1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quên hay nhớ ??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi batkhuat80, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy có nghĩ ấy là trò đùa, 1 con rối ko?????
    Tớ thì tớ thấy người êu ấy ko đáng 1 xu.............hết!
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em cũng nói thật
    mình là đàn ông con trai
    còn nhiều cái để nghĩ hơn là ỉ ôi mấy cái chuyện ty này
    anh hỏi rõ lại con bé ấy xem
    sao hồi trc'' chia tay anh
    anh điều tra xem trong thời gian chia tay nó có yêu thằg nào ko
    và dạo này nó ra sao
    sau đó hẵng nghĩ đến quyết định của mình
    à mà nếu mà ăn dc ấy
    chả tội gì ko kéo về làm đôi ba nháy
    chả mất j
    cho bõ tức nó bỏ mình ko lí do
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nên tiếp tục cho đến khi không còn dấu ? lớn đó nữa rồi quyết định sau.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không nên.
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tiện cho tôi hỏi luôn cái, ông lấy cái acc đấy có phải là ông sinh năm 80 ko?? tôi nghi lắm..
    Vớ vẩn ông sinh năm 89 ấy chứ, 80 năm nay bèo ra cũng 26,27, đâu có kiểu khóc lóc này.
    Hay hôm đăng ký acc, số 9 gần số 0, ông gõ nhầm..
    Khẳng định lần nữa là ông sinh năm 89
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái đó gọi là sự mù quáng trong tình yêu chăng ???
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ , cô ta đang trong lúc buồn chuyện gì đấy mới nhớ đến bạn mà thôi
    Mà cô ta chỉ nói là nhớ bạn , chứ chưa hề nói còn yêu bạn , cẩn thẩn không ăn cả quă dưa bở vào mẹt thì còn đau hơn cách đây 1 năm đó bạn
    Thực sự 1 bạn ở trên nói rất đúng , yêu nhau được 5 năm mà em này có tách ra không có 1 lí do gì cả ----> 1 nguyên nhân duy nhất , em này yêu người khác ( chẳng cần phải điều tra gì cho mất công)
    Mình thì khuyên không nên quay lại , còn nếu bạn lại hợp với lời khuyên cứ quay lại làm " vài quả" rồi té , để trả thù , thì mình chẳng đáng được cô ta nhờ tói chứ nói gì đến yêu , đúng không ?
    Lựa chọn cho đúng nhé bạn , đúng chỉ vì cảm xúc nhất thời mà có quyệt định không đúng đắn , sau nay chỉ làm khổ mình thêm thôi.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm vậy là đang tự cứu mình ra khỏi một vòng lẩn quẩn rồi đấy. Vì bạn đâu biết chắc sau cái tin nhắn trả lời tin nhắn ấy sẽ là cái gì!? Có thể là: 1 cú điện thoại, 1 cuộc hẹn, ...lại nhớ nhung, xao xuyến...và bạn sẽ lại post bài lên đây để hỏi mọi người xem có nên quay lại với người xưa hay ko hoặc sau đó lại sẽ tiếp diễn 1 chuỗi ngày đau khổ dằn vặt vì bỗng dưng cô ấy lại ra đi ko lý do nào cả.

Chia sẻ trang này