1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quên đi tình yêu" 1.11.04 cho ai cần quên và muốn quên

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi free_free_free, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Quên đi tình yêu" 1.11.04 cho ai cần quên và muốn quên

    "Cách mặt nhau, từng ngày qua, vắng xa nỗi lòng, nhớ ngày xưa từng lời nói, tiếng yêu vẫy gọi.Ngày nào ta bên nhau rong chơi, từng nụ hôn tinh nguyên trao môi, mà giờ đây xa nhau, tình vỗ cánh bay đi rồi.....
    Con tim ai hững hờ vội chôn quá khứ tiếng yêu ngày xưa, miên man trong chiều mưa, từng giọt nước mắt nhớ ai biệt ly, cuộc tình đã vỗ cánh bay đi, mặt trời khuất bóng phía chân trời, người yêu sao vội xa, để lòng thương nhớ mỗi khi chiều xuống.
    .............Tháng ngày qua, mình gặp nhau, cách hai ngã đường, nhắc làm chi, đời ngang trái trắng đen khó lường, một thời yêu nhau trong đam mê, để rồi quên đi trong cơn mê, người tình xưa quay lưng để mãi.....kết duyên cùng ai..."




    Yêu, rồi tan, rồi hợp, rồi vỡ tan, giống như..............một chiếc bình thuỷ tinh, lung linh, không một tì vết, tình yêu đẹp, tình yêu trong trắng............rồi vỡ tan, những mảnh vỡ long lanh muôn ngàn tiếc nuối, như giọt nước mắt khóc một mình trong đêm.....đừng níu kéo, đừng vội gắn từng mảnh vỡ đó, để sẽ thấy chiếc bình gắn lại trông méo mó, tì vết, vụn vặt........qua mất rồi, để nó trôi vào gió bụi, để cát lại trở về với biển cát, để muôn mảnh vụn đã vỡ lại có cơ hội được nhào nặn, được nung chảy, để một tình yêu mới lại ra đời........để mình lại được yêu, để người ta được yêu, và mọi người lại mỉm cười, lại thêm những chiếc bình lung linh, trong sáng hơn, hoàn hảo hơn, cứng rắn hơn.....

    Đã mong "Biết đâu" một lúc nào đó..........là như thế, nhưng hãy nhìn và chấp nhận "Quên đi .....tình yêu".
    Tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp, để gió mang tình yêu mới đến, để gió đưa bụi thuỷ tinh trở về thuở ban đầu cội nguồn của nó, là những hạt cát vô tình, lang thang và hợp tụ thành một điều gì đó , đặc biệt, như chúng ta vẫn hay gọi là
    :Tình yêu

    Miên man trong chiều mưa.......
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    bác này giọng điệu quen quá nhỉ?
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đây là marktinh version ...n Tớ thì tớ chả thích cái bình thuỷ tinh lắm. Hồi trước có hẳn cái lọ pha lê đẹp, đứng trên tầng 2 ném thứ xuống đất ai ngờ nó vỡ thật, mất công quét sân cả buổi. Iêu ai thì iêu như cục gạch thôi. Khó vỡ, mà vỡ cũng chả tiếc
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 31/10/2004
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Remember to forget
    Nhớ câu nói của con bạn :
    Everything I do, I do it for you... and you... and you...
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em ứ muốn quên.Hạnh phúc.Được nhớ.Phải quên.Không quên.
  7. chi_hang00

    chi_hang00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quên đi tình yêu ???Nhưng tình yêu là gì nhỉ..Mình đã yêu chưa nhỉ?
    Quên đi tình yêu liệu có phải là quên đi người ấy ,quên đi cái quá khứ đẹp đẽ của mình và người ấy , cái quá khứ ấy về một thuở học sinh ngây thơ trong trắng, ngay cả cầm tay cũng thấy bừng đỏ mặt , mắt chạm mắt mà cũng ko dám , đi cùng nhau mà lặng im chẳng nói, nhớ cái thời mà người ấy tặng hoa cho mình mà cũng chẳng dám cho ai biết ....Ôi nhớ.
    Bao năm rồi nhỉ ??? 3 hay 4 năm....Mình đã nhớ nhung , đã mong được gặp người ấy từng giây từng phút.Mỗi ngày qua đi là một ngày mong đợi ngậm ngùi , mong được người ấy gọi điện thoại, chỉ để nghe lại giọng nói ấm áp , và mong được người ấy hát tặng .Có những lúc mình thầm mong rằng bọn mình , hai chúng mình sẽ đi đến một nơi mà ở nơi đó anh sẽ hát tặng em những lời ngọt ngào nhất....
    Sao anh không đến ......Sao anh không nói với em....Anh có yêu em không ???
    Bao lâu rồi , mình vẫn thầm mong về một quá khứ đã xa ...Yêu hay chỉ là ngộ nhận về một mối tình đầu lãng mạn.
    Liệu có quên được không?
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Click vào inbox, ngạc nhiên là rõ ràng dạo này mình có sờ đến Hallmark.com đâu mà sao lại có cái mail xác nhận card đã viewed!!! haha... hoá ra là vậy, mình hồi đó cũng lắm chiện ghê!!!
    "Khi ấy nhận được cái card này thì ko biết tớ và ấy thế nào rồi??? Tớ chơi trò đoán tương lai 1 chút, giả dụ bọn mình đang thân thiết thì cái card này sẽ rất hợp, còn nếu ko thì hãy coi nó như của một người xa lạ. Okie??? Chúc ấy luôn vui nhé!!!"
    Phải rồi, chúc ấy luôn vui!!!! :)
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Phút này đây, mình gặp nhau nói câu giã từ, nhắc làm chi đời thêm đau xót xa kỷ niệm, còn lại đây trong đêm cô liêu, một mình ta lang thang phiêu du, cuộc tình xưa mong manh tựa lá úa trong chiều thu...................
    Con tim ai hững hờ vội chôn quá khứ...........!!!!!"

    Này, khi gặp lại, người ta sau 5, 10 năm nữa thì thế nào nhỉ? cười nhạt àh, lặng im, lạnh lùng vô cảm?????? .......Có những điều qua đi, hãy để nó qua đi, khi mai này có lần gặp lại một ai đó, gặp lại chuyện cũ, hãy cứ để tự nhiên như thuở ban đầu ...cái lúc mà mắt nhìn nhau bâng quơ, thờ ơ và hờ hững..[xx(
    Để rồi quên đi trong cơn mê.....!!
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hù hù .. cứ yêu đương nhăng nhít là bài post ầm ầm ..
    .. vào câu bài 1 téo

Chia sẻ trang này