1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quê quán tôi xưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dung_hoang, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    quê quán tôi xưa

    Bây chừ tôi đã xa Việt Nam, xa quá. Nhiều tối ngủ mơ tưởng mình vẫn còn nằm trong căn nhà cũ, vẫn nghe hương cây nguyệt quế thơm ngát trong vườn, hoa nguyệt quế phủ trắng xoá giấc mơ, giựt mình, ?ochợt nghe quê quán tôi xưa?, cay mắt, cay mũi khóc lặng lẽ trong bóng đêm. . Giấc ngủ bị đè nặng bởi nỗi nhớ, tâm trí rơi xuống vực sâu thăm thẳm của quá khứ, dù quá khứ chỉ mới là ngày hôm qua.
    ? Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ?
    ? Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ?
    Đêm ở vùng đồi này nhiều gió, gió hun hút xuyên qua tâm hồn quạnh hiu như gian nhà trống. Hai tháng rời quê hương là một quãng đời nhiều trải nghiệm, tận mắt thấy những người quen phai mờ dần vì adapt với cuộc sống mới, tận tâm cho một cuộc chiến, một niềm trì tín để giữ mình vì bên tai, tiếng quê hương thật ?onhu mì?.
    Những giấc mơ, những ngày dài nối tiếp nhau, thấy mình đã qua đời. Ý niệm vỗ cánh bay theo ánh sáng chói loá của tự do cá nhân và hiện sinh hưởng thụ bỏ mặc hương nguyệt quế tuyệt vọng vùi mình sau bụi đường trên những phố đông người xa lạ.
    Lại giật mình khi thấy người đàn ông Mỹ ngồi trong công viên, đeo trên cổ tấm bảng đề những chữ xiêu vẹo "Vietnam veteran, homeless"
    Thấy những khó nhọc của mình sáng lên như những hạt bụi bay trong một luồng sáng ngược. Ồ nắng đã lên, rọi qua cửa sổ tự bao giờ.
    trân trọng tặng ndmt
  2. pearlpine

    pearlpine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa ...
    xa quê hương
    yêu quê hương
    PD
  3. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi bạn một câu "đắng họng", bạn thinh lặng, để giờ "trân trọng tặng" tôi một khúc " hiện sinh". "Hiện Sinh" này không phải là "hiện sinh" kia.Thư bạn viết không làm tôi ngạc nhiên, Bạn đã xa Việt Nam. nhưng đối với tôi như thế lại rất gần. Người VN đã lưu vong ngay cả trên chính quê hương....và rộng ra, theo ngôn ngữ của Heidegger, cả nhân loại cũng đang lưu vong....Đâu là Quê Hương, không ai có thể trả lời. TCS nói, đó là một Tâm Hồn Thiên Nhiên, không phải là tự nhiên, mà là Thiên Nhiên. Bạn có nhiều kinh nghiệm để hiểu ra bí mật ở sự phân lập đó.
    Hành trang bạn mang đi, tôi không biết, chỉ mơ hồ, nhưng mà là sự mơ hồ rõ ràng hơn tất cả những gì cụ thể.
    Một câu hỏi "đắng họng", thực ra một câu chỉ thể hiện nó là câu hỏi đích thực khi nó mang "vị đắng" đó.
    Tôi có cần phải nói gì với bạn? Không. Bạn đã có nhiều thứ để mà "sống", những thứ quý báu.
    cầu mong bình an.
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    dạ thỏưt lỏằ? rặĂi lòng không buỏằ"n mỏƠy
    dạ thỏưt lỏằ? rặĂi lòng không buỏằ"n mỏƠy

