1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quelque chose dans mon coeur...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ngoainhi, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em cảm thấy trái tim mình mềm ra vì sự hài lòng lẫn một cảm giác mơ hồ, da diết không thể gọi tên... Có phải vì em mới vừa ở trạng thái cực vui nên khi thoát ra lại rơi vào trạng thái lơ lửng này? Em không rõ. Hay là vì những bài viết tràn ngập yêu thương của cô ấy? Em cũng không dám chắc chắn. Cô ấy đã có anh. Và hạnh phúc. Còn anh?
    Cũng đã lâu những cảm xúc không-phải-là-niềm-vui không còn gây ra cho em những cơn điên tiêu cực như trước; chấp nhận rằng đời mình đã, đang, sẽ có những thứ như vậy nữa bên cạnh những cuộc vui, hạnh phúc, bình yên em góp nhặt được trên chặng đường dài. Có lúc, em mơ hồ lo sợ sự nhìn nhận ấy sẽ khiến em bớt sân si, bớt sức mạnh trong việc dành lấy hạnh phúc cho mình. Em muốn mình lại như xưa, thay vì để trôi tuột đi, em sẽ nắm lấy cơ hội dù là nhỏ bé nhất cho mình. Nhưng em rốt cuộc cũng đã để nó trôi đi.... Như Mại vậy. Chẳng ai biết được rằng đó có phải chính xác là của mình hay không cho đến cuối cuộc đời. Nỗi sợ đánh mất mình ở một khía cạnh nào đó chính là nguyên nhân khiến ta mất bản thân mình mãi mãi. Ở phía cuối cuộc đời ấy, một sự nhìn lại đầy hối tiếc là thứ quá đáng sợ với em... Em vẫn luôn cầu mong đó là quyết định đúng đắn để 20, 30 năm nữa, trái tim em không bị đè nặng vì một quyết định sai cho cả cuộc đời....
    Em vẫn đang trên con đường thực hiện tất cả những mơ ước em bỏ qua nhiều lần trong 15 năm. Đó cũng là sắp xếp lại cuộc đời mình, đúng không? Em vẫn đang cố gắng để một ngày nào đó không phải thốt lên rằng "I''ve never been to me...." Em muốn sống với em, là em, chính em. Dù vui, dù buồn, dù có anh hay không có anh, nó vẫn là em, cuộc đời của em, một cuộc đời không có sự hối tiếc...
    Còn anh? Hãy cứ đi con đường của mình. Và nhớ giúp em rằng "Love means never having to say you''re sorry."
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em có thể thấy những cảm giác mơ hồ ngày một rõ hơn Rồi một ngày nào đó em sẽ tự hỏi mình: "lại nữa à? đến đâu không?"
    Em có tin rằng: Năm tháng biết yêu không?
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
    Khi mùa xuân về trong hò hẹn
    Thời gian trở mình trên cánh én
    Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên
    Em có thấy nhành phượng cũ ngoaì hiên
    Đã cháy bừng lên niềm đam mê kì diệu
    Thời gian trôi qua cũng đôi lần khó hiểu
    Khi ồn ào khi lại trẻ trung
    Em có nhận ra những vệt rối mông lung?
    Dịu dàng đến khi mùa thu chạm ngõ
    Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
    Một lối vào chưa ai đặt tên
    Em có buồn không ? khi những trận gió đêm
    Rì rầm kể trong tháng đông lạnh lẽo
    Chuyện hai người giận nhau _tình yêu như chiếc kẹo
    Khi ngọt ngào khi lại đắng cay
    Nhưng cho dù năm tháng có vần xoay
    Cho dù hạnh phúc là khổ đau hay bất hạnh
    Tình yêu bắt đầu khi cơn giông chưa tạnh
    Em có tin rằng : Năm tháng biết yêu không?
    (sưu tầm)
    Anh có tin rằng năm tháng biết yêu không?
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Concerto pour deux voix
    What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within usõ?Ư. õ?" Ralph Waldo Emerson

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/04/2006
  4. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [nick]
    Được khinhvuphiduong sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 14/04/2006
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em dặn mình thỉnh thoảng hãy ghé. Để đọc khoảng 2-3 bài/ lần. Nhưng rồi cũng có lúc quên. Mỗi lúc quên như thế, em lại "chịu" một trận trồi lên trụt xuống theo cảm xúc trải dài trong 2-3 trang viết. Em thích cách cô ấy nói về những trăn trở, những yêu thương trong sáng, những u uất về mùa thu xưa.... gần gũi lắm...
