1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quên đi tình yêu" 1.11.04 cho ai cần quên và muốn quên

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi free_free_free, 31/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên hả
    Phía không anh là phía rất xanh
    Có cây có hoa có không khí trong lành
    Có những điều vì có anh nên em không để ý
    Có em, như chưa có anh ...
    Phía không anh là những thứ xung quanh
    Đã từng nhỏ bé bị anh che phủ
    Phía không anh là nơi em hát
    "Xua đi một tình yêu, ấy là mới bắt đầu."

    ....
    Bài thơ này biết lâu lắm rồi
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bài này hồi xưa cũng có trong quyển sổ bìa trắng của anh, chép nốt cho em iu này
    ... Phía không anh là cuộc sống xung quanh
    Đã từng nhỏ bé, bị anh che phủ
    Cộng vào thêm một ít hoài niệm cũ
    Cũng chẳng khác gì nhiều, so với lúc chưa anh...
    Phía không anh, tất nhiên không có anh
    Nhưng có ngày mai của em
    Và cái sự thất tình mờ nhạt...
    Phía không anh là nơi em hát
    "Xua đi một tình yêu...
    đấy là mới bắt đầu..."​
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một ngày em sẽ hết yêu tôi
    Giấu vội vã những lời em đã nói
    Tôi mỉm cười-mặc kệ lòng đau nhói
    Ừ,coi như phút đó tình cờ thôi...
    Có một ngày em sẽ ít yêu tôi
    Nửa cảm xúc em đem tặng người khác
    Còn nửa kia trước đây vốn rất thật...
    Thì bây giờ chút chút gượng ép...tôi!
    Có một ngày em sẽ bớt yêu tôi
    Khăn quàng cũ đem treo vào dĩ vãng
    "Cây nến vàng"-Em-thôi không muốn sáng
    "Ngọn nến xanh"-Anh-lay lắt chìm vào đêm.
    Có một ngày vầng Trăng xưa đã khuyết
    Bầu trời đêm ngơ ngác những ánh sao
    Có một ngày đường quen mưa giăng lối
    Là một ngày em hết yêu tôi.
    Có một ngày mơ màng chợt bừng tỉnh
    Mỉm cười rằng : Chỉ là mơ mà thôi!!!

    (Có một ngày ta sẽ luôn yêu nhau
    Trong tim anh,thiên thu một ngày ấy)
    Ngẫu hứng khi thấy mọi người post thơ...hi` hi`!!!

Chia sẻ trang này