    thỏ là 'ặỏằÊc an ỏằĐi rỏƠt nhiỏằu ! Cỏằâ thỏ mà "sỏằ'ng" .
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay bỗng xếp mình nghe nhạc TCS lạ quá. Hình như là bài hát này, trong đó có đoạn này , lòng thật bình yên mà sao buồn...
    Quê hương xa trong nỗi nhớ gần trong suy nghĩ. Nhớ những ngày bình yên, những hôm về muộn, không lo âu, lkhông suy nghĩ, trở mình khi trời nóng. Xa rồi thêm nhiều nỗi nhớ, theo thời gian cứ kéo xa mãi.
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là hắn rất thích bài này, giai điệu bài hát cứ như ru, như ru... giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi... Chắc có lẽ nắng cũng đẹp tựa nắng qua đèo mà rất nhiều người đã cảm? Hắn thầm tự nhủ với lòng hắn thế.
    Lại nói chuyện quê, chuyện nhà, hắn thấy lòng nao nao lạ. Dù quê đối với hắn chỉ là những gì mà thằng nhóc lớp 3 có thể cảm nhận và nhớ được....sau một lần về quê.
    Quê hắn có nhiều luỹ tre. Hắn còn nhớ láng máng nhà Ông nội (Thực ra chỉ là ÔNG CHÚ, chứ Ông nội hắn đã mất tự hồi nào. Hắn chẳng biết ai ngoại trừ Bà Nội.) Phía trước có trồng một cây bưởi, một loai bưởi có tiếng mà hắn đã quên mất tên. Nhưng nghe nói ngon lắm, bởi hắn cũng chưa từng được thử..hì hì.
    Còn sau vườn thì la liệt là cây ăn quả. Nào là Cau, Ổi, Mít,... Sau vườn có ba ngôi mộ, một là mộ ÔNG NỘI (Ông nội thật đấy), mộ Bãc Cử, và một ngôi mộ nữa hình như là mộ ÔNG CỐ.
    Hắn nhớ lần ấy lên Nghĩa địa của làng, phải leo lên một quả đồi, rất nhiều Sim chín. Rất tiếc là giờ hắn không còn được nhớ vị SIM CHÍN ra sao nữa? Tiếc ghê....!!!!
    Hôm ấy lên Nghĩa địa về, không hiểu sao hắn bị sâu róm, ngứa khắp cả người. Không biết có ai từng bị giống hắn không. Ngứa và ngứa... Hắn đươc Ba cho xuống khe để tắm. Không biết mọi người có biết khe là gì không? Ở quê hắn, mọi người gọi con suối nho nhỏ, chảy tử trên cao xuống, len lỏi qua các rặng tre là KHE. Hắn không còn nhớ rõ tên của con KHE ấy nữa? Hình như là KHE XANH thì phải, không biết hắn có nhớ chính xãc không? Nếu mà hắn nhớ lộn thì nhờ mọi người sửa lại giùm hắn nhé, hắn cảm ơn lắm.
    Phía sau làng hắn là một con sông với cái tên rất chi là đẹp - Hiếu Giang. Người làng hay quen gọi với cái tên rất là giản dị, thân thương - Sông HIẾU. Nước sông trong phải biết, phía dưới đáy là đá sỏi và cát. Nó đã từng được ngụp lặn trong dòng sông ấy. Phía dưới một chút, nơi con sông hơi cạn, thì mọi người có thể đi qua lại được. Nghe mọi người nói, thì băng qua chỗ cạn ấy là đến BÀ THUNG (Còn làng bên này là TÂN MỸ - quê hắn.). Tiếc là lần ấy còn nhỏ xíu, nên ba không cho hẵn đi qua đấy.
    Từ một bài hát, tự dưng hắn lại suy diễn lung tung đến tận đẩu, tận đâu... Mọi người đừng trách hắn nhé ???
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 24/04/2004
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    .......từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe......
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên giờ ngồi đọc lại những dòng này, nó thấy nhớ Ba kinh khủng. Ba nó qua đời khi nó vừa biết kết quả đậu vào lớp 10 truờng BMT. Không biết ngày hôm ấy ba có biết mà mừng cho nó không nữa???
    Thương Ba vô cùng.....cả Mẹ nữa chứ, đến giờ này mà Mẹ vẫn phải lo lắng cho anh, chị, em của nó....
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi mình không có một quê nhà để nhớ... Nghe nói quê nội là ở Long An, nhưng chẳng mấy khi tôi đến đấy.
    Ừ, thôi thì mượn lời nhạc Trịnh vậy...
    Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn...

Chia sẻ trang này