1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Queen of the Damned... Damn the Queen.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vầng, kính thưa các bác, Sweet em hôm qua sau khi nhận được chức mới thì hì hục đi xem phim ngay để về hớt lẻo cùng cả nhà. Khỉ, mấy hôm nay trên TV mới cả mạng cứ loạn xạ cả lên về cái phim Queen of the Damned (mà em xem xong thì đành buộc lòng phát biểu Damn the Queen ạ) làm em cứ nhấp nhổm không yên. Phim về bọn ma cà rồng (hehhehe chào các vampires trong diễn đàn) trong đó có một anh là người nhưng được một con ma cà rồng huấn luyện thành một anh ma đẹp trai hát hay nhưng vẫn còn mang nặng tính người lắm. Sau đó là linh ta linh tinh rồi anh ma này gặp chị Queen của các con ma cà rồng rồi chị ấy giết lão vua rồi đi theo anh ấy định xây dựng một đế chế mới cho thế giới. Nhưng chẳng may anh ấy vẫn còn tính người quá nên đã giết chị ma này và cứu thế giới. Vâng chỉ có thế thôi nhưng mà chán lắm ạ. Chưa hết, chị gái Aalyah (tên thế nào nhỉ em quên mất rồi) sau khi hoàn thành phim này thì bị tai nạn máy bay nghẻo mất nên cứ ầm ĩ hết cả lên. Báo chí khen ngợi và thương tiếc. Nhưng mà cả phim chị gái xuất hiện được khoảng 15 phút, đi uốn éo trông phát chán lên được. Tóm lại đêm qua em mất tiền ngu.
    Hẹn gặp lại các bác sau. Đêm mai em di xem John Q, nghe có vẻ hấp dẫn hơn rồi xin về kê chuyện hầu các bác.
    Sweet

    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em thực đúng là không biết chọn phim xem. hết Queen of the Damned rồi lại John Q. 2 phim này đọc review rồi, thấy đều chuối như nhau cả.
    Em để dành xiền đi xem We were Soldiers em ạ. Mel Gibson, Vietnam war. với Ice Age, xem commercial, thấy có vẻ giống Monster Inc - wink - hehehe
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOW...
  3. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ice Age thì rõ rồi, ví cả Peter Pan nữa... nhưng mà anh bảo là commercial với cả review thì khác đếch gì nhau? hehehe, thể nào chúng nó chẳng nói quá lên? Quả MTV còn cho Queen XXXX đến 4 sao. Tóm lại là không tin vào những cái đấy được.
    Tất nhiên là sẽ xem We were soldiers rồi. Ví cả cái gì nhỉ, Hart's War nữa... hờ.. midterm đến nơi rồi.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  4. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    còn em thì chưa xem cả đến Lord Of The Rings, ngày mai di xem.
    We were Soldiers nghe hay đây dưng mà o Úc bao h chả chậm hơn US 1-2 Tuần.
    Thế là sắp phải đi học rồi./.
  5. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chết, mình nói cái gì mà lại bị xen xo*` thế nhi? Toi đặc...
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, thế chắc chỉ ở Boston nó mới thương mại thế thôi em ạ. Anh ở cái góc nhà quê này, chúng nó oánh review cứ gọi là khiếp luôn, từ hồi anh sang đến giờ chưa có phim nào được review quá 3 sao. Lord of The Rings, phim favorite của anh được 2 sao rưỡi, khớ khớ.
    Còn chẳng hiểu em xem review ở những đâu đâu, anh ngó review của Queen of the Damned với John Q ở mấy chỗ, chưa có chỗ nào được quá 2 sao rưỡi.
    Hart's war thì xem từ trailer đã thấy chuối, hị hị, nhìn thấy mặt chú Bruce Willis là đã biết phim đấy nó theo dạng gì rồi.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOW...
  7. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo LOTR hay thì em cũng chịu. Em với lão nhà em đi xem, ngồi mãi mới hết. Xong đứng dậy ngán ngẩm lảo đảo đi kiếm chút gì uống để bình tĩnh lại. Em chả thấy nó hay chỗ nào cả. Cốt truyện thì có lẽ là hay, nhưng mà phần hay thì chưa đến. Mất 3 tiếng đồng hồ nhức cả đầu mà chả ra đau vào với đâu. Đúng là phim câu khách.
    Thôi em làm nhát nữa về Black Hawk Down đây. Khẩu vị phim ảnh của anh em mình đúng là khác nhau.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thì công nhận với em là LOTR nó chẳng sophisticated gì, không tình củ, không lảm nhảm nhiều... nhưng mà phim nó đẹp mê hồn luôn... xem phim mà cứ như lạc vào thế giới của họ. hị hị, anh lại lởm nhởm rồi... Phim ý là dành cho các đồng chí yêu thích Sci-fi, em mừ không thích thì xem chắc là chẳng thấy hay rùi.
    Black Hawk Down thì có gì mà không được, khớ phết đấy chứ.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  9. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Phim đẹp mê hồn của em phải là phim Gladiator. Hị, nhìn cái vết thương nó làm như thật, giòi bọ béo nhung nhúc ngọ nguậy. Còn cảnh quay cái đồng lúa mì lúc chú ấy hồn phiêu diêu thi`... chậc chậc... Có lần em ngồi buôn chuyện với mấy chú quay phim của VTV3 nhà mình, các chú ấy bảo là chẳng hiểu sao nó quay được thế. Cái sân đấu của chúng nó nữa. Nhạc nền cũng hay tuyệt. Nhân vật phản diện lột tả qua hai cái cười. Và kết thúc cực hay. Maximus à (ko nhớ tên) chết là phải. Tướng giỏi với lãnh đạo đất nước là hai chuyện khác hẳn nhau. Chứ cứ như phim ảnh nhà mình, tướng lên làm chính trị gia là hỏng.
    Black Hawk Down hay chứ. Em xem hai lần liền.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...

Chia sẻ trang này