    ...............................................................................................
    những chiếc ghế trong căn phòng của Gió
    người ta gọi căn gác bé nhỏ của tôi là " căn phòng của Gió ". bởi căn phòng lúc nào gió cũng cởi mở dừng chân.
    những cơn gió thường rủ nhau ghé lại đây. chúng nhảy múa và kể lể những câu chuyện trên quãng đường dài dặc đã đi qua. những ngày đầy hứng khởi , gió khúc khích tiếng cười. có cả những ngày hoang liêu, gió vọng lại từ miền hư ảo tiếng cựa mình. có cả những khoảnh khắc hoang hoải trôi qua, nghe trong gió khe khẽ lời thì thầm.
    căn phòng của gió còn tràn lênh láng màu nắng vô tư, khi đêm xuống ánh nến lung linh toả sáng k hắp không gian.chẳng bao giờ lạnh lẽo đến được nơi đây, dẫu cho nơi đây chỉ toàn là gió
    ngôi nhà ấy nhỏ bé lắm nhé, căn phòng ấy cũng nhỏ bé lắm. những con người giản đơn không chút lớn lao. nhưng nơi ấy có " môt cánh cửa không bao giờ khóa". nơi ấy có những câu chuyện không bao giờ dứt để thêm dài những ước mơ về hạnh phúc bình thường.
    tôi chợt nghĩ, một ngày ai đó sẽ ghé thăm "căn p hòng của gió" thế nên tôi chợt muốn xếp những cái ghế, hay dành một góc nho nhỏ trong căn phòng này cho mọi người . mỗi người sẽ là một phần của căn phòng này nhé.
    có một cô bé lớp 12 thường mang hết "của nải " bày bán trên giường của tôi. nào là cái vòng cổ xinh xinh, cái khuyên tai dùng trong ngày haloween, còn cả cái dây pha lê lấp lánh sắc màu. tôi giành cho em một góc giường, và em sẽ là "cô hàng xén " trong căn phòng của gió nhé
    dành cho chị cái chỗ cạnh bác gấu già. cho chị cả một góc chăn. chị cứ dựa vào bác gấu mà ngủ. căn phòng gió nhưng mà ấm lắm phải không?
    cậu thích ngồi bệt xuống đất. nếu vào căn phòng của gió, tớ sẽ cho cậu một góc ở cạnh đất . dưới bức tranh "mùa thu " nhé. cậu tha hồ mà thay phim và chụp hình cho tớ. ( đừng trêu tớ nhiễu sự nhé. con gái mà )
    cho anh MÐ ngồi ở cái ghế em hay ngồi học. chỗ đấy có cái tủ sách. gia tài nhỏ bé đó em đã dùng cả đời để nhặt nhạnh,mượn cũng được nhưng mà nhớ trả nhé. đừng lấy mất gì trong căn phòng của gió
    mình đã hứa mời minhanh đến chơi. mình sẽ dành cái ghế nơi ra ban công, sẽ nhìn thấy vườn lan mình trồng. hoa chẳng phụ người bao giờ, năm nào cũng vẫn ra hoa. đúng rồi, góc vườn sẽ dành cho minhanh một ngày ghé lại
    à còn những người bạn của tuổi thơ? thôi nhé tụi mình sẽ đặt những cái ghế nhỏ xíu ở những bậc cầu thang. mấy đứa mình có khác mấy đâu. căn phòng này là của mọi người mà, cái cầu thang cũng thân quen quá đỗi
    còn anh? anh sẽ ở đâu trong căn phòng của gió? vẫn nhớ một lần anh ghé thăm nơi đây. khi ấy ngoài cửa sổ cây muồm muỗm đang độ ra hoa. nắng vương đầy lên em. chiếc ghế anh ngồi em quấn chặt nụ cười và những lời ru. thế con nơi đây , trong căn phòng của gió , sẽ đặt chiếc ghế nơi góc nào cho anh? thôi nhé, cho anh cái góc cạnh cửa sổ. nơi ấy sẽ thấy đêm, nơi ấy sẽ thấy ngày. và nơi đấy sẽ thấy bầu trời.
    ta đặt chiếc ghế cuối cùng vào trước tấm gương. và chỗ đó dành cho mình. ta ở nơi đây. sẽ ở mãi nơi đây . căn phòng gió
    (@ttggttsn)
    Những chiếc ghế
    Khi anh hỏi về những chiếc ghế
    chưa được xếp đúng chỗ
    em ngập ngừng
    Khi anh hỏi về thời gian đã bao lâu
    hoa mùa xuân nở rộ
    em lặng câm
    Khi anh hỏi trong đôi mắt kia
    vì sao ẩn nỗi buồn
    em bật khóc
    Những chiếc ghế lấm bụi đất
    khung cửa phòng thiếu màu xanh dây leo
    giàn hoa vắng
    đồng hồ tường gõ nhịp
    đếm tiếng chim bay đi
    bỏ hốc hồi nhà tổ ấm
    Những chiếc ghế lấp lại những chỗ trống
    em - cô gái ngẩn ngơ chờ...
    ngày căn phòng không còn bụi
    Và tiếng cười rúc rích trên môi.
    VTA
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 17/04/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tin nhắn ấy cứ còn mãi trong đầu chị. Những hình ảnh, từ ngữ... cứ mãi vang vang. Loa kèn trắng muốt... nỗi nhớ...
    Em gái, phàm cái gì thầm kín đều có sức sống mãnh liệt. Nếu nó là nỗi nhớ, nó sẽ dai dẳng, day dứt, và... quay quắt... Nếu nó là nỗi đau, nó sẽ làm thành một hố thẳm, sâu hun hút, nó hiện lên trên mắt, trên môi, trong cả dáng đi...
