1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cơ quan cuối tháng cho đi chơi, 1 người được kèm thêm 3 người, free 100%. Phòng mình ai cũng đi có người đi kèm, đến cả cậu nhỏ tuổi hơn mình cũng cho bố mẹ đi. Mình thì chỉ đi có 1 mình, chả biết cho ai đi cùng. Lại thấy buồn buồn, giá mà như ngày xưa thì chắc mình kéo cả nhà đi luôn. À, bố với chị thì chắc chả bao giờ thèm đi rồi, may ra rủ được mẹ, vì mẹ thích đi du lịch lắm. Ở nhà đau ốm liên miên, thế mà cứ đi chơi xa thì khoẻ hơn cả 2 con gái :))

    Mấy đêm trước, lại mơ thấy mẹ. Giấc mơ lặp lại của những giấc mơ cũ... Tỉnh dậy, bật điện thoại lên, thì là 3h hơn... Lúc ấy, nhớ mẹ vô hạn, nhớ khắc khoải, day dứt, thấy thèm mẹ - cái cảm giác của hồi bé, mỗi khi đi học về, không thấy mẹ đâu là lại nghĩ rằng mẹ bỏ đi mất và thấy lo sợ vô cùng... Lạ, có những thứ ko thể phôi pha theo thời gian. Tưởng rằng dần dần mình bớt nhớ về mẹ hơn, thế mà càng ngày càng thấy thấm thía - nhớ, xen vào đó là ấm áp, nhưng cũng thật hoang mang.

    Mình có những giấc mơ xảy lặp, tuỳ từng thời điểm khác nhau của cuộc sống. Giấc mơ về ngôi nhà mới xây của gia đình - hồi mình lên lớp 9; giấc mơ về 1 khung cảnh lạ lùng chưa từng gặp, để sau đó, ngoài cuộc đời thường, mình mới vô tình nhận ra rằng nó quen lắm; và giấc mơ về mẹ. Có phải đó là những dự báo, hay chỉ đơn giản là do mình bị ám ảnh??? Không, có những thứ còn ám ảnh mình hơn nhiều, nhưng mình đâu có mơ? Có lẽ, những giấc mơ đó có chức năng "dự báo" thì đúng hơn. Vì, xét cho cùng, những gì xảy ra ngoài đời thường, chính là phép ẩn dụ của giấc mơ ấy. Đời thường sẽ hiện thực hoá tất cả.

    Đã rất lâu rồi, ngoài giấc mơ về mẹ - thật may mắn là lại khiến mình ấm áp, thì mình chẳng còn gặp lại giấc mơ xảy lặp của ngày xưa nữa.
    .....................

    Sáng nay cậu bạn mình khoe vụ đi b.iểu t.ình hôm qua. Mình nói thật là hôm qua mình ngủ đến tận 10h sáng, chả để ý gì đến chuyện này, cậu bạn chê mình lười và bảo phải chi mình ở trong đó thì kéo mình đi cùng rồi... Thôi, chuyện chính trị, mình miễn bàn. Chỉ không dùng hàng tàu thôi. Mấy hôm nay, sang box Thảo luận đọc bài, lại thêm được cậu bạn "thầy dùi" mới lờ mờ hiểu 1 tý, chứ bình thường mình mù tịt.
    ....................

    Chết cha, quên cắm cơm rồi, hôm nay khéo 12h mới đc ăn :((
  3. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cho mình đăng ký 1 slot nhé! ;))
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Khi nào hết "Nhà nghèo, xấu trai, vô học, bất tài" thì Bảo Chi cho đi cùng! :P
  5. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Vậy thì chả bao giờ đi được roài, bản thân mình là thế mừ! :((
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi Rains nín đi, Bảo Chi nghĩ lại rồi. Đúng là Rains "nhà nghèo, xấu trai, vô học, bất tài" thật :-)P), nhưng Bảo Chi sẽ vẫn cho cả Rains lẫn "chị gái" và "em gái" đi cùng luôn. Rồi Rains chia lại cho mình 50% (ví dụ tổng thiệt hại chuyến đi là 10 triệu, Rains chỉ cần "lót tay" mình 5 triệu thôi, đôi bên cùng có lợi, ok?)

    Tính toán làm ăn thế này, không biết đã làm cho dân kinh doanh sợ chưa nhỉ? ;))
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Không, mình đi một mình thôi chứ không kèm chị em gì cả! Cái vụ 50% chả hay tý nào! Mình có ý khác hay hơn cơ.[-(
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bảo Chi nghĩ rằng "ý hay" của bạn Rains kèm theo ý đồ xấu? Hoặc ít nhất cũng ko có lợi cho Bảo Chi :confused:
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Chưa gì đã nghĩ người khác xấu? Thôi. Chả chơi với bạn nữa! Chúc bạn tìm được đồng hành Nhà giàu, đẹp trai, học rộng, tài cao! :-ss
  10. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rains nhé. Giờ thì mình rảnh rang để cùng đi với bạn yêu bảo chân rồi. (tính mình không thích tranh đấu, hehhee)

Chia sẻ trang này