1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên hay nhớ ??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi batkhuat80, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batkhuat80

    batkhuat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Quên hay nhớ ??????????

    Mình và cô bé ấy yêu nhau được 5 năm thì cô bé ấy nói chia tay (mà đến giờ này mình vẫn chưa hiểu được vì sao). Hơn 1 năm từ lúc chia tay cô bé đó đến giờ thực sự chưa lúc nào mình muốn đến với người con gái khác mà vẫn luôn nhớ và mong có cô bé ấy bên mình. Nhưng không hiểu sao hôm kia mình nhận được tin nhắn của cô bé ấy nói rằng rất nhớ minh nhưng mình đã không trả lời lại và xoá tn đó đi luôn.Có lẽ mình sợ phải chia tay 1 lần nữa. Giờ mình tự hỏi nên quên người đó đi hay tiếp tục có người đó ở bên nhưng luôn có 1 dấu ? lớn bên mình
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nhầm box bác ui , tư vấn tình iu , hoặc là tình ******** iu nhé
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Vào box tư vấn tình cảm tình yêu
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Tệ thế !!! Sao ko nhắn lại ??? Dù sao....
    Mà chẳng biết nữa , suy nghĩ của mấy ông con trai...pó tay !
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    CỨ Ngồi hóng đi sợ ji`,
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí là cái gì đã qua thì cho qua luôn. Đừng mềm lòng chỉ vì một tin nhắn con con.
    Cô ấy đã bỏ rơi bạn rùi, giờ quay lại nói câu ấy phải chăng vì cô ấy ko còn chỗ nào làm điểm tựa nữa. Sau một thời gian, rồi cô ấy lại ra đi thui.
    Nhưng dù sao, bạn cũng nên hỏi rõ mọi chuyện, nếu tha thứ được thì ..............
  7. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi , chắc em ấy bị thằng kia bỏ bom , nó lỡ hẹn hoặc cho em ấy ăn thịt lừa .Trong lúc lòng cô đơn trống vắng tự nhiên mò ra cái mặt chú thôi .Gái yêu đến 5 năm mà còn dứt tình ra đi được thì nếu quay lại bên chú , em ấy lại dẹp chú như con tép thôi
  8. sky_sea_sand

    sky_sea_sand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn tiết canh nói thế chả phải, nhỡ ra sau 1 thời gian xa nhau người ta mới thấy rõ lòng mình thì sao
  9. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    anh nhìn cái nick của chú mà anh thấy thối đ''''''''eo tả đc, cái gì mà batkhuat80. chú làm mịe nó cái acc hen_ha_88 đi cho nó lành. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ỉ ê, gái nó chán cho là phải. Chú thấy thích quay lại thì quay, ít ra cũng đc đôi ba nháy nữa, của đáng tội mỡ dâng miện mèo ko ăn là ngu, hay lại dở cái giọng đạo đức giả lợn chê cám của mấy thằng trên này ra.. anh là anh sợ lắm
  10. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chia sẻ cùng mình nhé.Mình và nguòi yêu mình yêu nhau đã hon 1 năm nhung mà nguòi ấy có nhiều nguòi yêu trên mạng lắm.Mình cũng hoi giận vì chuyện đó nhung mình không quan tâm cho lắm.Nhung đến 1 hôm cô nguòi yêu trên mạng về nhà nguòi ấy ,mình đã sốc và bất ngò khi mấy đứa em của nguòi ấy kế vói mình.Nguòi ấy và cô bé đó lúc nào cũng cặp kè và khoác tay nhau ngay cả khi ỏ nhà trứoc mặt bố mẹ nguòi ấy.Cô ấy ỏ lại nhà nguòi ấy 2 ngày 1 đêm nhung nguòi ấy không hề nói vói cô bé đó là có nguòi yêu ròi mà chỉ nói rằng đã chia tay.Sau mấy hôm mình mói biết .Trong lúc tức giận mình đã viết thư chia tay mặc dù còn yêu yêu lắm vì bọn mình có rất nhiều ki niệm .Nguòi ấy cũng nói rằng chỉ là choi bòi .Mình fải làm sao khi bạn bè và mọi nguòi cuòi và nghĩ mình nhu 1 con ngốc nhu 1 con rối của trò choi.Mình có nên bỏ qua chuyện này không????..

Chia sẻ trang này