống lứa đôi yêu đời....
    có những góc phố đó, những con đường đó mà tôi đã đi qua. Cái nắng gay gắt của thành phố cộng với mùi khói bụi quả thật là rất khó chịu..thế nhưng chỉ một khi đi xa rồi bạn mới thấy nhớ....nhớ làm sao nhưng buổi sớm mai khi ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa lọt vào phòng, cùng với tiếng chim véo von buổi sáng, ...cả tiếng lạch cạch dọn hàng của người buôn bán......nhớ làm sao nhưng buổi trưa hối hả dưới cơn nắng, tìm ngay vào quán kem Pinky để ngồi nhấm nháp ly kem hạnh nhân, vị lạnh tê tê làm tan đi cái nóng bên ngoài.......nhớ làm sao những buổi chiều đi chơi, từng làn gió nhẹ nhẹ thổi, bầu trời thì âm u như sắp mưa khiến cả khung cảnh chung quanh như đượm buồn........và cả những đêm khuya saigon cũng thật đáng yêu.....gió lạnh mơn man bên tai, xa xa vẫn những ánh đèn rực rỡ, lung linh.....đường phố đã thưa người, một cảm giác yên bình và hạnh phúc...đâu đó những tán cây xào xạc trong gió đêm......thoáng nghe một tiếng cười khẽ hạnh phúc, nụ cười nở trên môi............và quyện mãi trong tim là tình yêu dành cho thành phố nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, với bao kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc, và những con người hết lòng yêu thương tôi.......

Chia sẻ trang này