1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi thương nhớ ... - Viết cho quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi onggiachayratnhanh, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi ấy, cái khu tập thể công nhân đường sắt ấy - là tuổi thơ tôi.
    Từ thời mà cả khu chỉ có độc nhất cái tivi trắng đen của ... xí nghiệp. Mùa bóng Italia 90, lũ nhóc chúng tôi cùng ba, cùng chú lũ lượt kéo nhau lên hội trường của xn để xem ké bóng đá, Cái tv trắng đen, 14 inch, nút chuyển kênh dạng vặn tròn ... mặc, thời đó được xem bóng đá là cả một niềm lớn của tôi và bè bạn.
    Bây giờ, nhiều khi ngồi quán cà phê cổ vũ bóng đá, tôi chợt nhớ về quá khứ ấy, nghĩ cái không khí cuồng nhiệt chẳng thua kém gì !
    Nơi ấy, là những trưa hè không ngủ, tôi - một thằng con trai đen lẻm, quần đùi, áo thun, trên tay là một đống bẫy nhông dung dăng dung dẻ cùng thằng em cùng xóm kéo nhau ra đường sắt và nghĩa địa đặt bẫy bắt nhông.

    [nick]
    Được VietSeism sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 26/10/2008
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    .. Thời đó toàn phơi đầu trần dang nắng bắt cào cào, dế, hái bù lời chặt trúc chơi ống thụt ...
    Những con cào cào to, cánh vàng cánh đỏ, nằm trong các khe lá dứa, chụp ko khéo thì ... nó bay hoặc mình dính ngay cái búng chân của nó, đau phải biết ..
    Những con bù rầy nữa chứ? nhớ những buổi thu hoạch nhiều nhiều, đem lên lớp thả bao ra, thế là cả lớp đang học được giải lao vì "trực thăng" bay loạn xì ngầu, được cái lớp mình ngoan, chẳng chịu khai thằng nào ... ném đá giấu tay
    ...
    Lại nhớ hồi còn đi nhà trẻ, má đi làm, đào đất bắt được chú dế, mình hí hửng chờ má lấy chỉ cột đầu xong đi nhà trẻ, cũng đem dế theo, dãnh diện với bạn lắm, cơ mà cũng chẳng được lâu, khi con gà trống ác nhơn nó chơi ngon cái bụng con dế, chừa lại cái đầu còn mắc vào sợi chỉ, mình khóc toáng lên, cô dỗ mãi không nín - khóc vì thương con dế thì ít mà tiếc vì mất món đồ chơi thì nhiều
    Lớn lên một chút biết đi bắt dế, ban đầu thì ngu ngu, chọn ngay hang dế cứng mà ... đổ nước, trúng cái hang xách nước hộc xì dầu, đổ mãi mà chẳng thấy dế ngoi lên (sau này đọc Dế mèn phiêu lưu ký và ... thì biết là hang dế còn có cửa hậu ). Khôn ra một chút thì không đổ nước nữa mà đào hang, nhìn sơ miệng hang là biết dế mái bầu, hay cung quăn, khoái nhất là đào trúng dế lửa. Đào dế thì phải rất chi là cẩn thận, bởi nếu không khéo thì lưỡi cuốc chẻ đôi đầu một nơi, mình một nơi. Khi đào gần đến đáy hang thì dùng tay bươi, móc rất nhẹ nhàng (còn hơn mấy cha khai quật đồ cổ hay mấy cha đang xyz nữa ) - nếu không thì bươi lòi ruột dế như chơi, thường thì khi bươi thường trúng đầu dế, có lần mình đào hang, bươi nhẹ thấy đầu cứng cứng, chắc mẩm là trúng đầu dế rồi, nhẹ nhàng lắm, thế mà ... cái đầu cứng ấy không phải của dế, mà của ... bọ hung, bươi xong đưa tay lên hửi hửi nữa chớ - may mà cái tổ của nó trước đây không phải là phân của con nào cả (kể cả con ... người) nếu không thì về rửa tay chết bỏ!
    Bắt dế về không phải đế nướng nhậu như bây giờ mà là chơi trò đá dế. Trước khi đá thì cần phải đào hào, sâu cỡ vài phân, rộng cỡ ngón tay, dài hơn nửa gang tay, đào xong tiện thể lấy dép che ngang hào. Sau đó hai thằng, mỗi thằng bứt tóc, gấp làm đôi cột vào chân/đầu dế, sau đó cầm một đầu sợi tóc quay dế, thường thì khi quay dế gáy nghe rất sướng, quay vài vòng thả hai chú, mỗi chú một đầu cho chui vào hào, rồi mở dép ra, cuộc chiến bắt đầu ... Thắng thua thì đủ kiểu: như chú nào bị dí chạy lên khỏi hào ra ngoài trước là thua, có chú bị cắn đứt chân, hết chạy, thằng kia thấy thương thì lôi ra, nếu không thì ...
    Dế thằng sau khi dí kẻ thù đi thì quay đầu chui tọt vào hào (làm như là hang/nhà của nó ko bằng).
    Đá dế, khoái nhất là tiếng gáy, nghe thật đã tai ...
    Được VietSeism sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 26/10/2008

Chia sẻ trang này