1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Queen-King of music

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi machineguns, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Nhóm nhạc thành công nhất trong thập kỉ 80', Queen là nhóm nhạc rock glam từ 1972.Brian May sing 19/7/1947 ở Twickenham,Middle***,England chơi guitar và Roger Tailor ngày 26/7/1947 ở Kings Lynn,Norfolk,England chơi trống; đã chơi trong nhóm Johnny Quale & The Reactions, Beat Unlimited và trong nhóm nhạc của trường đại học tên là Smile với tay bass Tim Staffel. Khi Tim rời nhóm để tham gia Humpy Bong( nhóm này có Colin Petersen, tay trống cũ của Bee Gees), thì May và Tailor đã được chọn để thành 1 nhóm mới với người hát chính là Freddie Mercury(sinh 5/9/1946 tại Zanzibar, châu Phi và mất ngày 24/11/1991). Đầu năm 1947, John Deacon chơi bass( sinh 19/8/1951 ở Leicester, England) tham gia nhóm. Queen đã kí hợp đồng với hãng EMI năm 72 và được bắt đầu vào mùa xuân năm sau tại CLB Marquee của London.
    Ngay sau single "Keep yourself alive" thất bại, họ đã cho ra 1 album , là 1 sự phối hợp rất thú vị của glam rock 70' và rock nặng 60'. Nhóm đã đi biểu diễn rất nhiều nơi và đã thu album thứ 2, thực hiện được lời hứa ban đầu của họ là lọt vào UK top 5. Chẳng bao lâu sau, "Seven seas of rhye" đã trở thành single đỉnh cao đầu tiên của họ, trong khi "sheer heart attack" đã củng cố vị trí thương mại của họ. Bài hát album lấy tên cũng chính là hit đầu tiên của họ ở Mĩ.
    Sự phô trương cũng như hoàn cảnh ra đời những album và những màn trình diễn được Mercury thể hiện sống động, người đã nhanh chóng trở thành 1 trong những nghệ sĩ nổi tiến nhất của rock những năm 70'-80'. 1975 là năm thành công trong sự nghiệp của nhóm. Sau khi đi biểu diễn ở Viễn Đông, họ đã vào studio cùng nhà sản xuất Roy Thomas Baker và hoàn thành bản trường ca "Bohemian Rhapsody", trong đó Mercury đã thành công trong việc chuyển đổi 1 đĩa đơn 7' sang 1 bản opera nhỏ. Bài hát này rất độc đáo và đúng đầu bản xếp hạng Anh trong 9 tuần. Sức mạnh của single được củng cố bởi việc sản xuất 1 băng video rất sáng tạo trong thời gian đó và sau này rất nhiều người đã làm theo. 1 album khác, "A NIGHT AT THE OPERA" là 1 trong những album có chi phí đắt nhất và bao quát nhất trong thời đó đã đứng số 1 ở Anh cũng như lọt vào top 5 của Mĩ. Lúc đó, Queen đã rất muốn được vào danh sách các siêu sao. Nghề nghiệp của họ sau đó được quảng bá rất cẩn thận với 1 loạt các hit single, các album hàng năm và những lần biểu diễn quái gở trên sân khấu. "A DAY AT THE RACE" tiếp tục những lời nói khoa trương trong khi "somebody to love" và"we are the champions" đều đã lên tới ố 2 ở Anh. Mặc dù Queen có vẻ như bị coi là rập khuôn trong việc thu hút quá nhiều người tị nạn glam rock, họ đã thành công khi đem triết lí của mình vào các single với sự huênh hoanh, điệu bộ của Rock 'n' roll 50' trong bài hát"Crazy little thing called love" và "another one bites the dust"(cả 2 đều đứng sô 1 ở Mĩ). Mặc cho sự đa dạng về phong cách này, mỗi sigle của Queen dường như trở than 1 bản quốc ca. Điều này được thể hiện bởi việc sử dụng rất nhiêu các ca khúc của họ trong các sự kiện thể thao ở Mĩ. Bài hát của nhóm cho phim Flesh Gordon là 1 thành công khác, nhưng rất nhiều nhà phê bình cho đó là đặc trưng của phong cách tự phụ của họ. Cuối năm 81, họ trở lại với vịtrí số 1 ở Anh lần đầu tiên sau "Bohemian Rhapsody" với bài "Under Pressure"(phối hợp với David Bowie). Sau 1 loạt những bài solo, họ đã trở lại với nhau năm 84 với bài hát "Radio Gaga", sau đó là "I want to break free". Tại buổi biểy diễn Live Aid đã cho thấy trình độ chuyên nghiệp cao nhất của họ và nhiều người coi họ là siêu sao mặc dù rất nhiều người khác tố cáo họ là đạo đức giả vì đã không tuân thủ lệnh tẩy chay nước Nam Phi- phân biệt chủng tộc. 1 cách ngẫu nhiên, single sau "One Vision" là bài hát lí tưởng theo tinh thần của Live Aid. Queen đã thu ít đĩa hơn vao những năm 80' vì họ trung vào những liên kết khác.
    Quãng cách giữa các đĩa của họ o ảnh hưởng đến sự nổi tiến của họ, chứng tỏ bởi sự ra đời của "INNUENDO" vào năm 91, vị trí số 1 UK. Lúc này họ đã rất nổi tiếng với những bản nhạc hoàn hảo được tạo nên bởi tay guitar điêu luyện May và Mercury tuyệt tác; Queen đã trở thành nhóm nhạc chơi rock trên sân khấu vĩ đại. Sự nghiệp của nhóm kết thúc với cái chết của Mercury vao 24/11/1991. !buổi hoà nhạc tưởng niệm Mercury được diễn ra tại sân vận động Wembley vào mùa xuân 92 gồm các ngôi sao như Liza Minnelli, Elton John, Guns 'n' roses, George Michael David Bowie....Trong những thành viên còn lại, sự nghiệp solo của Brian May là thành công nhất, trong khi Roger tailor làm việc với nhóm Cross.Queen không bao giờ tuyên bố giải tán chính thức vậy nên 1 album của họ đã phát hành năm 95 trong sự hồi hộp của nhiều người. Lời hát của Mercury đã được thu vào những năm cuối đời tại nhà của anh tại Thuỵ Sĩ, những phần việc còn lại, nhóm đã làm việc tích cực để hoàn thành.

    Các album chính:

    Sheer Heart Attack
    A night at the opera
    A day at the race
    News of the world
    Jazz
    The game
    Hot space
    The works
    A kind of magic
    The miracle
    Innuendo
    Made in heaven




    Được sửa chữa bởi - Death_Eater vào 28/05/2002 08:43
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuyển cái topic này sang đây.Machineguns này,bài viết phải được "cọ xát " trước khi đưa sang HoFame chứ,có thế nhiều người mới đọc được bài của cậu
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. Casa

    Casa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục đi Machinegun ,bạn nói hay đấy !!!

    Nothing's wrong when love is right.
  4. Hot-Blood

    Hot-Blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    KHá lắm! Bạn rất công phu! Ý kiến của Death-eater đúng đấy.tớ thấy bên RHOF chả có ai thèm đọc cả. Chán ngấy!
    I'm an old gun 1

Chia sẻ trang này