1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi là chú? Anh ý còn chưa vợ, gọi chú thì kính chã bõ phiền rồi
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tại vì trước em tưởng chú ấy bằng tuổi bố hoặc các chú nhà mình, nên gọi thế. Giờ mới biết thông tin này, thôi ko sửa nữa, quen gọi thế rồi, cứ giữ nguyên vậy
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    '
    Public điii, ai lại thế, cũng là cùng là ở xóm đồng thôn hương cả mà [-X
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    E***
    ...............

    Sáng nay phải đi làm bù dịp nghỉ giỗ Tổ 4 ngày, không được ngủ nướng như mọi tuần. Tối qua cô bạn rủ mình đi xem chương trình Festival DJ gì gì đó, có vé mời. Lúc được rủ mình đã phì cười, vì người cổ điển từ tính cách đến từng điệu bộ như cô bạn ấy thì đến đó sao hợp? Nói không nghe, uh thì đi cho... biết mặt.

    Đến nơi, nhạc nổi ầm ĩ, rất nhiều người nước ngoài và cả các em xì tin nữa. Mình thì không cổ điển cho lắm, nhưng chắc tại mình già hay sao ấy, nhìn bọn trẻ bây giờ thấy... ngộ nghĩnh thật. Tóc túm một chỏm trên đỉnh đầu, ăn mặc chẳng giống ai, trang điểm loè loẹt, mắt bôi quầng sáng như 2 mắt cáo, mặt trắng bệch... Chắc cái nhìn của mình đối với bọn trẻ giống cái nhìn của mẹ mình với mình ngày xưa, khi mình trốn đi làm tóc xoăn. Hồi đó mình mới ra trường, còn chưa đi làm. Cũng chẳng có ý định gì, ra hiệu cắt tóc, tự nhiên buột miệng bảo họ làm. Mái tóc dài tự nhiên bị cắt phăng một đoạn, xoăn tít... Về, mẹ lườm lườm nhìn, không chửi nhiều, nhưng sau này toàn nhắc đi nhắc lại: "Tóc đang dài đẹp thế, giờ nhìn như con khỉ. Mày soi gương xem mày có đúng là giống hệt con khỉ không?"=)) Mình trêu lại mẹ: "Khỉ phụ sinh khỉ tử, có sao đâu!":-". Mẹ lườm tiếp: "Cả nhà này đều xinh, bố đẹp, mẹ đẹp, chị H cũng xinh thế cơ mà, chỉ có mày là xấu!" :)). "Bố đẹp, mẹ cũng đẹp, vậy tại sao con xấu thì chắc mẹ phải hỏi ông hàng xóm nhé!" =)) Bao giờ cũng thế, ko nói gì được là mẹ lại nói câu: "Chỉ giỏi cãi!" :x

    À quên mất, đang nói chuyện đi xem nhạc cơ mà. Mình và cô bạn không chịu nổi công lực của cái loa thùng khủng khiếp đặt 2 bên sân khấu, vội thoái lui, ra ghế ngồi hóng từ xa. Mới đầu là các ban nhạc Việt Nam đánh nhạc và hát, không hay lắm. Một lúc nữa thì ban nhạc DJ Đức xuất hiện, họ chơi thật hay, mình ko hiểu gì về thể loại này, vẫn thấy bị hấp dẫn. Mọi người nhảy nhót tưng bừng. Đúng là nhìn cách nhảy cũng có thể thấy được văn hoá, lối sống của từng người. Không hiểu sao mình rất dị ứng với cách nhảy của bọn trẻ bây giờ. Thế nào nhỉ? Đúng kiểu đua đòi, chơi bời... 45 phút sau thì ban nhạc Thái Lan lên thay. Cái gì mà hiện đại xen lẫn đồng quê, chắc là thâm thuý và sâu sắc, nhưng mình ko thẩm nổi... Được khoảng 15 phút thì 2 đứa quyết định về, vào cà phê. Mình thì thấy ko vấn đề gì lắm, nhưng cô bạn mình thì cứ đứng ngây ra, nhìn mặt đến tội. Đã bảo rồi, ko hợp, đừng đến còn cứ thích ngoan cố!
    ....................

    Sáng nay đi làm, dừng đèn đỏ, một chiếc ô tô đỗ sát mình, cửa kính xe hạ xuống và 1 gương mặt thò ra, nói hơi nhỏ, mình ko nghe rõ lắm, đại loại là: "Có biết đường đến bệnh viện ABC ko?". À, ý là bảo mình đi thế này thì chỉ có nước vào bệnh viện mà nằm đây![r37)] Mình ko đi lấn đường, mình dừng cách dải phân cách một khoảng, anh ta vẫn thừa đường rẽ phải... Mình ko sai gì hết. Thế mà dám chửi mình? Cậy đi ô tô đây mà. Đàn ông gì mà đến quát cũng ko xong, nhỏ tý, thế này thì ai mà sợ được? Người như thế mà ngồi lên ô tô thì cái ô tô nó phải xấu hổ. Khinh ko thèm chấp! Mình nhất quyết đứng im tại chỗ, mặt đanh lại, phớt luôn cái nhìn của anh ta :-"

    Đứng một lúc vẫn thấy anh ta nhìn mình mà ko quát thêm câu nào, thấy lạ lạ, mình quay sang. Thấy ánh mắt anh ta cũng ko có gì là thù địch cả, càng thấy lạ. Chưa kịp phản ứng thì anh ta buông lời: "Em có biết bệnh viện ABC đi lối nào ko?" =))
    ...............

    Hôm nay đi làm, cả ngày mai cũng bận, coi như tuần này ko được nghỉ ~X
  5. cunsngoan

    cunsngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt!
  6. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ai cao thì hái được nhiều

    hehe, cuối tuần spam
  7. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình dốt về net nhờ bạn nào chỉ giùm cách làm thế nào trích lại bài của ai đó kiểu nhưbthế này

    Trích:
    cunsngoan viết lúc 17:04 - 15/04/2011
    Quê hương là chùm khế ngọt!

    Và làm sao chữ trích theo kiểu chữ nghiêng
    Cám ơn mọi người nhé
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Bác tạo một cái ô rồi viết vào đó kiểu chữ in nghiêng, ấn vào chữ I như trong mai cờ rô sóp uất ấy ạh!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hình như chú ấy muốn hỏi cách quote bài ấy Rains ạ.

    Đơn giản lắm, chú làm theo các bước trong hình này nhé:

    Bước 1:

    [​IMG]


    Bấm vào đó nó sẽ hiện ra cái bảng này, và chú chỉ việc viết vào bảng đó - bên dưới những dòng chữ màu đen - giống như cháu viết dòng chữ màu đỏ ấy:

    [​IMG]
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Ôi trời ơi bạn nguvanbaochi! Bạn thật là giỏi!=))=))=))=))

Chia sẻ trang này