1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quế Võ-"thay da đổi thịt" từng ngày-QV vào rô............

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi killmytime, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    tình trạng này ở đâu chẳng có . Hậu duệ của anh hùng Núp mà
  2. killmytime

    killmytime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đói kể cũng hay! nghĩ ra lắm trò fết . Làm mọi cách để ăn nhau mà .
  3. tinhnguyen07

    tinhnguyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng dân QV này, nhà ngay đoạn Phố Mới, mà mấy khu CN, bị cắt gần hết về Tp BN mới dau scau chứ :((
    tớ đi về có thấy anh hùng Núp bao h đâu nhỉ, hay là mình chỉ đi 70km/h nó ko tóm.
    còn trâu bò bây h cũng ít rồi,ko như mấy năm về trc anh em nhỉ.
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Từ TP BN đến Phố Mới thi thoảng gặp mấy chú áo vàng, nhưng các chú không bắt tốc độ xe máy mấy, chỉ bắt oto ( trừ phi đi xe máy mà không đội mũ BH, ... )
  5. thomcoi

    thomcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tên gì thê nhỉ? 86 thì có khi là bạn mình í chứ .
  6. friendship_92

    friendship_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới lướt qua topic này của mấy bác^_^.Em nói các bác nghe,bây giờ các bác cứ thử đi từ đoạn đường:Đại phúc-->Ngã 6-->Về rạp chiếu phim của BN-->Từ sơn xem có gặp mấy chú "váng ào" ở đường không.Em ngại đi xa lắm,gặp mấy bác đấy là tò tí te....
  7. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đó là nghề của các chú ấy mà , sao phải théc méc

Chia sẻ trang này