1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI YÊU CŨ....DỄ DÀNG KHÔNG???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hurtheart, 29/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI YÊU CŨ....DỄ DÀNG KHÔNG???




    Tính đến thời gian này là 8 tháng kể từ khi anh về nước, thời gian đủ để cho tôi nhìn lại mọi việc và quen dần với những khi không có anh...."Dần dần rồi mọi việc cũng sẽ qua, thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất để làm lành tất cả mọi vết thương" những câu nói trở nên quá quen thuộc và nhàm chán ...nhưng mà dường như tất cả đều đúng với tôi. Hít một hơi thật sâu và thấy mọi chuyện như trở nên sáng sủa hơn. Đôi khi tôi tưởng như mình chẳng dễ dàng quên được anh , mọi kỉ vật liên quan đến anh đã chẳng còn tồn tại trước mặt tôi, cũng không dễ dàng để mà lãng quên một đồ vật mà bấy lâu nay cố công gìn giữ thì huống gì là một con người - một người đã cùng ta có quá nhiều kỉ niệm ( tôi đã từng nghĩ như vây , bạn a.). Nhưng ( lại là "nhưng" - cái mà ta không- biết -trước -thường -hay -đến -vào -lúc -ta -chẳng -biết !)không hiểu vì sao, dần dần trái tim tôi không còn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến anh, bình tĩnh hơn khi nói chuyện với anh, tôi cũng chẳng buồn tranh cãi hay gây gỗ với anh nữa...tôi thật sự không hiểu hay chính cách cư xử và thái độ lạnh lùng của anh đã làm tôi chùng bước?Quên được người yêu cũ, chuyện xưa và cũ rích...dễ dàng đấy, nhưng phải có quyết tâm ( chí ít ra thì bản thân tôi thấy như vậy), còn bạn , bạn suy nghĩ như thế nào?
  2. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    he,đương nhiên là chẳng dễ dàng gì,nhưng nếu đã thành người dưng thì cũng phải quên đi thôi.Lúc mới yêu,chẳng bao h mình nghĩ lại có chuyện này xảy ra,nhưng cuối cùng thì nó vẫn đến đấy thôi,có lẽ bạn nên tìm một tình yêu mới,sẽ giúp bạn yêu đời hơn,và sẽ quên đi đc những kỉ niệm cũ.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    " ....Rồi anh sẽ sống ra sao khi trên đường đời mình không có em bên cạnh. Thời gian và khoảng cách sẽ làm ngạt nhoà những kỷ niệm, tình cảm nhưng ký ứ tình yêu sẽ mãi mãi ở bên anh, mãi mãi vẫn là như vậy. Mối tình đầu ngọt ngào và sâu lắng anh đã dành trọn cho em bằng tất cả niềm yêu thương, sự tin tưởng và hy vọng.
    Hãy để anh giữ những kỉ vật tình yêu và nó sẽ còn theo anh đến hết cuộc đời này. Hãy để anh gom nhặt đầy những kỉ niệm và cất giữ trong một góc khuất trong tâm hồn mình. Cuộc sống vộn vã, hối hả vẫn cứ diễn ra nhưng cái điều còn lại là tình yêu anh dành cho em vẫn nồng nàn thiết tha như ngày nào...."
    Đó là những dòng cuối cùng bức thư tôi đã viết cho người yêu cũ. Nói chung dễ quên và quên không dễ. Hay vui vẻ sống, đừng có tìm quên trong rượu bia, chơi bời hay tìm một người để thay thế sẽ càng buồn hơn đây! Chúc bạn vui, sớm tìm lại niềm tin!
  4. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khó ơi là khó, tớ chia tay với người yêu 1 năm , hơn rồi. Nhưng hình ảnh cô ấy cứ hiện diện trong mọi ngóc ngách, mõi suy nghĩ. Có thể ko còn yêu, nhưng mọi thứ dường như là quán tính, 1 nếp suy nghĩ cũ, 1 thói quen..

Chia sẻ trang này