    Em gái, chị đã bảo rằng chúng ta dù không thể công khai với ai khác về những điều thầm kín ấy, chúng ta cũng nên công bằng với bản thân mình, bằng cách thừa nhận và sống thật với nó... để chúng ta lúc nào cũng là chúng ta, dù có phải quay quắt nhớ, dù có phải xót xa đau, dù có phải bẽ bàng tủi phận...
    Em gái, em vẫn còn may mắn có loa kèn tháng tư, có HN...hầu vuốt ve nỗi nhớ không thể công khai...Chị cũng may mắn tìm được tiếng đàn để vuốt ve nỗi niềm của riêng mình... Chỉ riêng những mối tình phù phiếm ấy luôn tủi phận vì sự ngắn số của mình...
    Rồi em sẽ lại ngắm loa kèn, chị sẽ lại vùi mặt trong đám hồng phấn và ru êm mình bằng những khúc nhạc...
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em muốn tặng chị một ngày mới của em, khi đêm qua đi khôn khép lại tất cả mọi suy nghĩ. Khi bầu trời qua ô của sổ kính lúc em nhìn đăm đăm ra đó lúc nào cũng sáng rực.
    Những đêm mất ngủ!
    Tri âm!
    Buổi chiều em ngồi ở carpark, quán cafe gần bãi đỗ xe của khách sạn nghe tiếng nước chảy róc rách từ một cái vòi phun và những tia nước mát lạnh. Mùi thức ăn xào nấu từ hàng cơm bên cạnh toả sang ngây ngấy và tách cafe thơm ngọt rất đỗi dịu dàng. Lớp sữa còn bám mờ đáy cốc chắc đậm đà.
    Em ngồi nhìn sang hồ, liễu rủ không buồn trong một chiều nắng đẹp, trời gió nhẹ và em nóng vì mặc hai áo len, em ngắm chiếc Lambretta màu xanh cô ban bình yên lại nổi bật trong một rừng xe. Mua một tờ báo và đọc khi cafe hoà với đá.
    I love you more than i can say, bản nhạc tí tách không sôi động khi chơi piano ở Carpark khiến gió như mát hơn.
    Ngày hôm qua mưa rơi lucthứa lúc mau, mái hiên bắn đầy nước hắt qua bàn ở Deli ,ở 29 một nơi nghe Bằng Kiều hát Giọt sương trên mí mắt, một nơi nghe Hồng Nhung cũng Giọt sương trên mí mắt và Thanh Lam bốc cháy với : em hãy đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn...
    Loa kèn tháng 4 có lẽ sẽ thôi đẹp nếu như em mua về cắm vào lọ, và như thế em sẽ chỉ đi theo những hàng hoa để ngắm thôi. Em cố gắng tìm mấy hàng Tiên tửu, những cánh Cẩm chướng nhỏ li li mỏng manh và kiêu hãnh. Mùa hè bắt đầu với những gam màu rực rỡ trên hồng phấn , hồng đu đủ và đung đưa lá xanh khắp các hồ nhỏ, khắp các con đường.
    Chị hãy tách mình ra với những suy nghĩ của mình về người ta để có khi nhìn lại chính mình như em. Chỉ trong khoảnh khắc thôi sẽ hiểu thế nào là cô đơn.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ieagho;ângl dkgalek aegan fhao idfhăoè
    Nhạc: Serenade - Schubert - Nana Mmouskouri - Box nhạc
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 26/04/2006
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng đã yên lặng lắm rồi. Hôm nay trời mưa mà chị em vẫn vội về. Có lẽ chuẩn bị cho lễ ngày mai. Ngoài kia, trời vẫn xám xịt. Thỉnh thoảng những lằn sáng ngoằn ngoèo chớp tắt chớp tắt, gầm gừ.
    Em điên nhỉ. Cứ hình dung ra khuôn mặt của con người thân quen trong 4 năm nay khi em thông báo quyết định của mình em lại thấy nặng nề. Sáng nay, với điệu cười "hí hửng", người ấy chào em rõ to, rồi bảo: "cho anh một cái đỏ mặt đi". Quả thật, đó là một trong những thứ níu kéo em ở lại khá lâu.
    Giờ thì em phải quyết định. Phải nhìn khuôn mặt hụt hẫng đó. Phải nhìn hai cái má xệ xuống vì thất vọng... Phải làm người vô ơn với những gì họ đã dạy dỗ...
    Em biết lựa chọn nào cũng có sự hy sinh. Lòng em đang rối lắm...
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 28/04/2006
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho một mùa thu xưa...
    X ạ, dưới đôi mi đã khép, mùa thu trong vẫn còn đó. Ký ức về mùa thu ngọt ngào, bỡ ngỡ của lần đầu yêu thương vẫn đi cùng X trong em. Những đằm thắm, những rụt rè, e thẹn... em đã kịp giữ lại cho riêng mình... Đường Nguyễn Văn Cừ bỗng chốc chiếm được một chỗ trong nỗi nhớ...
    X hạnh phúc nhé. Như chúng ta đã từng trên con đường ấy...

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này