1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê ta bị lụt! Thiệt hại bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi R_DASAEV, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đóng góp thì cũng không ngại đâu.Nhưng không biết tiền mình có đến tay người dân không không hay lại vào tay mấy quán thịt chó hay là quán Karaoke.Cứ đưa thẳng tay là chắc ăn.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của tôi có vấn đề gì vậy bạn? Tôi nghĩ ko fải cứ nhất nhất fải nói về các thông tin của trận lụt vừa rồi vì hầu hết đều đã được nhắc đến rồi đấy thôi, chúng ta có quyền được bàn luận, và kể cả là chỉ viết 1 lời chia sẻ thôi cũng có thể chấp nhận được. Nếu bạn có điều gì than fiền thì click vào "than fiền" nhé, vì như chính bài bạn vừa post ở trên cũng làm loãng đấy chứ
    Thái Bình nói chung đã trở lại bình thường,mực nước đã rút dần xuống, trời lại nắng và thậm chí nắng to như HN mấy ngày này...Hi vọng sau những ngày nắng nóng này sẽ ko xảy ra mưa lụt nữa.
    Nghe nói 1tổ chức nhà nước đã cấp cho TB khoảng 70 triệu để cải thiện thiệt hại, nhiều cơ quan khác cũng đóng góp một số tiền tuy ko lớn nhưng ko ai có thể gọi là ít trong lúc này.
    Những thiệt hại vừa rồi những người fải gánh chịu nhiều nhất tất nhiên là bà con nông dân, đặc biệt là ở các vùng quê...đầu tiên là về nông nghiệp lúa và hoa màu bị thất thu đến 70-80%, giá gạo tăng khoảng 3.400đ - 3.800đ, tiếp là các cơ sở vật chất đường xá đi lại khó khăn.., thêm nữa là ô nhiễm ở một số sông do các chất thải đổ ra...
    Còn mọi người ở Thị Xã cũng chỉ fải chứng kiện những thiệt hại ko đáng kể với cả chỉ biết thông tin qua đài báo như chúng ta ở HN mà thôi.
    Hix, tớ cũng chẳng biết gì hơn cả, đi săm soi mấy cái tin tức trên web cả thôi hi` hi`

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi về Thái Bình mấy ngày qua, các con đường đã khô ráo, cây cối tươi tốt vô cùng, chỉ buồn cho cánh đồng lúa và những ao đầm... Lại thêm nhiều nhiều nếp nhăn, nỗi buồn và cả sự ưu tư trên khuôn mặt của những người nông dân một nắng hai sương quanh năm chân lấm tay bùn.
    Sau trận mưa lịch sử vừa qua, những thửa ruộng đã vào mẩy coi như mất sạch, chỉ một vài sào lúa muộn thì con gái vẫn gắng vượt lên, xanh tốt, trổ bông... Thế nhưng trận mưa cách đây vài ba hôm như một điểm nhấn đã khiến cho chúng gục hẳn. Người dân quần xắn ống thấp ống cao vội vã đi buộc lúa, nhưng gốc chúng đã mềm. Chú tôi qua nhà tôi giọng não nề: "Em vừa đi thăm mấy sào đồng bãi. Có lẽ mất đến 80% rồi. Thằng cu nhà em vừa ra ăn riêng, cho vợ chồng nó 2 sào, vậy mà chả còn gì cả bác ạ!".
    Về Thái Bình, đi đâu cũng nghe kể về trận mưa lụt vừa qua. Gia đình thất thu, hộ mất cá... Ao nhà tôi mất hết cá trắm, nhưng lại có nhiều loại cá lạ hoắc đến định cư. Hôm qua còn bắt được cả một con cá chim trắng nặng gần một ký, mà cả làng chỉ có 1-2 nhà nuôi loại cá này. Nhà cậu tôi ở giữa lòng thị xã, mưa to ngập mấp mé nền nhà, đến hôm nước rút, bắt được mấy con cá trê lai, mỗi con cũng 2-3kg. Những người cất vó bè gặp được cả đàn cá, có mẻ bắt được gần một tạ, người ta phải thả bớt để khỏi gẫy gọng vó. Giá cá vài hôm đó rẻ hơn bèo. Có những chủ đầm tôm, vừa đầu tư mấy chục triệu mua con giống, nhìn mưa trắng trời, nước mênh mông không thấy bờ đâu, chỉ biết ngồi nhìn mà khóc tu tu.
    Thái Bình cũng thiệt hại nhiều, nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ không đến gần 1.000 tỷ như dư luận đưa tin. Tuy nhiên, với người dân quanh năm chỉ biết cây lúa, củ khoai thì đây quả là một nỗi kinh hoàng không thể nào quên. Thương Thái Bình quá!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 25/09/2003

Chia sẻ trang này