1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quen gái ở xa, nhà các cao thủ tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachuabietgay, 12/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gachuabietgay

    gachuabietgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hơi dài một tẹo, nhưng em xin kể 1 ít về quá trình cho đến hiện tại để các bác chẩn đoán cho em ạ ^^

    Dạo trước gái, là bạn thân của con em họ em, nó nhảy vào buzz yahoo làm quen, em cũng chat chit vu vơ vài câu cho vui. Tháng khoảng vài lần thôi, em cũng chỉ nghĩ là bạn bè qua mạng vậy thôi chứ không có ý gì. Gần đây thì bọn em nhắn tin qua điện thoại, cũng ít vì em bận ạ. Dần dần thì em có cảm tình với gái, và em thấy gái cũng có cảm tình với em, gái cũng xinh ạ :x .

    Mấy hôm trước gái ra Huế thi rung chuông vàng, em có xem gái thi. Tối hôm đó bọn em ko gặp nhau được vì sau khi gái tạch ở câu 14 thì con em họ của em đòi về ;)) . Gái về phòng em có gọi cho gái, nói chuyện vài câu thôi rồi chúc gái ngủ ngon.

    Hôm thứ 2 vừa rồi, tức là sau khi gái vào ĐN lại, gái có nt chúc em ngủ ngon, nhưng em ko nhắn lại vì khi em đọc được thì tin bay đi được 2 tiếng rồi ^^! . Sau đó em và gái ko liên lạc cho đến bây giờ.

    Quá trình của em là vậy. Gái đang học ở Đà Nẵng, còn em sống ở Huế từ nhỏ, nhưng 2 đứa cùng quê Quảng Bình [:D] (nhà gái cách nhà con em họ cỡ 1 cây số). Hai đứa em bằng tuổi ạ, 20 cả [:D] .

    30 tháng tư này em vào ĐN xem pháo hoa, nhưng chủ yếu là em muốn gặp gái ạ :”>

    Tuy ở cách nhau 100 cây số nhưng em vẫn muốn quen gái này, nên nhờ các cao thủ tư vấn giúp em. Bây giờ em nên làm thế nào ? Có nên gọi điện, nhắn tin nhiều không (gái này có vẻ thích nt các bác ạ).
    Về bản thân thì Gà em khá nhát gái các bác à. Trước h ngồi với đám bạn thì chém gió nhiều nhưng mà với gái mình thích thì miệng cứ như dính keo 502 [r37)] .
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ko có thời gian và điều kiện gặp nhau thì khó tiến lắm chú ạ. Nên nhắn tin, gọi điện nhưng ko cần phải nhiều. Chú ko nên quá hy vọng vào ca này.
  3. gachuabietgay

    gachuabietgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khó tiến nhưng muốn tiến thì cũng không phải là hết đường phải ko bác :(
    Em mới add facebook của gái, chỉ like vài tấm hình thôi chứ chưa trò chuyện gì.
    Quan sát fb gái thì em thấy gái có cũng kha khá vệ tinh, tuy nhiên có vẻ như gái chỉ xem là bạn thôi.

    30/4 này em vào, muốn hẹn gái đi chơi buổi đầu, có cao thủ nào chỉ giúp em cách lấy ấn tượng với gái không ạ [:D]

    à, gái là bạn thân của con em họ em, bọn nó học với nhau từ cấp 2 lên nên chắc là khá hiểu nhau, em có nên thăm dò thông tin gái ở con bé không ?
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo khó tiến chứ có khuyên chú bỏ cuộc đâu, thích thì nhích thôi. Muốn cưa đc gái thì fải gặp đc gáiL:)), ba cái trò SMS ,gọi điện với chat chit ko làm cho gái thích chú đâu. Ấn tượng thì muôn thủa vẫn là đẹp zai, manly, lắm xèng, ga lăng, hài hước... . Đấy đơn giản thế thôi, cứ gặp đc em nó đã rồi tính tiếp.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thích thì cứ chiến thôi, nhưng mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ nên cầu trời giúp ko cho thằng nào le ve quanh gái

Chia sẻ trang này