1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Queen Kelly

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không xem phim classic. Hôm qua được xem lại cũng thấy hay hay. Tui ngồi trong rạp mà ngủ gật mấy lần, chắc tại điều hoà bật mát quá. Queen Kelly là một bộ phim câm được quay từ năm 1929. Đạo diễn bởi Erich von Stroheim, đạo diễn nổi tiếng hàng đầu của Đức. Trước khi được biên tập lại thì bộ phim có lẽ phải dài đến 5 tiếng, về sau Erich đã rút ngắn lại nên bộ phim chỉ còn dài 110 phút.

    Vì là phim câm nên cách xây dựng cũng giống theo kiểu kể lể, dẫn dắt người xem. Queen Regina V, là nữ hoàng xấu xa, ăn chơi sa đoạ, bà yêu và muốn cưới Prince Wolfram von Hohenberg. Nhưng ông này thì không yêu bả, trong một lần tình cờ Wolfram đã quen và thích Kelly, một nữ tu trong nhà thờ. Hai người hẹn hò và ăn tối trong cung. Thế là bị bà nữ hoàng bắt gặp. Tức giận trước sự việc đó, bà lấy roi đánh và đuổi Kelly, đồng thời lấy quyền uy của mình bắt Wolfram phải lấy mình... Bị đuổi đi, Kelly đến nhà bác mình. Tại đây cô lại bị bác gả cho lão Jan, một tên dị hợm uống rượu, cùng bộ mặt kinh tởm, với cái lưỡi thè lè liếm láp. Còn ông Wolfram không chịu lấy bà hoàng kia, nên chấp nhận đi tù.

    Với cách kể chuyện khác lạ, vài trường đoạn giống như phim tài liệu. Chỉ lấy hình ảnh tĩnh, cùng với những lời kể đơn giản để dẫn dắt người xem. Erich chỉ tập trung vào 3 trường đoạn chính, đó là: giới thiệu nữ hoàng và Wolfram, đoạn ông và Kelly gặp nhau, làm quen và yêu nhau, cuối cùng là đoạn dài Kelly làm đám cưới bên giường bệnh của người bác, với lão Jan. Trong khi đó nhưng phần còn lại đều được đạo diễn diễn tả theo cách kể chuyện thông qua hình ảnh tĩnh, và phụ đề. Đó là những đoạn Kelly tại sao lại vào nhà thổ, rồi lên làm Queen Kelly, Wolfram và Kelly lên làm vua và nữ hoàng ra sao.

    Có thể chia bộ phim ra làm 3 trường đoạn, thì đoạn làm đám cưới của Kelly với lão Jan là xuất sắc nhất. Tui không ngờ từ năm 1929 mà cách hoá trang đã giỏi đến vậy. Khuôn mặt của lão Jan trông thật khủng khiếp. Kết hợp với ánh sáng, và những khung hình đen trắng càng làm cho bộ mặt của lão trông kinh tởm. Erich sử dụng nhiều những hình ảnh ẩn dụ, đối lập tương phản rất hay, bên cạnh đó là nhiều cảnh dùng phương pháp chồng hình đặc biệt tạo cảm giác mạnh nơi người xem. Tui cũng không ngờ là những năm 29 mà hiệu quả hình ảnh đã có những bước tiến nhẩy vọt đến vậy, nó tạo nhiều cảm xúc, ấn tượng mạnh trong tôi.

    Đây là phim mở màn cho tháng phim Đức, hợp tác giữa Cinematheque với viện Geothe. Tiếp sau Queen Kelly là một loạt các phim kinh điển khác như của Fritz Lang, Sternberg...

Chia sẻ trang này