1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quen hơi.....!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi leha2000, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Quen hơi.....!!!

    Tôi và bạn gái tuy đã chia tay. Hiện giờ tôi ko thấy có cảm hứng ******** với những người con gái khác, lúc nào tôi cũng nghĩ đến người bạn gái cũ....Có phải là bị quen hơi rồi ko?? Có giải pháp nào để thoát khỏi tình trạng này ko?
  2. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    không phải do quen hơi đâu, mà là do chú chưa biết hơi người con gái khác đó thôi
    không nên chỉ sống bằng kỷ niệm, còn rất nhiều cô gái đáng yêu khác đang chờ cho chú ngửi hơi đấy.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  3. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng biết thế, bác bảo em ko máu à?Đã lỡ rồi đâm ra nghiện lắm chứ....
    Nhưng mà khổ nỗi thằng cu em nó cứ "bún thiu" thì em biết làm sao giờ???
    p/s:ko chơi trường hợp em bị "..........." đâu nhé
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Rủ bạn gái mới đi tắm hơi Dĩ hơi trị hơi mới được
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chú soạn một cái thư cho bạn gái cũ, nói đại khái là chúng mình chia tay nhau do có những bất đồng nhỏ nhưng anh không thể quên em được và vẫn thèm muốn em vô cùng. Hay chúng mình hôm nào gặp nhau để bàn xem mỗi người có thể gạt bỏ những cái tôi hâm hâm để gắn bó với nhau không....
    đại khái thế...thể nào nàng cũng suy nghĩ. Nhớ là đừng hẹn đến nhà nghỉ mà nó tưởng chú phục kích nó nhé. Đến một nơi đàng hoàng và thanh lịch tí. Có khi tình lại thắm duyên xưa...
  6. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    tôi e rằng muộn rồi, có khi cô nàng đã đi với anh chàng nào đó khác rồi cũng nên, phàm con gái đã biết mùi con trai rồi thì khó dừng lại lém
    đây cũng là tình trạng chung của nhiều người, khi chia tay với người yêu đầu đời thường hay rơi vào hụt hẫng, nuối tiếc, phần vì nàng đã rơi vào tay thằng khác, phần vì ám ảnh những cuộc mây mưa cứ phai dần trong ký ức nên càng thích tâm tư.
    cách tốt nhất để quên một người đàn bà là đến với một người đàn bà khác, nếu người đàn bà này vẫn không làm cho ta quên được người đó thì ta lại đi tìm một người khác nữa, cứ thế... cứ thế...
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  7. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    À! Em biết cái bệnh của chú này rồi đó nha. Đây là một bệnh tâm lý chứ không phải như mấy cái bác lớ quớ này nói đâu. Chú yên tâm. Tình hình là cái gì nó cũng có độ trơ của nó. Chú đừng vì thế mà ngại rồi tránh né, rất đến bị dẫn tới cái hội chứng mà người ta gọi là "lãnh cảm"... Thay vì phải lo ngại về nó chú hãy cứ tự nhiên mà tiến hành những cái gì bình thường chú vẫn hay làm. Mặc dù có thể trên bảo dưới không nghe nhưng cứ chịu khó bảo nhiều lần thì cũng nghe đấy. Nếu chú sợ bị bạn gái mới không hiểu mà chẳng may chê chú yếu thì anh khuyên chú nên đi chơi "bên ngoài" đi. Đừng ngại... Với lũ đó thì chú có sao cũng chả phải care gì. Vài lần là nó lại đâu vào đấy ấy mà. Quan trọng là chú đừng để bị cái tư tưởng "trên có bảo thì dưới chắc cũng chả nghe" nó ám ảnh vào đầu thì về sao có bị lãnh cảm thì khổ chú thôi. Đấy. Đi chơi đi cho nó tìm lại cảm giác... Điều này chẳng có gì xấu cả. Xấu là ở chỗ biết bệnh mà cứ không thèm trị ấy. Chúc chú mau lấy lại được phong độ...
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!! Khuyên người ta đi "....." thế có chết ko chứ, Mod ơi dù sao thì người ta cũng có lòng tốt, Mod đừng blk nick đó vì tội "......." nhé...
    Rưng mà có bệnh thì vái tứ phương, có khi em cũng phải thử cái nhỉ
  9. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi sau xe thằng bạn cũ, thấy cái mùi của nó giống cái mùi của BF minh`. Hic, muốn ôm thí !!!

Chia sẻ trang này