1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên bơm tiêm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi WarrenBuffetWTO, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Quên bơm tiêm

    Có 2 cô gái ngồi nói chuyện với nhau:
    Cô thứ 1 nói:Có 1 lần ngực mình bị đau, mình đi khám ngực,bác sỹ nói để quên ống nghe nên cứ áp tai vào ngực mình để nghe.
    Cô thứ 2 nói:Có 1 lần mình bị chậm nguyệt san,đi khám bác sỹ nói bác sỹ quên ống tiêm nên...
  2. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    ghê quá
    iem run hết ...
  3. lutlut

    lutlut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng nghĩ ra được, mấy bác này kinh wé
  4. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cafe Chồn

    Lý Sinh Sự
    Từ hôm đội VN thua, bị loại, gã đài phường thường hay rủ ông Sự đi càphê hai người.
    - Càphê chồn là gì hở bác?
    - Là *** con chồn.
    - Khiếp!
    - Con chồn nó ăn quả càphê chín, lựa quả ngon, lúc chồn ị ra đi hót về, đãi phân lấy hạt càphê, loại này pha lên vị không còn đắng chát, giống như rượu nếp cái hoa vàng đem "hạ thổ" 100 ngày, lúc uống cứ ngọt thỉu đi, say ngủ êm như mèo. Loại này hiếm lắm.
    - Hiếm gì mà hiếm, quán nào chả có, nghe nói mỗi năm còn xuất bao nhiêu tấn sang Hàn Quốc.
    - Giả chồn thôi, đại khái là họ cũng chế biến ủ ướp gì đó, giống như đã qua bộ máy tiêu hoá của chồn, chứ nếu là chồn thật nhiều như thế thì đi săn chồn còn kinh tế hơn đãi ***. Cũng vậy, trà sen mà cậu mua độ mươi nghìn một lạng là "ét-te" sen chứ không phải hoa thật. Ăn bánh cuốn mà bát nước chấm sặc mùi cà cuống cũng là "ét-te", tức là hoá chất. Cà cuống thật ai cần ăn phải gọi, nhà hàng chấm vào bát cho một tăm, giá một nghìn. Đừng có dại bảo chấm em cái nữa cho thơm là hai nghìn đấy.
    - Thế ra bây giờ các thương hiệu đều là "ét-te" cả?
    - Cũng không hẳn vậy, mà cũng là như vậy. Ví như con cua bể, con tôm bể, con cá chép sông mà ta ăn hàng ngày vẫn là tôm cua cá, nhưng là vật nuôi rồi. Làm gì có ai đi câu cả ngày để được con cá về bán cho cậu. Muốn ăn "của thật" phải về chợ quê, còn lại là "ét-te" tất.
    - Từ đó suy ra, văn có đạo văn, nhạc có đạo nhạc, luận văn giáo trình cũng đạo tùm lum, lại mới xuất hiện cả đạo rôbốt nữa. Bây giờ bên Nhật họ còn bán 90 đô một cặp đùi phụ nữ làm giả để các ông gối đầu đi ngủ. Thật là hết chỗ nói. Bác sống nhiều hơn em, bảo cho em biết tìm đâu ra "thứ thiệt" bây giờ?
    - Về nhà mà gối đầu lên "của nhà" mà ngủ. Thật 100% là của cậu nhá !!!

Chia sẻ trang này