1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Queen & tôi

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Queen & tôi

    Ờ cứ nhắc tới mấy thằng nghe Rock ở Huế mới thấy lạ. Có phải trời cho làm thằng fan của Rock thì thắng nào cũng ồn ào đao to búa lớn. Hết chê cái này đến chê cái khác... tui ớn quá ... tui không biết bọn hắn thích rock điểm mô... Đời này cũng lắm thằng đua đòi lắm.... (Anh em nghe Rock chân chính thông cảm ... tại thấy nhiều thằng chán qúa nên bức xúc nói vậy thôi)...
    Tui nghe Queen, đến bây giờ đã là bảy năm rồi, vẫn thích nghe nó như hồi đầu ngồi nghe Rock. Nhớ hồi đó lúc mới nghe bài We Are The Champions, mình thì mới nghe đâu có thuộc, nhưng mà trong đầu cứ ngân nga... Ừ, cứ như nó tiếp thêm sức mạnh cho mình vậy ... để mà thành champions thì lúc nào cũng fải có thêm friends hết ... có thể chữ thành công chỉ để dành cho WE thôi "We are the champions my friends and will keep on fighting till the end..." Đời này đứng một mình thì chỉ có trơ trơ như Từ Hải thôi.
    Ờ cái thằng tinh thần tập thể cao thế mà đến trong Bohemien Rhapsody lại nghe thảm thương quá, cứ như trong bài hát tưởng niệm Freddie. Bài gì nhỉ , à "Only Good Die young" Thằng Taylor nó bảo là Freddie là thằng cry for nothing cry for over - một dạng điên điên "tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn đấy". Dịch thế cho vui thôi. Trong Bohemien, tiết tấu của nó không còn lời nào để tả rồi, tâm trạng con người đấy, lúc mà thất bại người ta quỵ xuống, nghĩ về những việc mình làm rồi hối hận "Mama i''ve just kill the man, put a gun against his head. Put my string and now he dead" rồi tiếc nuối "ôi mà ơi cuộc đời thì chỉ mới bắt đầu thôi nhưng hình như con đã ném nó vào hư vô rồi" (mama life has just begun but now i''m gonna throw it all away". Ừ đời là thế (c''est la vie), cái gì nó dễ đến thì dễ đi, lên voi đó rồi xuống chó đó bởi thế mới có câu "easy come easy go little high little low"... mà đời mấy thằng giang hồ ấy, nó thăng giáng liên miên... rồi chúng nó đau khổ chúng nó hận đời chúng nó gào thét, phải rồi đời có coi chúng nó ra gì đâu, cái nỗi khổ của mấy thằng nhà nghèo (chưa biết là nghèo chi .. cũng may thời ni người ta không chê mấy thằng có cha mẹ nghèo... họ chỉ chê mấy thằng có cái đầu có cái tay cái chân mà để cho mình đói thôi) thế nên "i''m just a poor boy i need no sympathy" rồi nó cứ tưởng như là mọi người ai cũng ruồng bỏ nó, ai cũng hành hạ nó - thế nên nó mới bảo "please let me go" ờ mà đi đâu được chứ, có ở đâu thì quanh mình vẫn là con người, chẳng lẽ vào rừng ở với chó sói... Chửi cái bọn người đó cũng như chả chửi ai, thì đâu có rõ ràng ... bây giờ nó trách đến cả những người thân của nó, người yêu của nó " em tưởng em yêu tui rùi thì em che mắt tui hả, hay em tưởng em yêu tui rồi thì em có thể bỏ mặt tui chết thế này sao" .... khổ thân, ông cha ta nói rồi tiên trách kỷ hậu trách nhân... thằng ni hắn ngu quá hắn hát mãi mà nhận không ra. May thay tới câu cuối hắn trở thành ông Trịnh lúc nào không hay đời là vô thường rồi cho nên "Anyway the wind blows doesn''t really matter to me...."
    Gió có thổi chiều nào đi nữa thì ....

    Hà .. Queen có mấy bài bình luận thấy cũng vui lắm. You nào thích thì ủng hộ đi, tui có cả lô bài để tán dóc cho vui.... Ai thích Queen mà ở Huế tìm tui cho tui đỡ cô đơn với
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Too Much Love Will You!!!!
    Queen vừa mới vào Rock Hall Of Fame cách đây mấy năm. Rồi cũng mới làm miếng đá hình sao lót đường cho người ta đi trên đại lộ của Holywood. Tội nghiệp...
    Nếu u đã từng nghe Bohemien Rhapsody, nghe We Are The Champions hay Somebody to love tui nghĩ u sẽ nghĩ khác...
    Queen có hơn 240 chục bài hát sáng tác trong vòng 20 năm thì gần hết tui đã thích rồi. Nghe nhạc của Queen để cảm nhận giọng vocal cao vút của Freddie Mecury, để cảm nhận tiếng đàn ghi ta mê hoặc của Brian May và còn hơn thế nữa đó là dòng chảy của bài hát nó như dòng sông Đà mà ông già Nguyễn Tuân mô tả vậy....
    U cứ nghe thử mà xem
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    í,bạn Bjiou có phải là bạn Dũng không vậy?
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Mình là Dũng đây. Bạn là ai vậy???
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ê, có phải ông là bạn lớp cấp 1 của Minh Ngọc và Tiến Dũng và cả thằng Phong khùng nữa không hè.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Uh mình học cùng hai thằng khùng đó đây. Bạn ở đâu ra vậy cà???
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đúng là trái đất tròn. Bữa hè Ngọc về Huế nhưng liên lạc đến số di động của ông thì không được. Ngọc bữa ni không dùng cellphone nữa. Hì hì, tui học với Ngọ và hai thằng khùng đó.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi` tại Ngọc không biết là vừa rồi tui mất điện thoại. Bây giờ thì thay luôn số mới rồi. Nhưng bà học cùng ba đứa quỷ đó à, thế thì bạ học cùng bọn hắn năm lớp 6 - 7 à. Dân Thực Nghiệm luôn đúng không? Bật mí cho bạn với.
    Số di động mới của tui là 0914204027.
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    cufng biết trươ?ng thực nghiệm a?
    Tui cufng la? học sinh cu?a trươ?ng Thực Nghiệm ne?,năm lớp 9 mới chuyê?n qua Hai Ba? Trưng

Chia sẻ trang này