1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê xa để nhớ chẳng phải ở để thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Quê xa để nhớ chẳng phải ở để thương

    Quê! Xa ai cũng nhớ. Nhớ từng ngôi nhà,hàng cây,quán nước...nơi ta "hò hẹn" ,nơi những kỉ niệm khắc ghi. Nhưng hình như nhiều khi đó cũng là cái cớ vì cái người ta nhớ quê là nhớ những con người,bạn bè, thân nhân,thầy cô và ..người yêu. Nhiều lần xa quê than thở nhớ quê nhưng đến khi trở về quê rồi, trở lại ngồi nơi chốn cũ ngồi suy tư,tiếc nuối,mơ mộng về một thời xa xăm...với tâm trạng.. lãng nhách. Cảnh này có nghĩa gì đâu,nó có gì đâu mà nhớ.

    Đã nhiều lần tự hỏi quê là gì,nhớ là gì mà tại sao mỗi lần có trăng tôi lại lẩm nhẩm Tĩnh dạ tư, hát nghêu ngao Đêm nhớ về Sài Gòn, để rồi mơ về một nơi xa xăm nào đó. Bây giờ thì tôi đang ở giữa Sài Gòn đây,bạn bè đây, gia đình đây,người ta cũng ở đây mà sao tôi vẫn thấy trống rỗng,lạc lõng. Sài gòn ồn ào náo nhiệt, bạn bè bận rộn học hành, gia đình công việc linh tinh. Phải chăng tôi quá tham lam?

    Ngày lại qua ngày, phải chăng tôi phải dớ vẩn cho hết ngày tháng chờ ngày về bên ấy,để rồi lại "xót xa bên này thương hình dáng ai". Sao vui thế! Chẳng nơi nào vui,chẳng ngày nào vui. Vui ở đâu,với ai đây?

    Quê hương chỉ xa để nhớ chứ chẳng phải gần để thương!

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xa quê thì chúng ta cô độc, mà gần thì lại hoá cô đơn, bởi trong khi đi xa thì tình cảm và tâm hồn đã đổi khác ít nhiều. Về quê, chỉ cảm thấy an bình và thân thương, nhưng không thực sự vui mừng hạnh phúc như khi nhớ quê ta thường tưởng tượng. Cùng tâm trạng với bạn đó! Cụng ly cái!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    nếu cùng là kẻ ly hương thì cụng ly với chị xanxan nhé. Đọc những gì xanxan viết TL lại nhớ câu nhạc của ông Trịnh "trong khi ta về lại nhớ ta đi...",hổng biết có phải là đúng tâm trạng vậy không.
    Xa quê nhớ nhà,về nhà nhớ nơi xa! Ở nơi xa thì mình ruồng bỏ nó,mình chửi rủa nó chán ngắt,tha thiết muồn về quê.Nhưng tới quê rồi lại nhớ những thứ bên đó. Như là sáng thức dậy thì ngồi ăn mì,nhâm nhi cà phê,nghe nhạc. Nhớ quá mấy bài nhạc Dream on, Amazing, As time goes by,The autumn leaves,symphony no.40 của Mozart...Ui,ghiền nghe nhạc tùm linh hết :tính tinh tình,tình tình tình tình tính/tính tinh tinh tinh tinh tinh tinh tình. Vậy là mấy tháng nữa mới được về chỗ đó mà nghe bài symphony này. Thôi kệ!
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương.
    Hometown I am in
    Moonlight is still there
    In dew of morning
    What make me scared?




    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Hometown I am in
    Moonlight is still there
    In dew of morning
    What make me scared
    ------------------------
    Money made thee scared
    Answer-thee if I may
    Alack the day...what thou say
    What light through window can thou share?!?!?

    If one day I die, would u cry for me?
    Được gorillaz sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 03/06/2003
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Có những buổi sáng (break thì đúng hơn là morning)thức dậy, sương lành lạnh,trăng treo đỉnh đầu,....TL thấy sợ. Chẳng phải sợ Money đâu Go ơi...hihihi...Mà sợ thời gian. Trăng tròn rồi trăng khuyết,trăng mới mọc hôm qua đấy. Vậy mà tỉnh ra,trăng sắp lặn rồi. Một lần trăng rồi hai lần trăng, một năm rồi hai năm. Bây giờ thì tôi sợ phải đếm trăng.
    Mấy hôm này về nhà,sáng lại bị ba mẹ bắt ra tập thể dục. Sáng sớm sương lạnh,nhưng lại chẳng có trăng. Trưa vào dv,nhớ bài tĩnh da tư rồi viết linh tinh vậy thôi.
    What light thì chắc là Moonlight rùi. Moonlight là tên một cô bạn mà TL từng hâm mộ,hâm mộ thôi hè chứ hổng có gì. Nhiều khi có viết linh tinh thì TL lại nghĩ về cái tên đó....hihiihi. Mà thôi Moonlight is still there thì cũng mặc, nên let bygone be bygone and look aheah hở Go nhỉ...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny

Chia sẻ trang này